28.08.2025 – Thứ Năm, Tuần XXI Thường Niên: Những thúc giục nhẹ nhàng của ân sủng

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
(Mt 24,42–44)

Chúa Giê-su đối chiếu lời mời gọi “hãy canh thức” với tình trạng “ngủ mê”. Khi Người nhấn mạnh “hãy canh thức!”, Người muốn cảnh tỉnh chúng ta rằng rất dễ để chìm vào sự mê ngủ thiêng liêng. Vậy, bạn thường sống trong sự tỉnh thức, nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa? Hay bạn thường sống như đang ngủ mê, không nhận ra Người đang ở với mình?

Trước hết, lời mời gọi này phải được hiểu trong bối cảnh cái chết của mỗi người. Dù người trẻ ít nghĩ rằng mình có thể ra đi bất ngờ, nhưng điều ấy hoàn toàn có thể xảy đến bất cứ lúc nào, không hề báo trước. Bởi vậy, lời kêu gọi khẩn thiết của Chúa Giê-su chính là một lời cảnh báo rõ ràng: luôn sẵn sàng gặp Người trong cuộc phán xét riêng sau khi lìa đời.

Đồng thời, đoạn Tin Mừng này còn là lời mời gọi ta nhận ra muôn vàn cách thức Chúa đang nói với ta mỗi ngày. Mục tiêu của đời Kitô hữu là liên lỉ cầu nguyện. Điều này không có nghĩa là ta phải đọc kinh suốt cả ngày, nhưng là ta xây dựng thói quen thiêng liêng: luôn nhạy bén trước những thúc giục âm thầm của ơn Chúa trong mọi giây phút. Thiên Chúa muốn dẫn dắt ta từng bước, ban ơn soi sáng không ngừng. Người muốn ta vừa chăm lo công việc hằng ngày, vừa hướng ánh mắt tâm hồn về Người, để Người dìu dắt ta qua mọi sự.

Đôi khi, ta nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến những quyết định trọng đại trong đời. Nhưng sự thật, Người hiện diện rõ ràng trong từng chi tiết nhỏ bé: một lời nói dịu dàng với người thân, một nụ cười với đồng nghiệp, một cử chỉ nhân ái với người lạ, hay một lời cầu nguyện thầm cho ai đó đang cần. Chỉ khi ta “tỉnh thức” và lắng nghe, ta mới nhận ra những thúc giục nhẹ nhàng của ân sủng trong đời sống thường nhật.

Làm sao để được như thế? Cách duy nhất là hình thành thói quen cầu nguyện liên lỉ. Trước hết, ta dành thời gian riêng cho Chúa mỗi ngày: tham dự Thánh Lễ, đọc Kinh Thánh, thinh lặng cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa. Rồi từ đó, những giờ phút đặc biệt ấy bắt đầu thấm nhập vào cả ngày sống. Khi bị xao nhãng bởi công việc hay thế sự, ta dừng lại, hướng lòng về Chúa, mời Chúa hiện diện. Và cứ thế, lặp đi lặp lại. Cầu nguyện trở thành một thói quen nuôi dưỡng sự tỉnh thức, nhờ đó, Chúa hiện diện trong mọi việc ta làm.

Hôm nay, bạn hãy suy niệm lời mời gọi ngắn gọn nhưng dứt khoát của Chúa: “Hãy canh thức!”. Hãy để lời ấy vang vọng trong tâm hồn, thôi thúc bạn xây dựng thói quen cầu nguyện hằng ngày. Khi ấy, Chúa sẽ từ từ chiếm lĩnh đời bạn, dẫn dắt bạn từng ngày theo thánh ý Người, và qua bạn, Người sẽ lan tỏa tình yêu và lòng thương xót đến nhiều người khác.

Lời nguyện

Lạy Chúa chí ái, Chúa muốn con sống mỗi ngày trong sự tỉnh thức, luôn nhạy bén trước sự hiện diện của Chúa. Xin giúp con xây dựng thói quen cầu nguyện thánh thiện, biết lắng nghe và đáp trả trước mọi thúc giục nhẹ nhàng của ân sủng Chúa. Xin Chúa dẫn dắt đời con từng bước bằng bàn tay yêu thương của Người. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài.

Bài viết liên quan

31.08.2025 – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C: Động lực của tình yêu

“ 12 Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời...

30.08.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXI Thường Niên: Sự sũng mãn của các hồng ân Thánh Thần

“Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa thêm năm yến nữa và nói:...

29.08.2025 – Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên (Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết): Trung tín trong đâu khổ

“17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông...

27.08.2025 – Thứ Tư, Tuần XXI Thường Niên: Sự kiên vững và mạnh mẽ của tình yêu

Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và biệt phái giả hình!...

26.08.2025 – Thứ Ba tuần XXI Thường Niên: Đền thờ nơi tâm hồn bạn

“Những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con...

25.08.2025 – Thứ Hai, Tuần XXI Thường Niên: Sự hiệp nhất giữa chân lý và nhân đức

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và biệt phái giả hình! Các ngươi...