Tri ân những bóng chiều đã ngả

Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp).

Mỗi khi chúng ta nhận được sự giúp đỡ của ai đó, dù là nhỏ thôi thì trái tim sẽ lập tức rung lên một nhịp được gọi là tri ân. Vì thế mà tâm tình biết ơn là điều cần thiết và luôn cần phải có trong cuộc sống.

Là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, người môn đệ Chúa Kito được ủy thác một sứ mạng cao cả là ra đi loan báo Tin mừng cho muôn dân. Ra đi trong đức tin, ra đi trong niềm tín thác, ra đi trong hân hoan và hy vọng. Đức Cha Allys- Đấng sáng lập Dòng Thánh Tâm Huế là mẫu gương sáng ngời cho hậu thế, nhất là cho các tu sĩ Thánh Tâm trong hành trình dấn bước theo Chúa Kito. Bởi trong tâm thức của nhà thừa sai ấy, đã nhen nhúm lòng khát khao ra đi truyền giảng tin mừng Nước Trời ngay thời gian đầu tiên khi ngài được lãnh nhận thiên chức linh mục. Cũng chính nhờ hình ảnh tuyệt đẹp đó của Đấng Tổ Phụ mà từng thế hệ Thánh Tâm đã theo gót, không ngừng thực thi sứ vụ truyền giáo ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh.

100 năm hình thành và phát triển, ơn gọi Thánh Tâm Huế đang từng ngày trổ sinh hoa trái. Những hoa thơm trái ngọt hiện tại của Dòng có được trước nhất là do ân ban cao quý đến từ Thiên Chúa cùng với những dưỡng chất thánh thiêng là những hy sinh lao khó của các đấng bậc và thế hệ cha anh. Không đơn giản để có một linh đạo, không đơn giản để có được một nhuệ khí, không đơn giản để có một nhà Dòng như hiện tại. Tất cả là mồ hôi công khó của những con người, của những thế hệ. Càng suy gẫm về những công phúc ấy, các thế hệ hậu sinh càng cảm thấy bao nhiêu lời cám ơn cũng không đủ đong đầy, không thể sánh ví với những khó nhọc của các bậc tiền nhân.

Những bóng chiều đã ngả, những cây đại thụ của Dòng đã nằm xuống. Sự ra đi của các đấng bậc và các hiền huynh là những khoảng trống, là những nỗi buồn thương cho Dòng nhưng lại không bao giờ là vô nghĩa. Bởi trong đức tin chúng ta vui mừng vang lên khúc ca tri ân và xác tín về niềm hy vọng chắc chắn vào tình yêu phục sinh của Đức Kito. Dù là ai, dù trong cương vị nào, dù là những bước chân tiên khởi khai phá và xây dựng hội dòng hay là những bước chân đang hăng say phục vụ, thì giờ này khi ở dưới nấm mộ chôn sâu, hình ảnh của các ngài vẫn in đậm sâu trong tâm trí từng anh em. Các ngài đã để lại cho chúng ta “bài giảng” là cả cuộc đời âm thầm, lặng lẽ, đơn sơ và giản dị. Các ngài đã cho đi tất cả trí năng, sức lực, tình yêu mến, sự dấn thân không mệt mỏi cho sứ mạng loan báo tin mừng, cho những công việc không tên tầm thường chỉ ước mong hội dòng được thăng tiến và khởi sắc.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng đẹp hơn và hạnh phúc hơn ” (Albert Schweitzer). Không cần phải phô diễn nhiều bằng ngôn từ hay hình ảnh, chắc chắn khi cảm hưởng những điều tốt đẹp cả về đời sống thiêng liêng hay đời sống thường ngày, chúng ta đều thấy được giá trị cao quý mà cha anh để lại. Không màng chi những khó khăn của thời cuộc, không màng chi danh chức lợi lộc, các bậc cha anh luôn sẵn sàng đón nhận những khó khăn để chúng ta có được hạnh phúc và bình an của ngày hôm nay.

Thiết nghĩ, món quà tri ân những bóng chiều đã ngả không gì cao quý và đáng giá cho bằng tự bản thân mỗi người sống đúng căn tính tu sĩ Thánh Tâm của mình. Đồng thời, biết hiệp nhất yêu thương đóng góp phần mình cho sứ mạng chung của Dòng, ngõ hầu nên xứng danh người môn đệ Chúa Kito và là chứng tá của niềm hy vọng cho tha nhân. Trên nơi thiên quốc hay trong nơi thanh luyện thì chúng ta vẫn được liên kết với những “bóng chiều đã ngả” bằng lời cầu nguyện chân thành.

Chúng con xin nguyện dâng lên Chúa tâm tình tri ân để cầu nguyện cho những bóng chiều đã ngả trong tháng đặc biệt này. Xin Chúa đoái trông đến những việc làm tốt lành của các ngài khi còn tại thế và ghé mắt xót thương mà ban phúc vinh Nước Trời cho các ngài. Amen.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế

Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?

Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...

Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...