Tri ân những hạt giống âm thầm

Hạt giống là hình ảnh quen thuộc với tất cả mọi người nhất là những người làm nông nghiệp. Hình ảnh hạt giống còn trở nên quen thuộc hơn nữa với người Kito hữu khi lắng nghe những dụ ngôn được Đức Giesu kể ra trong các trang Tin mừng “ Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt ” ( Ga 12, 25 ). Quả thật, bản chất của hạt giống là phải chịu chôn vùi trong lòng đất, chịu thối nát, chịu tan rữa để những bông hạt được trổ sinh.

100 năm hình thành và phát triển, Dòng Thánh Tâm Huế cũng đã được đón nhận biết bao nhiêu ân lộc của Thiên Chúa và những hạt giống âm thầm là sự hy sinh khó nhọc của các bậc tiền nhân, quý ân thân nhân, các thế hệ cha anh đi trước cũng như rất rất nhiều những tấm lòng quảng đại ngày đêm vun đắp cho vườn ơn gọi của Dòng.

Sự âm thầm đó phải kể đến trước tiên chính là Đức Giesu- Chúa chúng ta. Phải có một lý do nào đó nên Thiên Chúa đã để cho người con yêu dấu duy nhất của Ngài sống ẩn dật trong suốt 30 năm trời. Và ngay cả khi đã công khai rao giảng Nước Trời thì sự âm thầm đó vẫn tồn tại trong con người của Ngài. Trên con đường khổ giá, dầu cho bị đánh tan xương nát thịt, dù cho bị mắng nhiếc phỉ nhổ thì hạt giống Giesu vẫn âm thầm đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả. Ngay giây phút của sự sống và cái chết, khi thân xác hoang tàn nằm trên thánh giá với những vết thương đau đớn, Đức Giesu vẫn thinh lặng để cho tên đồng tội khinh bỉ. Ngài là hạt giống âm thầm tuyệt diệu, là mô mẫu cho tất cả mọi người chúng ta noi theo để thi hành.

“ Hãy ký thác đường đời cho Chúa,

tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay ” (Tv 37,5)

Là người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, chắc lẽ Đức Cha Tổ Phụ Allys cũng đã thủ đắc cho mình hành trang là sự tín trung được bồi dưỡng mỗi ngày nhờ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Và cũng chính nhờ nguồn ân thiêng ấy mà lòng thao thức cho công cuộc mở rộng Nước Chúa đã thúc bách Ngài chấp nhận mọi nghịch cảnh và gian khó để gìn giữ đức tin cho con dân đất Việt, nhất là cho những người con xứ Huế. Hơn nữa, Đức Cha còn can đảm dùng sự khôn ngoan và tác động của ơn Chúa Thánh Linh soạn thảo hiến pháp, sáng lập nên những Dòng tu cho giáo phận. Cũng chính nhờ đời sống âm thầm trong tin yêu và phó thác mà Thiên Chúa đã chúc phúc cho hạt giống âm thầm ấy được vươn lên trên mảnh đất Huế thân thương với tên gọi Dòng Thánh Tâm Huế.

Hạt giống âm thầm nữa phải được kể đến đó là Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn- bề trên tiên khởi và các hiền huynh- những người anh đã đi bước trước trong lao khó ngày đêm vun xới cho nhựa sống ơn gọi của Dòng. Từng thế hệ cha anh đã sống đời thánh hiến trong âm thầm giữa tiếng mưa rơi của bom đạn, giữa những khó khăn của thời cuộc, giữa những thách đố của nhân sinh. Những công việc các anh làm, những thành quả các anh để lại là gia sản thiêng liêng cao quý cho đàn em tiếp bước. Chiếc áo dòng sờn dần theo năm tháng, mái tóc ngả màu “muối nhiều hơn tiêu”, đôi chân bước đi từng ngày chậm lại, đôi tay run run lật từng trang sách nguyện…Đó là những hình ảnh quá đỗi cao đẹp nơi các anh đã trở nên nguồn sức sống mãnh liệt cho lý tưởng dâng hiến cho các anh em thế hệ trẻ. Xin tri ân những hạt giống âm thầm đã cống hiến đời mình cho sứ vụ và cho tương lai của Dòng.

