Trong sứ điệp nhân tháng Ramadan, Bộ Đối thoại Liên tôn nhấn mạnh sự trùng hợp với Mùa Chay năm nay, và bày tỏ hy vọng hai thời gian thánh này có thể “trở thành chất xúc tác cho một thế giới được canh tân, nơi vũ khí chiến tranh nhường chỗ cho lòng can đảm xây dựng hòa bình.”
“Ước gì qua tháng Ramadan và Mùa Chay cùng nhau này, sự biến đổi nội tâm của chúng ta trở thành chất xúc tác cho một thế giới được canh tân, nơi vũ khí chiến tranh nhường chỗ cho lòng can đảm của hòa bình.”
Đó là những lời trong sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn nhân dịp tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr, do vị Tổng trưởng là George Jacob Koovakad và Thư ký là Indunil J.K. Kodithuwakku ký tên.
Sứ điệp viết: “Hòa bình – đó là ước nguyện tha thiết của tôi – dành cho từng người trong anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho các quốc gia nơi anh chị em đang sinh sống.”
Đức Hồng y Koovakad viết rằng hòa bình khởi đi từ “việc giải giới nơi tâm hồn, tâm trí và đời sống”, và là ân ban của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng đối thoại, công lý và tình yêu tha thứ.
Không đầu hàng trước tuyệt vọng
Bày tỏ sự liên đới và tôn trọng của Tòa Thánh đối với người Hồi giáo, sứ điệp nhấn mạnh “sự trùng hợp quan phòng của các lịch phụng vụ”, khi các Kitô hữu đang sống Mùa Chay.
Sứ điệp nhận định rằng trong thế giới hôm nay, bị bủa vây bởi “thông tin, các lối tường thuật và những quan điểm đối nghịch”, con người có thể bị cám dỗ rơi vào tuyệt vọng hoặc bạo lực.
Đức Hồng y Koovakad khẳng định rằng các tín hữu phải chọn một con đường khác. Kitô hữu và người Hồi giáo “được mời gọi tưởng tượng và mở ra những lối đi mới để sự sống được canh tân.” Điều này diễn ra qua cầu nguyện, “ăn chay giúp thanh luyện cái nhìn nội tâm, và những hành động bác ái cụ thể.”
Can đảm dấn thân cho hòa bình
Đức Hồng y Koovakad bày tỏ sự gần gũi của Hội Thánh với anh chị em Hồi giáo, “đặc biệt những ai đang phải đấu tranh hay chịu đau khổ trong thân xác hoặc tinh thần vì khát vọng công lý, bình đẳng, phẩm giá và tự do.”
Người Hồi giáo và Kitô hữu “không chỉ được liên kết bởi kinh nghiệm thử thách chung, mà còn bởi sứ mạng thánh thiêng là tái lập hòa bình cho thế giới đang tan vỡ của chúng ta.”
Sứ điệp kết thúc với niềm hy vọng rằng Mùa Chay và tháng Ramadan có thể “trở thành chất xúc tác cho một thế giới được canh tân, nơi vũ khí chiến tranh nhường chỗ cho lòng can đảm của hòa bình.”


Bài viết liên quan
Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina: Nhiệm vụ của Giáo hội là hiện diện và mang hy vọng cho dân Ucraina
Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, nhấn mạnh sự...
Phòng khám ngoại trú Vatican dành cho những người trẻ nghiện Internet
Thông cáo báo chí của bệnh viện có đoạn viết: “Sử dụng điện thoại thông...
Tòa Thánh mời gọi ưu tiên cho giáo dục, y tế và lương thực thay vì chi tiêu quân sự
Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét lại các ưu tiên tài...
Từ Lộ Đức, Fatima đến Mễ Du: khi trẻ em học cầu nguyện cho thế giới
Trong nhiều biến cố Đức Maria hiện ra được Giáo hội công nhận, hoặc trong...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...