“Anh em nghĩ sao? Nếu có người nào có một trăm con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi, mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu tìm được, Thầy bảo thật anh em, người ấy sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,12-14)
Đi lạc là điều rất dễ xảy ra. Biết bao tâm hồn đang lang thang, lạc lối, bối rối, mong chờ bàn tay của Người Mục Tử. Nguyên nhân có thể khác nhau: sự cuốn hút của thú vui xác thịt, sức mê hoặc của tiền bạc, cám dỗ của kiêu ngạo, giận dữ, ích kỷ, sự mù quáng, hay nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay không nhấn mạnh vào việc con người đi lạc, mà vào khát vọng của Thiên Chúa muốn đưa họ trở về.
Khi một người xa lìa Thiên Chúa, họ trở nên trống rỗng. Đó là thực tại của thân phận con người. Chỉ khi yêu mến và trao hiến đời mình cho Thiên Chúa, chúng ta mới được no thoả. Chỉ mình Ngài mới ban cho ta niềm vui và hạnh phúc đích thực. Vì thế, khi con người sống trong cảnh xa lìa và trống rỗng, họ phải chọn lựa: sám hối để trở về hay tiếp tục tìm kiếm thoả mãn ở nơi khác?
Một trong những trở ngại lớn nhất khiến người ta khó sám hối là lòng kiêu hãnh. Khó để nhận lỗi. Khó để thừa nhận mình đã đi lạc. Khó để khiêm tốn nhìn nhận những điều mình đã làm và chạy đến cùng Thiên Chúa xin ơn thương xót.
Tin Mừng hôm nay là lời nhắn gửi đặc biệt dành cho những ai đã đi xa. Hình ảnh nổi bật là Thiên Chúa như người Mục Tử đi tìm con chiên lạc. Nhưng hình ảnh quan trọng hơn chính là niềm vui của Người Mục Tử khi tìm thấy chiên. Khi Ngài chạm đến và đưa ta về, không còn chỗ cho hổ thẹn. Thiên Chúa không kết án kẻ biết ăn năn; trái lại, Ngài vui mừng ôm lấy và đưa họ trở về nhà. Bất cứ khi nào ta lạc lối và sa ngã, ta cần nhớ hình ảnh này — và tin rằng Ngài đang nói với chính mình.
Sự thật là: tội lỗi làm ta hổ thẹn, và việc đối diện với sự hổ thẹn ấy thật khó. Nhưng chính điều đó lại thanh luyện ta. Nếu ta can đảm chấp nhận sự khiêm hạ khi xưng thú tội lỗi, ta sẽ được tự do — tự do trong niềm vui của Đấng Mục Tử đang ôm ta trở về.
Hôm nay, hãy chiêm ngắm hình ảnh Đấng Chăn Chiên Lành đang kiên nhẫn tìm kiếm bạn. Hãy nhận ra ước mong của Ngài là gặp gỡ bạn, tha thứ cho bạn, và âu yếm đưa bạn về. Hãy để nỗi sợ bị xét xử tan biến. Hãy khiêm nhường nhận ra tội lỗi và bất lực của mình. Khi ấy, trái tim của Đấng Chăn Chiên Lành sẽ vỡ oà niềm vui, khi Ngài nhấc bạn lên và đưa bạn vào tự do.
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, tình yêu và lòng thương xót của Chúa thật khôn ví. Xin mở mắt con để nhận ra Chúa đúng như Ngài là, và xua tan mọi sợ hãi trong tim con. Xin tha thứ cho tội lỗi của con, nâng con dậy và đưa con trở về đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: Today’s Gospel Reflection | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
30.09.2025- Thứ ba tuần XXVI thường niên: Con đường Thập Giá
1. Con đường Thập Giá Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay (Lc 9,...
29.09.2025- Thứ hai tuần XXVI thường niên: Các Tổng lãnh Thiên Thần
Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cử hành Lễ Kính các Tổng Lãnh...
28.09.2025- Chúa nhật XXVI Thường niên Năm C: Dửng dưng và vô cảm
Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến một số quan chức “ngã ngựa” và một số...
27.09.2025- Thứ Bảy, Tuần XXV Thường Niên: Chấp nhận khổ đau
Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các...
26.09.2025- Thứ Sáu, Tuần XXV Thường Niên: Đến thời đến buổi
Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng...
25.09.2025- Thứ Năm , Tuần XXV Thường Niên: Dấu hỏi cho người khác
Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các...