Trái tim cực thánh của Chúa

Hôm nay, Giáo hội hân hoan và vui mừng trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê su, ngày lễ đầy ắp ý nghĩa của ân sủng và tình yêu.

Theo lịch phụng vụ, thứ sáu sau chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được tham dự mầu nhiệm cứu độ qua bí tích Thánh Thể trong thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa. Đây là thánh lễ biểu chứng cho lòng đạo đức của mọi Kito hữu khắp nơi trên thế giới đối với Thánh Tâm Chúa. Cùng với việc liên tưởng trái tim thể lý của Chúa là hiện thân tình yêu nơi chính Ngài dành cho nhân loại tội tình thì hình ảnh cũng được gọi là “dấu hiệu” nhận biết trái tim Chúa đó là một trái tim người, với một vòng gai nhọn bao bọc xung quanh và lưỡi đòng đâm xuyên. Trái tim ấy không hề bất động nhưng luôn rướm máu, trở nên dòng chảy cứu độ cho muôn người. Đó là minh chứng cho một tình yêu không than trách, luôn bao dung và nhẫn nại. Và chính nơi trái tim ấy nguồn mạch lòng thương xót sống động luôn tuôn chảy sự bình an và hy vọng.

Bài tin mừng hôm nay đưa dẫn chúng ta đi vào bối cảnh của sự thanh nhàn và được bảo vệ. Người chăn chiên là chính Chúa sẵn sàng đánh đổi tất cả cơ nghiệp của mình là 99 con chiên để đi tìm duy nhất một con chiên lạc đàn. Như vậy có thể khẳng định, trái tim Chúa luôn hướng trọn vẹn về phía con người và dành tình yêu ấy cách đặc biệt cho những ai lầm đường lạc lối. Trái tim của Chúa yêu thương người công chính là điều dễ hiểu nhưng vui mừng khôn xiết khi người tội lỗi ăn năn trở lại xem ra là điều không hề dễ hiểu. Vì tên của Thiên Chúa là tình yêu nên dẫu phàm nhân chúng ta có bất xứng đến thế nào thì Ngài vẫn yêu chúng ta với một tình yêu vô vị lợi, vô điều kiện và không hề mệt mỏi.

Thế nhưng, đối nghịch lại với tình yêu Thiên Chúa ban tặng thì con người lại luôn thủ thế phản bội trong con người mình. Thay vì được ở trong tầm quan sát chở che của Chúa thì chúng ta lại cố tình cách tránh xa thánh nhan Ngài để thỏa thích với những đam mê tội tình. Thay vì theo sát bên Chúa để học cung cách sống hiền lành và khiêm nhường thì chúng ta lại lẩn chốn, tìm dịp chạy theo những phù phiếm xa hoa, hào nhoáng nơi trần gian này.

Qua dụ ngôn hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi soát xét lại cuộc đời mình từ giây phút này trở về trước, đồng thời ý thức bản tính yếu đuối của mình mà dừng lại và quay về với Chúa.

Để mình đi ra khỏi chốn bình yên là nơi trái tim Chúa, chúng ta tưởng rằng mình được tất cả sự thỏa mãn cho bản thân nhưng sự thực là chúng ta đang đánh mất tất cả.

Để mình đi ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa chúng ta ngỡ mình được bay nhảy tự do nhưng sự thực là chúng ta đang tự đánh mất tự do của mình.

Để mình đi ra khỏi ánh nhìn từ ái của Chúa chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả nhưng thực ra chúng ta đang tự đánh mất chính mình.

Là con cái Chúa lại là người tự nguyện dâng hiến cuộc đời cho Ngài, chúng ta hãy cùng nhau kín múc nơi trái tim Chúa một nguồn năng lượng tuyệt hảo là sự hiền lành và khiêm nhường cùng tấm lòng bao dung và kiên nhẫn. Đó là căn cốt và là điệu kiện tiên quyết cần có của người môn đệ Chúa. Không chỉ học nơi Chúa và lãnh nhận ân phúc nơi trái tim Ngài cho riêng mình, chúng ta còn cần phải mang những hoa trái đó đến cho mọi người. Nếu Thiên Chúa luôn khao khát mong mỏi các linh hồn trở về với Ngài thì về phần mình, chúng ta cũng phải luôn nhìn nhận sự yếu đuối thấp hèn mà “sà” vào lòng thương xót của Chúa hầu được ơn Ngài tha thứ.

Lạy rất thánh trái tim Chúa Giê su, chúng con nhận thấy rằng cho dù chúng con có tệ bạc đến đâu hay có làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa thì trái tim Ngài vẫn rộng mở đón chờ chúng con quay về. Tình yêu cao vời khôn ví của Ngài đã rung động và đau đớn vì chúng con mà chúng con lại vô tình thậm chí là cố ý bỏ lơi không quan tâm gì đến. Xin Chúa dung tha mà tiếp tục ban ơn cho chúng con biết nhận ra sai lỗi của mình. Xin cho chúng con biết sống từng giây phút tiếp tới trong tương lai với một tâm hồn trong sáng và rộng mở để đón nhận những người đang cần sự giúp đỡ, những người đang còn khô khan nguội lạnh. Xin cho chúng con mặc lấy trái tim của Chúa không miệt thị khinh chê nhưng vui mừng hân hoan khi “những con chiên lạc” quay về với Chúa.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Đánh thức lòng trắc ẩn trong tâm hồn

Đức Thánh Cha đã chọn ý cầu nguyện cho tháng 6- tháng kính Thánh Tâm...

Muối của niềm hy vọng

Chúng ta đang cùng nhau đi trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa...

Chia sẻ niềm hy vọng cách hiền hòa để nâng đỡ và chữa lành

Trong thời đại mà lời nói có thể chạm đến muôn người chỉ trong khoảnh...

Bài ca hy vọng trong ngục thất

 Sau khi lãnh nhận ân thiêng từ nguồn sung mãn qua cuộc tử nạn và...

Nên như người bạn tâm giao

Trong cuộc sống, dù là ở môi trường nào hay ở trong hoàn cảnh sống...

Ở lại trong niềm vui hy vọng

Tình yêu là sức mạnh mà không một phương cách hay thế lực nào có...