VATICAN CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN PHÉP LẠ THÁNH THỂ TẠI NHÀ THỜ KERALA, ẤN ĐỘ
Vilakkannur, ngày 9 tháng 5, 2025
Tòa Thánh Vatican đã chính thức công nhận hiện tượng xuất hiện khuôn mặt Chúa Kitô trên Bánh Thánh trong một Thánh lễ tại bang Kerala, Ấn Độ cách đây 12 năm là một phép lạ Thánh Thể.
Đức Tổng Giám mục Joseph Pamplany, Tổng giáo phận Tellicherry công bố tin vui này vào ngày 9 tháng 5, cho biết Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại Ấn Độ đã chuyển thông báo chính thức từ Vatican đến Tổng giáo phận.
Tuyên bố được đưa ra trong một buổi cử hành trọng thể tại Nhà thờ Kitô Vua, thuộc giáo xứ Vilakkannur – nơi đã xảy ra phép lạ vào ngày 15 tháng 11 năm 2013.
Cha xứ hiện tại, linh mục Mathew Paravarakath, chia sẻ với Đài Shalom TV rằng ngài và cộng đoàn giáo xứ vô cùng hân hoan vì lời cầu nguyện của họ đã được đáp lại. Theo ngài, việc Tòa Thánh công nhận phép lạ sẽ củng cố niềm tin vào Bí tích Thánh Thể, không chỉ trong giáo xứ mà còn trên toàn thế giới.
Sau bảy năm kể từ khi xảy ra hiện tượng, Tổng giáo phận đã gửi Bánh Thánh về Rôma vào tháng 1 năm 2020 thông qua Đức Khâm sứ, như một phần của tiến trình xem xét để được công nhận là phép lạ Thánh Thể.
Trước đó, Bánh Thánh đã được cất giữ tại Tòa Tổng Giám mục chỉ ba ngày sau khi hiện tượng xảy ra, nhằm bảo quản và phục vụ công tác điều tra.
Sự kiện kỳ diệu diễn ra trong Thánh lễ buổi sáng do linh mục Thomas Pathickal – cha xứ đương thời – chủ sự. Thuật lại sự việc với trang Matters India, ngài cho biết vào lúc nâng cao Bánh Thánh, ngài nhận thấy một đốm sáng trên tấm Bánh lớn dùng để truyền phép, và “nó ngày càng rõ hơn, sáng hơn, rồi khuôn mặt hiện ra.”
Cha Pathickal đã thay Bánh Thánh đó bằng một tấm khác lấy từ Nhà Tạm để tiếp tục cử hành Thánh lễ. Sau lễ, ngài trình bày Bánh Thánh có hình ảnh lạ cho thầy giúp lễ xem. Người này xác nhận đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu. Bánh Thánh sau đó được đặt trong mặt nhật để chầu Thánh Thể, và theo lời cha Pathickal, ánh sáng nơi khuôn mặt vẫn hiện rõ cho đến lúc ngài cất giữ vào Nhà Tạm theo chỉ dẫn của Đức Tổng Giám mục George Valiamattam khi ấy, vào khoảng 11 giờ sáng.
Cha Pathickal còn cho biết, hiện tượng xảy ra khi giáo xứ đang trong thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Kitô Vua, vào ngày 24 tháng 11 năm đó.
Khi tin tức về phép lạ lan rộng, hàng ngàn người đã đổ về ngôi nhà thờ nhỏ nơi miền quê hẻo lánh cách thị trấn Kannur khoảng 50 km. Lưu lượng người và xe đông đảo khiến cả các cơ quan công quyền và cảnh sát địa phương phải vào cuộc để điều phối tình hình, vì tuyến đường dẫn đến khu du lịch nổi tiếng Paithalmala bị ùn tắc nghiêm trọng.
Một nhóm điều tra gồm ba thành viên được Tổng giáo phận cử đến hiện trường và mang Bánh Thánh về Tòa Tổng Giám mục để tiếp tục nghiên cứu.
Cha Pathil, một linh mục thuộc Tổng giáo phận, nhấn mạnh rằng Giáo hội luôn thận trọng và không cổ võ việc lan truyền rộng rãi các hiện tượng mang tính phi thường như vậy, trước khi được phân định kỹ lưỡng.
Giáo xứ Vilakkannur, được thành lập năm 1962, hiện có hơn 500 gia đình và khoảng 1.250 giáo dân, phần lớn là hậu duệ của các gia đình Công giáo di cư từ miền trung Kerala vào thế kỷ trước.
Phép lạ được Vatican công nhận hôm nay không chỉ là niềm vui cho giáo xứ Vilakkannur, mà còn là dấu chỉ đức tin cho toàn thể Giáo hội toàn cầu: Chúa vẫn đang hiện diện sống động trong Bí tích Thánh Thể.
Nguồn: https://mattersindia.com/…/vatican-recognizes…/
Chuyển ngữ: Jos Nguyen
Bài viết liên quan
Tài liệu đồng hành với giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về hiệp hành sẽ được công bố ngày 7/7
Vào ngày 7/7/2025, tài liệu được soạn thảo để đồng hành với giai đoạn thực...
THƯ BỔ NHIỆM GIÁM MỤC ĐẶC TRÁCH KIẾN THIẾT TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
Với văn thư này, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định: Bổ nhiệm Đức...
Đức Thánh cha chào thăm Công nghị Giáo hội Công giáo Ucraina
Sáng ngày 02 tháng Bảy năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ...
Đức Hồng y Dri, vị giải tội được Đức Phanxicô xem là gương mẫu về lòng thương xót, qua đời
Đức Hồng y Luis Pascual Dri, quen được gọi là Cha Dri, một tu sĩ...
ĐTC Lêô kêu gọi hành động cho việc Chăm sóc thụ tạo
Ngày 2/7, hướng đến Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo...
Sứ vụ truyền thông hôm nay dưới ánh sáng tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
Thế giới hôm nay – bị chi phối bởi tốc độ cực nhanh của thông tin...