24.08.2025 – Chúa Nhật XXI Thường Niên (Năm C): Nhận ra phẩm giá của tha nhân

Đức Giê-su rảo qua các thành thị, làng mạc mà giảng dạy, vừa đi vừa tiến về Giê-ru-sa-lem. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người trả lời: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì, tôi nói cho anh em biết, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,22–24)

Bối cảnh đoạn Tin Mừng này giúp ta hiểu rõ hơn về sứ mạng và tấm lòng của Đức Giê-su đối với từng con người. Người đang tiến về thành Giê-ru-sa-lem – một đô thị lớn, đông dân và nhiều người quyền thế. Thế nhưng, trên đường đi, Người đã dừng lại nơi các thành thị và làng mạc, để giảng dạy dân chúng. Một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại chất chứa ý nghĩa sâu xa.

Giê-ru-sa-lem là trung tâm lớn, nơi có những con người giàu có, ảnh hưởng và địa vị. Các thành thị vừa và nhỏ thì vẫn có tổ chức xã hội, còn làng mạc thường chỉ là những vùng quê nghèo, đơn sơ, nơi những người ít học, ít quyền lực, và sống bằng nghề nông hay chăn chiên. Sử gia Giuse Flaviô cho biết, vào thời Đức Giê-su, vùng Ga-li-lê có khoảng 240 ngôi làng. Điều đáng lưu ý là Đức Giê-su không bỏ sót ai: từ người quyền quý trong thành lớn cho đến những người nông dân nghèo hèn nơi thôn xóm. Sứ mạng của Người là dành cho hết thảy mọi người.

Điều này dạy ta rằng: chúng ta cũng phải có tình yêu thương và sự quan tâm đối với mọi người, bất kể địa vị xã hội ra sao. Mỗi người đều có phẩm giá ngang nhau. Từ một vị nguyên thủ quốc gia cho đến người hành khất ngoài đường, tất cả đều xứng đáng được tôn trọng như nhau.

Thế nhưng, bản tính yếu đuối dễ kéo ta vào cám dỗ: cám dỗ tìm kiếm tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Vì thế, ta thường khâm phục những ai có địa vị hay thành công trần thế, và vô tình coi nhẹ, thậm chí bỏ qua những người kém may mắn. Chính đó là gốc rễ của sự bất công trong cách nhìn con người.

Lời mời gọi của Đức Giê-su hôm nay thật rõ ràng: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…” Và kết thúc bài Tin Mừng, Người khẳng định: “Có những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” (x. Lc 13,30) Đây là một niềm an ủi lớn lao cho những ai thấy mình bé nhỏ, không được coi trọng. Với Thiên Chúa, điều Người đo lường không phải là thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng là mức độ trung thành với thánh ý của Người.

Hôm nay, bạn hãy dừng lại để xét mình: bạn có nhìn thấy nơi mỗi người anh chị em mình một phẩm giá ngang nhau không? Bạn có vô tình đề cao những người mà bạn ngưỡng mộ, trong khi hạ thấp hay bỏ qua những người khác? Xin Chúa giúp chúng ta gột bỏ ánh nhìn trần tục, để chỉ nhìn tha nhân bằng cái nhìn của Thiên Chúa – ánh nhìn tôn trọng, yêu thương, và trân quý mọi người con của Ngài.

Lạy Chúa, trên hành trình trần thế, Chúa luôn nhìn thấu tâm hồn từng người và dành cho họ sự tôn trọng, yêu thương. Xin giúp con biết từ bỏ mọi cám dỗ của cái nhìn trần thế, để con chỉ biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa, và trân trọng mọi người như những người con yêu dấu của Cha trên trời. Amen.

Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

23.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XX Thường Niên: Khiêm nhường – Con đường dẫn đến cao cả

“Trong anh em, người làm lớn nhất, phải làm người phục vụ anh em. Ai...

22.08.2025 – Thứ Sáu – Tuần XX Thường Niên: Mến Chúa yêu người

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn...

21.08.2025 – Thứ Năm tuần XX Thường Niên: Lời mời gọi của Chúa Cha

“Nước Trời ví như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử. Nhà...

20.08.2025 – Thứ Tư tuần XX Thường Niên: Mỗi người đều là thợ giờ mười một

“6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng...

19.08.2025 – Thứ Ba tuần XX: Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được cứu độ?

“Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… Vậy thì ai có thể được...

18.08.2025 – Thứ Hai tuần XX TN: Hành trình nên hoàn thiện: từ bỏ – gắn bó – bước theo Chúa

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán những gì anh có mà...