Vì sao ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên lại là ngày vui mừng đối với các Tông Đồ

Mặc dù thoạt nhìn, ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên có vẻ là một ngày buồn — vì Người rời khỏi trần gian và lên trời — nhưng thực ra, đó lại là một ngày tràn đầy niềm vui, một niềm vui lớn lao đã thúc đẩy các Tông Đồ lên đường thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Việc mất đi sự hiện diện hữu hình của người mình yêu thương luôn là điều khó chấp nhận. Thông thường, chúng ta mong muốn những người thân yêu được ở lại với mình, bên cạnh mình suốt cả cuộc đời trần thế này.

Chính điều đó làm phát sinh nỗi buồn sâu sắc trong tâm hồn chúng ta, vì chúng ta tưởng nhớ đến người đã khuất và hồi tưởng lại những giây phút quý giá khi được sống gần bên họ.

Các Tông Đồ cũng có thể đã trải qua cảm xúc ấy, khi chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết, được mai táng, sống lại từ cõi chết, và rồi tiếp tục hiện diện với họ trong suốt 40 ngày sau Phục Sinh.

Bốn mươi ngày ấy chắc chắn là một thời gian đầy ân sủng và vô cùng quý báu, khi các ông được cùng đi, cùng trò chuyện với Đức Kitô Phục Sinh. Nhiều người trong số họ có lẽ đã ao ước Chúa ở lại mãi mãi với mình. Và khi tận mắt chứng kiến Người Thăng Thiên, có lẽ các ông cũng đã bị cám dỗ để buồn phiền hay thất vọng vì mất đi sự hiện diện thể lý của Chúa.

Tuy nhiên, theo lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên chính là ngày của niềm vui và hy vọng — vì nơi đó, các Tông Đồ nhận ra rằng: Đức Kitô không rời xa họ, nhưng đang mở ra cho họ một con đường mới, con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu, và sứ mạng loan báo Tin Mừng đã được khởi đầu trong quyền năng Thánh Thần.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã suy niệm về mầu nhiệm Thăng Thiên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli) vào năm 2012 như sau:

Thánh Lêô Cả giải thích rằng với mầu nhiệm này “không chỉ sự bất tử của linh hồn được công bố, mà cả thân xác cũng vậy. Thật vậy, hôm nay, chúng ta không chỉ được xác nhận là những người thừa hưởng thiên đàng, mà còn, nơi Đức Kitô, đã được đưa vào cõi cao thẳm của Thiên Đàng.” Chính vì thế, khi các môn đệ chứng kiến Thầy mình được cất khỏi mặt đất mà lên trời, họ không buồn sầu như người ta có thể nghĩ, nhưng trái lại, họ tràn đầy hoan lạc và cảm thấy được thôi thúc loan báo chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết (x. Mc 16,20).

Thay vì làm họ buồn, việc biết rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ theo Chúa Giêsu khi Thiên Chúa gọi họ từ cuộc đời này sang cuộc sống kế tiếp đã khiến họ vui mừng.

Sự Thăng Thiên của Chúa Giêsu đã mang lại cho các Tông Đồ niềm hy vọng rằng họ cũng có thể thâm nhập vào các tầng trời cao cả và được hiệp nhất lại với Người Bạn và Thầy yêu dấu của họ cho đến muôn đời.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp tục suy niệm này, nhấn mạnh rằng việc Chúa Giêsu Thăng Thiên phải nâng tâm hồn chúng ta hướng về Trời:

Anh chị em thân mến, mầu nhiệm Thăng Thiên dạy chúng ta rằng, nơi Đức Kitô, nhân tính của chúng ta đã được đưa vào trong vinh quang của Thiên Chúa; do đó, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, đất được kết hiệp với Trời. Và cũng như làn hương nghi ngút bốc lên cao, hương thơm bay tới cõi thiên linh, thì lời cầu nguyện của chúng ta, khi được dâng lên Chúa với lòng tín thác nơi Đức Kitô, cũng vượt qua tầng trời, vươn tới Thiên Chúa, và được Người lắng nghe cũng như nhậm lời.

Mầu nhiệm Thăng Thiên thật sự là một “Tin Mừng”, và là một phần thiết yếu trong sứ điệp Tin Mừng, vì mầu nhiệm ấy mặc khải cho chúng ta rằng: cuộc sống trần gian này không phải là đoạn kết của hành trình chúng ta, nhưng chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới trong Thiên Chúa.

Nguồn: ALETEIA | DANNY chuyển ngữ

 

Bài viết liên quan

Bí tích Hòa Giải và khoa học về những khởi đầu mới

Tâm lý học cho chúng ta biết rằng, con người rất cần một “cột mốc”...

Bi kịch của Gioan Tẩy Giả hay của Hêrôđê?

Phập! Nhát đao giơ lên và hạ xuống với tốc độ nhanh không tưởng đã...

Mẹ của Carlo Acutis: Chân phước Acutis cho thấy “sự thánh thiện ở nơi những điều bình thường”

Bà Antonia Acutis, thân mẫu của Chân phước Carlo Acutis, nhận xét: “Cả Carlo và...

Chuẩn bị phong thánh cho chân phước Frassati

Chúa nhật ngày 07 tháng Chín sắp tới, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ chủ...

Ngày 16 tháng 8: Thánh Stêphanô, Vua Hungari

“Lạy Nữ Vương Thiên Quốc, con phó thác cho sự chở che của Mẹ Hội...

Ngày 15 tháng 8: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

“Bởi quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, của hai Thánh Tông...