Lời tri ân cho những hạt giống âm thầm tiếp nữa là tấm lòng của các đấng sinh thành- những người đã từng ngày dõi theo hành trình dâng hiến của những đứa con yêu dấu. Bao giọt mồ hôi lăn dài trên chán cha trong những tháng ngày lao công vất vả, bao tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm vắng của mẹ đã trở thành của lễ hy sinh dâng tiến Chúa. Tất cả đã nên như hạt giống nhẹ nhàng gieo vào lòng đất, ước mong trở thành chất dinh dưỡng thiêng thánh cho vườn ơn gọi Thánh Tâm nói riêng cũng như cho vườn hoa ơn gọi Giáo hội nói chung. Quả thực, chúng ta sẽ không bao giờ nếm hưởng những hoa thơm trái tốt nếu không có những người sẵn sàng mang danh phận hạt giống thối nát.

100 năm đã trôi qua, thành quả của các bậc tiền nhân để lại cho chúng ta hôm nay hưởng dùng phải được tiếp tục trổ sinh bông trái. Và để có thể trổ sinh bông trái, thiết nghĩ mỗi người trong vai trò và trách vụ của mình phải trở nên như những hạt mầm âm thầm. Đành rằng trong xã hội ngày nay, sẽ không thiếu những cám giỗ và những cạm bẫy chủ quan hay khách quan. Thế nhưng, nếu chúng ta có đủ trong mình nguồn ơn thiêng của Thánh Tâm Chúa, có đủ trong mình tấm lòng tri ân và có đủ trong mình nghị lực hiến thân thì cho dẫu ma quỷ tứ phía bủa vây, chúng ta vẫn một lòng sắt son trung tín trên đường theo Chúa. Hơn nữa, đó cũng chính là điều mà Đức Giesu hằng mời gọi, là tâm tư mà Đức Cha Tổ phụ từng thao thức và cũng là điều mà các thệ hệ hiền huynh đang mong muốn. 

Nhìn lại chặng đường đã qua và nhất là những tháng ngày trong năm thánh bách chu niên của Dòng, chắc chắn mỗi người đều cảm nhận rõ nét những điều tốt lành mà Thiên Chúa đã thi thố cho Dòng qua các vị trung gian. Trái tim của Chúa vẫn chung một nhịp đập với hành trình tương lai của Dòng. Thánh Tâm của Ngài vẫn luôn mời gọi và đón chờ tất cả những tâm hồn khao khát dâng mình phụng sự Chúa. Chắc chắn trang sử thứ 101 của Dòng sẽ được viết tiếp với niềm hy vọng tươi sáng ở tương lai.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giesu- nguồn suối tình yêu bất tận, xin hằng luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con. Ước nguyện cầu xin Chúa cho từng tâm hồn chúng con mỗi ngày nên như những hạt giống âm thầm và nảy mầm thân ái đến với hết thảy mọi người. Amen.

Angelo Tran

Bài viết liên quan

Đêm Diễn Nguyện Bế Mạc Năm Thánh – Kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Thánh Tâm Huế (1925-2025)

Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan của Năm Thánh, tối ngày 01/10/2025, Dòng...

Ngày hành hương Năm Thánh: Đồng hành và tri ân Quý ông bà cố, thân nhân của Tu sĩ Thánh Tâm

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, vào ngày 01/10/2025, Dòng Thánh Tâm Huế...

Năm Thánh Bách Chu Niên: Hành trình Tri ân – Đổi mới – Hy vọng

                                                                 Lm. Vincent Pham Văn Nghiệp, CSC Trong sự quan phòng nhiệm mầu và tình...

Đường hy vọng – Một chân trời mới

Tròn một thế kỷ, Dòng Thánh Tâm Huế đã đi qua biết bao nẻo đường,...

Lời dâng hiến ngọt ngào

“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...

Hành Hương Năm Thánh: Đồng Hành và Tri Ân Những Người “Giữ Lửa” Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp Năm Thánh hồng ân 100 năm...