Khi còn nhỏ, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất yêu thích việc đi trước Mình Thánh Chúa và tung những cánh hoa hồng trong các cuộc rước kiệu.
Thánh nữ đặc biệt mong chờ lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) vì nhiều lý do, bởi ngài nhận ra đây là một đại lễ tuyệt đẹp nhằm tôn vinh tình yêu lớn nhất trong cuộc đời mình – chính là Đức Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể.
Thánh nữ đã ghi lại những kỷ niệm đầy trìu mến ấy trong cuốn “Một tâm hồn” – tự truyện thiêng liêng của ngài. Trong đó, ngài nhắc đến lễ Mình Thánh Chúa đầu tiên khi kể về thời gian tĩnh tâm trước khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức – khi ấy, độ tuổi lãnh nhận còn rất nhỏ.
“Thông thường, người ta chỉ tổ chức một ngày tĩnh tâm cho Bí tích Thêm Sức, nhưng vì Đức Giám Mục không thể đến vào ngày đã định nên con được hưởng niềm an ủi là có đến hai ngày sống trong thinh lặng. Để giúp chúng con bớt buồn chán, sơ giáo đưa chúng con đến Mont Cassin, và tại đó con đã hái được thật nhiều bông cúc lớn để chuẩn bị cho lễ Mình Thánh Chúa. Ôi! Linh hồn con lúc ấy tràn đầy hạnh phúc biết bao!”
Không lấy làm lạ khi Thánh Têrêsa rất yêu thích các loài hoa, và tại nhiều nơi, truyền thống địa phương trong ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô thường gắn liền với những bông hoa.
Tung hoa kính Chúa Giêsu Thánh Thể
Ví dụ, tại một số quốc gia, các bé gái thường đi trước đoàn rước kiệu Thánh Thể, tung hoa trên đường cho vị linh mục mang Mình Thánh Chúa đi qua.
Thông thường, những bé gái đã rước lễ lần đầu sẽ là người đi đầu trong đoàn rước kiệu.
Đây chính là điều mà Thánh Têrêsa yêu thích nhất, như ngài chia sẻ trong tự truyện của mình:
“Những ngày lễ! Chỉ nghe đến từ ấy thôi cũng đủ gợi lại bao kỷ niệm ngọt ngào. Con yêu biết bao những ngày lễ! Mẹ đã biết cách giải thích cho con hiểu mọi mầu nhiệm ẩn giấu trong mỗi lễ, và mẹ đã làm điều ấy thật tuyệt vời, khiến cho những ngày ấy trở thành thiên quốc giữa trần gian. Trên hết, con yêu thích các cuộc rước kiệu tôn vinh Mình Thánh Chúa. Niềm vui lớn lao nhất của con là được tung hoa dưới chân Thiên Chúa! Trước khi để hoa rơi xuống đất, con tung chúng thật cao, và chẳng khi nào con cảm thấy vui sướng cho bằng lúc nhìn thấy cánh hoa hồng chạm vào mặt nhật thánh thiêng.”
Lòng tin đơn sơ và thánh thiện của Thánh Têrêsa vẫn luôn được gìn giữ trọn vẹn cho đến khi trưởng thành. Dù không còn được tung hoa như thời thơ ấu, ngài vẫn dâng lên Chúa Giêsu tất cả những việc nhỏ bé trong đời sống hằng ngày để tôn vinh Ngài.
Những ký ức ấy trở thành kho tàng quý giá trong đời sống tu trì của Thánh nữ. Ngài luôn khao khát giây phút được cầu nguyện và ở bên Chúa Giêsu – Đấng là Hiền Phu chí thánh – trong Bí tích Cực Thánh.
Nguồn: ALETEIA | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
Hàng trăm tín hữu Phi châu đến dự lễ phong chân phước tại Roma
Chúa nhật ngày 15 tháng Sáu năm 2025, hàng trăm đại diện của các Cộng...
Tình bạn và dấn thân hoà bình ở Thánh Địa của Aziz Abu Sarah người Palestine và Maoz Inon người Israel
Anh Aziz Abu Sarah, người Mỹ gốc Palestine, và anh Maoz Inon người Israel đều...
Lời chứng của Emily DeBouver: Các Bí tích đã biến đổi cuộc đời tôi
Từ Phong trào Thời Đại Mới đến đức tin chân thật, cô Emily DeBouver ở...
Phim về chân phước Carlo Acutis gây tiếng vang tại Hoa Kỳ
Một bộ phim tài liệu dài 90 phút về cuộc đời của chân phước Carlo...
Các nữ tu phục vụ người di cư và người tị nạn tại biên giới Ghan
Khi các tuyến đường di cư Tây Phi thay đổi, các nữ tu dòng Đức...
Khi các cuộc biểu tình chống Công giáo gia tăng, tín hữu được mời gọi làm chứng về Thánh Thể
Khi những người biểu tình chống Công giáo ở Oklahoma và Texas làm gián đoạn...