49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao?
Hôm nay, chúng ta nghe những lời thật gây chấn động từ chính miệng Chúa Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49); “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao? Thầy bảo anh em: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Sự thật sẽ phân rẽ với gian dối; đức ái sẽ đối kháng với ích kỷ; công lý sẽ chống lại bất công…
Trong thế giới này – và ngay trong chính tâm hồn chúng ta – luôn tồn tại cả thiện lẫn ác; và chúng ta phải chọn đứng về phía nào, phải quyết định, ý thức rằng sự trung tín với Chúa thường mang lại những “bất tiện.” Dễ dàng hơn là thỏa hiệp, nhưng đó lại là con đường ít Tin Mừng nhất.
Chúng ta thường bị cám dỗ uốn nắn Tin Mừng và hình ảnh Chúa Giêsu theo sở thích và đam mê của mình. Nhưng đời sống Kitô hữu không thể chỉ là thói quen, hay một lối “sống cầm chừng” thiếu khát vọng hoán cải và hoàn thiện liên lỉ. Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “Chúa Giêsu Kitô không chỉ là một xác tín riêng tư hay một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một con người thật, đã bước vào lịch sử nhân loại và có khả năng đổi mới đời sống của từng người nam, người nữ.”
Mẫu gương tối thượng là chính Chúa Giêsu – chúng ta phải “chăm chú nhìn lên Ngài,” nhất là trong những lúc khó khăn và bách hại. Ngài đã tự nguyện chấp nhận khổ hình Thập giá để khôi phục tự do và hạnh phúc cho chúng ta: “Nơi xác phàm chịu đóng đinh của Đức Kitô, tự do của Thiên Chúa và tự do của con người đã gặp nhau trong một giao ước bất khả xâm phạm và vĩnh viễn hiệu lực” (ĐGH Bênêđictô XVI). Khi luôn nhớ đến Chúa, chúng ta sẽ không nản chí; hy tế của Ngài chính là đối nghịch với sự nguội lạnh thiêng liêng mà chúng ta thường dễ sa vào.
Trung thành với Chúa đòi hỏi can đảm và chiến đấu khổ chế. Tội lỗi và sự dữ luôn lôi kéo chúng ta; vì thế, chúng ta cần chiến đấu, can đảm dấn thân, và kết hiệp với Cuộc Thương Khó của Chúa. Sự ghét bỏ tội lỗi không bao giờ là điều “êm ả.” Nước Trời đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm và “cuộc chiến” ngay trong tâm hồn; chỉ ai dám chiến đấu mới chiếm được Nước ấy (x. Mt 11,12).
Suy tư về Tin Mừng hôm nay
-
“Hãy để ngọn lửa ấy thiêu đốt đời sống chúng ta. Hãy nuôi dưỡng ước muốn mang ngọn lửa thần linh đó đến khắp thế giới, để mọi người chung quanh cũng được nhận biết, cảm nghiệm bình an và hạnh phúc trong Đức Kitô.” (Thánh Giusemaría Escrivá)
-
“Ngọn lửa mà Chúa Giêsu nói tới chính là ngọn lửa Chúa Thánh Thần – Đấng hiện diện và hoạt động trong tâm hồn chúng ta từ ngày chịu Phép Rửa. Chúa Giêsu mong ngọn lửa Thánh Thần ấy bừng cháy trong lòng mỗi người.” (ĐGH Phanxicô)
-
“Trong mầu nhiệm Vượt Qua, Đức Kitô đã mở cho mọi người nguồn mạch của Bí tích Rửa Tội. Ngài đã nói về Cuộc Thương Khó sắp chịu như một ‘Phép Rửa’ mà Ngài phải chịu. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là hình bóng của Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể (…)” (Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1225)
Lm. Isidre SALUDES i Rebull (Alforja, Tarragona, Tây Ban Nha) |DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
16.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XIX Thường Niên: Mọi người đều được đón nhận
Người ta dẫn trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay chúc lành...
15.8.2025 – Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì...
Thứ Năm, Tuần XIX Thường Niên: Luôn luôn và mãi mãi tha thứ
Khi ấy, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em...
13.08.2025 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên: Cầu nguyện cùng Chúa Con
“Thầy còn bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em...
12.08.2025 – Thứ Ba, Tuần XIX Thường Niên: Ngài ôm còn về nhà
“Anh em nghĩ sao? Nếu có người nào có một trăm con chiên, mà có...
Thứ Hai tuần XIX TN: Cùng Đi Với Chúa – Hạnh phúc của đời Kitô hữu
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 22 Khi ấy, Đức Giê-su và các...