Trên mảnh đất Cố Đô ngày mùng chín tháng mười năm đó….

Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” ( Rm 8, 28).

Tâm tình mà thánh tông đồ Phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu Roma cũng là tâm tình và là cảm nghiệm ngọt ngào của những ai đã từng hưởng nếm ân ban nhưng không từ Thiên Chúa chảy trào trên cuộc đời mình. Với anh em Thánh Tâm Huế thì lại càng thêm xác tín hơn nữa vào những gì Thiên Chúa đã làm cho Dòng trong suốt hành trình100 năm qua.

Dòng Thánh Tâm Huế là Dòng thuộc địa phận được khai sinh trong lòng Mẹ Giáo hội vào ngày 09 tháng 10 năm 1925 do Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys sáng lập. Nhà Dòng vừa trải qua sự kiện vô cùng trọng đại với mốc son lịch sử đáng ghi nhớ: mừng bách chu niên thành lập Dòng. Năm thánh đã khép lại trong sự an bình và đượm thắm tình yêu Thiên Chúa cũng như tình người muôn nơi. Thiên Chúa đã làm cho mọi sự được sinh ích qua đặc sủng và linh đạo Dòng, qua ý hướng tốt lành của Đấng Tổ Phụ, qua gương sáng của vị bề trên tiên khởi và các bề trên kế vị, qua những hy sinh khó nhọc, qua nghị lực cố gắng mỗi ngày trong thời kỳ gian khó của các bậc hiền huynh, và đặc biệt là qua tình hiệp nhất của mọi anh em trong Dòng luôn ước muốn cùng nhau tiến bước trong tình yêu.

Mỗi một sự kiện qua đi là dấu ấn đặc biệt nhắc nhở mỗi người biết sống tâm tình tri ân liên lỷ hằng ngày. Ngày này của 100 năm về trước không một ai còn sống để kể chi tiết cho chúng ta biết bối cảnh Đức Cha Tổ Phụ tuyên sắc lập Dòng là như thế nào. Thế nhưng, nhìn vào ân phúc Thiên Chúa tặng ban và qua những di sản tinh thần mà Đấng sáng lập cũng như các đấng kế vị ngài để lại sẽ rấy lên trong trái tim chúng ta một cảm xúc thật khó diễn tả. Cảm xúc của sự kính trọng, cảm xúc của tấm lòng biết ơn và thán phục, cảm xúc của tình phụ tử nơi người cha già đáng kính. Cuốn hiến chương mà Đức Cha soạn thảo cho anh em thực thi nên thánh đã nhuốm ố, nét mực trên trang giấy của đơn xin sắc lập Dòng đã hoen mờ, thân hình sống động của ngài không còn hiện diện. Thế nhưng, Đức Cha và gia sản Dòng vẫn luôn ở trong tâm khảm của mọi tu sĩ Thánh Tâm.

Ba đông sương tuyết chịu lòng vàng

Bốn hạ nắng mưa thua dạ đá

Tình thương mến mà Đức Cha Allys dành cho Giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Huế và cho hai người con tinh thần là Dòng Vô Nhiễm, Dòng Thánh Tâm mãi trải dài, sâu kín cho đến chấm chót cuộc đời. Trong những năm tháng cuối cùng của phận người, mặc dù đôi mắt không còn tinh anh cho đến lúc mờ hẳn và dù với sức già mong manh, Đức Cha vẫn hướng về đàn chiên của ngài mà thủ thỉ cõi lòng mình: “Tôi yêu mến mọi người”. Hình ảnh của một vị linh mục trọng tuổi và câu nói rất đỗi thân thương ấy đã trở nên sức mạnh vô hình nâng đỡ tinh thần cho mọi người, nhất là cho các tu sĩ Thánh Tâm an nhiên sống đời thánh hiến.

Trên mảnh đất Cố đô ngày mùng chín tháng mười năm đó, cây ơn gọi Thánh Tâm “bé bỏng” là thế mà nay đã trở nên phong nhiêu vượt trội. Số ơn gọi ngày một thêm đông, các tu viện và các cộng đoàn mỗi ngày một phát triển. Chắc chắn trong sự phát triển này, sẽ có lời cầu nguyện của Đức Cha và các bậc cha anh khẩn nguyện tha thiết, chạm đến Trái Tim Cực Thánh của Chúa nên Chúa đã đoái thương chúc phúc cho chúng ta.

Hiệp chung tâm tình thảo kính tri ân trong ngày đặc biệt này, anh em Thánh Tâm cũng như các anh em cựu tu sinh khắp muôn nơi xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ và tri ân Đức Cha Tổ Phụ, các Đấng bề trên Dòng cùng mọi anh em đã ra đi trước. Xin vì công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô ban thưởng Nước Trời cho các ngài.

Về phần mình, chúng con – những đứa con tinh thần của Cha, xin hứa sẽ sống đúng với căn tính và linh đạo của Dòng, hiệp nhất và khích lệ nhau sống thánh mỗi ngày theo gương tốt lành của Cha.

Khi đã được diện kiến bên tôn nhan Chúa, xin Cha nhớ đến từng người chúng con đang còn ở dưới thế này. Nhất là cho Hội Dòng mà Cha đã thao thức và sáng lập tiếp tục thu lượm được nhiều hoa trái ơn gọi hiến thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Chúa.  

Angelo Tran

Bài viết liên quan

 Tri ân những tấm lòng quảng đại

“Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên...

Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế

Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...

Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)

Trong niềm hân hoan của toàn Dòng và cộng đoàn Dân Chúa, sáng ngày 02/10/2025,...

Tri ân những hạt giống âm thầm

Hạt giống là hình ảnh quen thuộc với tất cả mọi người nhất là những...

Đêm Diễn Nguyện Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)

Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan của Năm Thánh, tối ngày 01/10/2025, Dòng...

Ngày hành hương Năm Thánh: Đồng hành và tri ân Quý ông bà cố, thân nhân của Tu sĩ Thánh Tâm

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, vào ngày 01/10/2025, Dòng Thánh Tâm Huế...