“Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (Lc 8,8)
Câu ngắn gọn này, theo một nghĩa nào đó, là bản tóm lược của dụ ngôn Người gieo giống. Trong dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu cho thấy bốn cách thức khác nhau mà Lời Chúa được đón nhận. Hạt giống được gieo chính là Lời Thiên Chúa. Bốn hạng người khác nhau được ví như hạt rơi xuống vệ đường, đất sỏi đá, bụi gai và đất tốt.
Chúa Giêsu giải thích: hạt rơi xuống vệ đường là những kẻ “nghe rồi, nhưng quỷ đến cướp mất Lời khỏi lòng họ.” Hạt rơi trên sỏi đá là những người “khi nghe thì vui vẻ đón nhận, nhưng không có rễ, chỉ tin nhất thời, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc.” Hạt rơi vào bụi gai là những người “đã nghe, nhưng khi đi theo thì bị những lo lắng, của cải và thú vui đời này làm nghẹt thở, nên không sinh hoa trái chín mùi.” Sau cùng, hạt rơi vào đất tốt là những người “nghe Lời, giữ lấy với tấm lòng thành và quảng đại, và nhờ bền chí mà sinh hoa kết quả.”
Anh chị em thử nhìn lại: mình đang ở trong hạng người nào? Đối với những ai cầu nguyện hằng ngày và cố gắng bước theo Chúa, có lẽ ta thuộc một trong hai hạng sau. Chú ý rằng cả hạt rơi giữa bụi gai lẫn hạt rơi trên đất tốt đều nảy sinh hoa trái. Nghĩa là, Lời Chúa cũng biến đổi cuộc đời họ và tác động nơi tha nhân. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ: người để cho “những lo lắng, của cải và thú vui trần thế” thống trị thì sẽ không sinh được “hoa trái trưởng thành.” Đây chính là một lời nhắc nhở quý giá cho các tín hữu trung thành.
Vậy, nhìn lại đời mình, anh chị em thấy hoa trái nào? “Hoa trái” mà Chúa nói tới được biểu lộ trong các hoa trái của Thánh Thần: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, bao dung, hiền hòa, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và khiết tịnh. Vì thế, nếu muốn phân định xem mình đang sinh hoa trái trưởng thành hay còn non nớt, hãy xét thật kỹ những nhân đức ấy. Các hoa trái ấy có trưởng thành trong đời ta không? Chúng có tác động đến tha nhân qua ta không? Chẳng hạn, lòng nhân hậu, sự nhẫn nhục, đức tin hay tiết độ của bạn đã nâng đỡ ai đó trong hành trình Kitô hữu chưa?
Hôm nay, anh chị em hãy suy niệm về các hoa trái của Thánh Thần. Xét mình cách cầu nguyện và thành thật. Ở đâu thấy hoa trái ấy dồi dào, hãy vui mừng, tạ ơn và tiếp tục vun trồng. Ở đâu còn thiếu vắng, cũng hãy vui vì Chúa cho thấy điều ấy, rồi tìm hiểu nguyên nhân: có phải những lo âu trần thế, ham mê của cải hay thú vui đã cản trở? Hãy tìm cách trở nên mảnh đất tốt thật sự, và Chúa sẽ làm cho đời bạn sinh hoa trái dồi dào.
Lời nguyện
Lạy Đấng Gieo Giống thần linh, Chúa đã quảng đại gieo tràn đầy những hạt giống Lời Chúa. Xin giúp con mở lòng đón nhận để sinh nhiều hoa trái tốt lành. Xin giải thoát con khỏi những lo âu và cám dỗ trần thế, để con nghe rõ Lời Chúa và nuôi dưỡng Lời ấy trong lòng. Lạy Chúa, con vui mừng vì những gì Chúa đã và đang thực hiện trong con và qua con.
Bài viết liên quan
19.9.2025 – Thứ Sáu — Tuần XXIV Mùa Thường Niên: Tận hiến toàn tâm!
Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác, rao giảng và truyền bá Tin...
18.9.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên: Niềm thán phục trước hồng ân tha thứ tội lỗi
Người nói với chị ta: “Tội lỗi của chị đã được tha.” Những người đồng...
17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa
“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng...
16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin
“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...
15.9.2025 – Thứ Hai, Tuần XXIV TN: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người,...
14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá
Sức Biến Đổi của Thập Giá “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã...