“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo; anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19,21–22)
Đây là đoạn kết của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Anh đã đến và thưa với Chúa: “Thưa Thầy, con phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?” Chúa bảo anh hãy giữ các điều răn. Người thanh niên đáp rằng anh đã giữ từ thuở nhỏ, và muốn biết còn điều gì nữa phải làm. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra lời mời gọi đi xa hơn – một lời mời gọi vượt quá sức anh có thể đón nhận.
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện…”. Đây là con đường trọn lành, là đỉnh cao mà Chúa Giêsu chỉ cho những ai thật sự khao khát. Nhiều người Kitô hữu có thể bằng lòng với “chỉ đủ để được cứu độ”, nghĩa là chỉ tránh tội trọng và giữ các điều răn. Nhưng Chúa không chỉ muốn chúng ta sống tối thiểu. Người mời gọi ta đi vào sự hoàn thiện, nên thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh.
Lời Chúa cho thấy: điều kiện tối thiểu để được sự sống đời đời là giữ các điều răn và mở lòng đón nhận ơn cứu độ. Nhưng con đường nên trọn lành thì đòi hỏi hơn thế: từ bỏ tất cả, gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa và Thánh Ý Ngài. Với người thanh niên, điều ấy có nghĩa là bán đi tất cả của cải. Với chúng ta, lời mời gọi ấy vẫn vang vọng, không hẳn theo nghĩa vật chất, nhưng trong chiều sâu thiêng liêng: sống khó nghèo nội tâm, thoát ly mọi dính bén, để chỉ còn Thiên Chúa là kho tàng duy nhất.
Khi ta dám đặt Chúa làm trung tâm, mọi sự khác chỉ là phương tiện, thì lúc đó ta mới thật sự được tự do. Và nếu có ngày Chúa mời gọi ta dâng hiến tất cả, kể cả những gì thân yêu nhất, thì ta sẵn sàng làm ngay, vì tin rằng đó là con đường đưa đến sự sống viên mãn. Càng nên thánh nơi trần gian, ta càng được hưởng phúc vinh quang lớn lao trên trời.
Hôm nay, hãy tự hỏi lòng mình: tôi có bằng lòng “sống vừa đủ” hay khao khát sự hoàn thiện mà Chúa mời gọi? Tôi có thực sự muốn tích trữ cho mình kho tàng vĩnh cửu trên trời không? Đừng ngần ngại. Lời mời gọi Chúa dành cho người thanh niên năm xưa cũng chính là lời gửi đến tôi hôm nay: “Hãy đến, theo Ta.”
Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã mời gọi người thanh niên giàu có đi vào con đường trọn lành. Xin cũng mời gọi con, và ban ơn để con biết can đảm từ bỏ mọi ràng buộc, để chọn Chúa và Thánh Ý Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ
Bài viết liên quan
21.08.2025 – Thứ Năm tuần XX Thường Niên: Lời mời gọi của Chúa Cha
“Nước Trời ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Nhà...
20.08.2025 – Thứ Tư tuần XX Thường Niên: Mỗi người đều là thợ giờ mười một
“6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng...
19.08.2025 – Thứ Ba tuần XX: Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được cứu độ?
“Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được...
17.08.2025 – Chúa nhật XX TN: Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao?
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến...
16.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XIX Thường Niên: Mọi người đều được đón nhận
Người ta dẫn trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay chúc lành...
15.8.2025 – Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì...