Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Gia Thất. Chúng ta có thể hiển nhiên cho rằng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse, Người Công Chính, hẳn phải những người thánh thiện. Nhưng còn phần chúng ta thì sao? Đâu là chìa khóa, bí quyết để sống như một gia đình thánh thiện?
Trong Thư gửi cho các tín hữu Côlôsê, Thánh Phaolô xác nhận một trong những cách tốt nhất để cảm nghiệm sự thánh thiện trong cuộc sống gia đình: hãy chịu đựng và hãy tha thứ cho nhau (Cl 3,13). Bởi vì cho dẫu chúng ta yêu thương nhau, nhưng những phiền toái, hiểu lầm hay thất vọng vẫn sẽ xảy ra. Vậy chúng ta phải làm gì? Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng khi chúng ta đau buồn chống lại ai đó, chúng ta cần chịu đựng họ, chúng ta cần tha thứ cho họ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Đó là nét đẹp của bài đọc thứ hai hôm nay. Thánh Phaolô không trình bày một hình ảnh thánh thiện như chiếc kính màu mà chúng ta không bao giờ đạt được. Ngài chỉ cho chúng ta cách để đạt tới đó! Nó bắt đầu khi chúng ta nhận biết rằng tất cả chúng ta đều là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, được tha thứ và được yêu thương. Chính vì thế, việc sống như một gia đình thánh thiện không chỉ là vấn đề “gắng sức” để yêu thương nhau. Nhưng còn là vấn đề lãnh nhận ân sủng và lòng thương xót mà Thiên Chúa ban để chúng ta có thể yêu thương theo những cách mà tự sức chúng ta không thể làm được. Đó chính là cho đi những gì chúng ta đã lãnh nhận.
Về mặt thực hành, điều này có nghĩa là cư xử với các thành viên trong gia đình chúng ta với lòng kiên nhẫn và từ tâm chân thành mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Kitô. Điều đó có nghĩa là chịu đựng những người cùng tội lỗi với chúng ta vì chúng ta biết Chúa Giêsu hằng chịu đựng chúng ta nhiều biết chừng nào.
Thật là nhẹ nhàng biết bao! Chúng ta không cần phải giả vờ mình là người hoàn hảo. Tự sức mình chúng ta có thể không bao giờ làm được. Nhưng chúng ta phải lãnh nhận từ Chúa Giêsu ơn tha thứ có thể thôi thúc chúng ta mở rộng chính lòng thương xót ấy cho những người thân yêu của chúng ta. Và điều đó sẽ làm nên một gia đình thánh thiện!
“Lạy Cha trên trời, con cám ơn Cha vì lòng thương xót của Cha đang thôi thúc con thể hiện lòng thương xót cho những người thân yêu của con!”

Bài viết liên quan
27.12.2025. Thứ Bảy Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Gioan Tông Đồ
Ðiều gì xảy ra đối với những ai gặp gỡ Con yêu dấu của Thiên...
24.12.2025. Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng. Lc 1, 67-79
Lời công bố Tin mừng có lấp đầy lòng bạn niềm vui và hy vọng...
23.12.2025. Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng. Lc 1, 57-66
Bạn có ngạc nhiên khi thấy những người thân của ông Giacaria và bà Êligiabét...
22.12.2025. Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng. Lc 1, 46-56
Bạn có biết lòng thương xót và ơn sủng của Thiên Chúa không? Những ai...
21.12.2025. Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A. Mt 1, 18-25
Bạn có luôn luôn bám chặt vào những lời hứa của Thiên Chúa, đặc biệt...
20.12.2025. Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng. Lc 1, 26-38
Thật là tin vui! Maria sẽ trở thành mẹ của một vị vua được gọi...