Em thân mến,
Chiều nay, tôi đứng trong nhà nguyện, lặng lẽ dõi theo em bước lên, cúi đầu và đón lấy chiếc áo Dòng Thánh Tâm Huế. Một hình ảnh thật đơn sơ nhưng đẹp. Tôi đã từng ở đó, mười lăm năm về trước, cũng với đôi tay run run và con tim đầy ước vọng. Nhưng hôm nay, nhìn em, lòng tôi không chỉ nhớ về mình, mà còn nhớ đến bao thế hệ cha anh đi trước, những người đã mặc tấm áo này và sống trọn vẹn với tình yêu của Trái Tim Đức Giêsu Kitô.
Quả thật, chiếc áo dòng em nhận hôm nay là một gia sản. Nó mang theo tinh thần của biết bao hy sinh, nước mắt, âm thầm và tận hiến của bao nhiêu thế hệ cha anh. Và ý nghĩa ấy lại càng sâu đậm hơn khi em đón nhận tấm áo này trong Năm Thánh mừng 100 năm Dòng được thành lập. Em không chỉ bắt đầu hành trình của riêng mình, mà còn được tháp nhập vào một hành trình lớn hơn – hành trình của một Dòng tu đã sống và loan báo tình yêu Thánh Tâm giữa lòng dân tộc này suốt một thế kỷ.
Tấm áo ấy dù đơn sơ nhưng lại là dấu chỉ bên ngoài của một cuộc đời tận hiến: đơn giản, khó nghèo và thánh thiện. Trong linh đạo Thánh Tâm, chúng ta không chỉ bước theo Chúa bằng lý trí hay lề luật, mà bằng chính con tim biết cảm, biết thương và biết hiến mình. Tu sĩ Thánh Tâm là hiện thân sống động của Trái Tim Đức Kitô: hiền lành, khiêm nhường, yêu thương đến tận cùng, và sẵn sàng bỏ mình vì ơn cứu độ các linh hồn.
Nhưng em ạ,
Thời gian sẽ trôi. Tấm áo em mặc hôm nay sẽ cũ đi, sẽ bạc màu theo năm tháng và nắng gió. Nhưng xin em hãy giữ cho tình yêu thuở ban đầu luôn mới mãi. Bởi điều Chúa cần nơi em không phải là một tấm áo mới, mà là một trái tim trung tín – một trái tim dám yêu như Ngài, dám đau như Ngài, dám ở lại với tha nhân như Ngài đã ở lại với nhân loại.
Em bước vào đời tu đúng vào một cột mốc lịch sử. Điều ấy đáng để em tự hào, và hơn nữa để em nhớ rằng mỗi bước chân em đi sẽ tiếp nối những bước chân xưa, và mở ra những con đường mới cho thế hệ mai sau.
Và hôm nay, em không bước đi một mình. Bên cạnh em là anh em trong cùng một Hội Dòng – những người đã mặc lấy tấm áo này trước em, đang sống với em và sẽ cùng em đi trọn hành trình hiến dâng. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta có nhau. Không ai bước nhanh một mình, nhưng tất cả cùng nhau bước vững.
Hãy mặc chiếc áo ấy mỗi ngày, với lòng biết ơn, với trái tim yêu, và với tình huynh đệ đong đầy bên em.
Những người anh em của em, hôm nay đứng bên cạnh em, lặng lẽ cầu nguyện, và âm thầm nâng đỡ. Vì từ hôm nay, em đã thật sự thuộc về chúng tôi và thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu.
Vỏn Vẹn
Bài viết liên quan
Đong con tim thật đầy niềm cảm mến tri ân
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày...
Lời dâng hiến ngọt ngào
“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...
Tu sĩ Thánh Tâm và tấm áo dòng
Tọa lạc trên mảnh đất của màu tím thơ mộng, Dòng Thánh Tâm Huế hiện...
Trở nên linh mục của niềm vui mừng và hy vọng
Thiên chức linh mục là ân ban cao quý mà Thiên Chúa dành riêng cho...
Rabboni…
Tin mừng của ngày lễ kính thánh nữ Maria Madalena hôm nay tràn đầy sự...
Bài chia sẻ tĩnh tâm tháng 7/2025: Sống tinh thần Hiệp hành của Chúa Giêsu và Hội Thánh
Lời Chúa:” Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên...