Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: Niềm vui Giáng Sinh và món quà nối kết yêu thương

Vào lúc 18g00 ngày 25/12/2024, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới do Cha Vinhsơn Trần Văn Mong, CSC (Tổng cố vấn, Đặc trách Tông đồ) chủ tế. Ngày Đại lễ còn có sự hiện diện của quý Cha trong Dòng, Qúy Tu sĩ, Qúy khách, giáo dân cùng đông đảo anh chị em sắc tộc, lương dân đến với Giáo xứ đến thăm viếng, chung chia niềm vui và xin ơn bình an Giáng Sinh.

Sau Thánh Lễ, mọi thành phần trong Giáo xứ, có sự tham dự anh chị em lương dân đã cùng chung chia niềm vui trong đêm hoan ca và trao quà cho các em thiếu nhi, với hơn 2000 suất quà. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc và những món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa “niềm vui Tin mừng” của tình yêu thương, liên đới và hiệp thông mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc.

Đại lễ Giáng Sinh tại Giáo xứ vùng cao Sơn Thủy ắt hẳn đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người tham dự, đặc biệt là các em thiếu nhi. Lễ Giáng Sinh không chỉ dành riêng cho người Công giáo, nhưng là một “món quà” trao ban cho toàn nhân loại. Đó còn là cơ hội để chúng ta lan tỏa thông điệp yêu thương mà Chúa Hài Đồng muốn gửi đến mỗi người.

Sơn Thủy là Giáo xứ duy nhất tại huyện miền núi A Lưới. Dân số trong vùng với khoảng 70.000 người, hầu hết là anh chị em sắc tộc nghèo khó Paco, Taoi, Katu và một số sắc tộc khác. Hiện nay, Cha Quản xứ Đaminh Xuyên Vũ Ngọc Cương, CSC và anh em Dòng Thánh Tâm Huế đang đảm trách chăm sóc mục vụ cho giáo dân sống rải rác tại 18 xã và một số vùng giáp tỉnh Quảng Trị. Cùng với việc dưỡng giáo, Dòng đang thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng tại vùng đất rộng lớn và hiểm trở này. Vì thế, sự cộng tác, giúp đỡ của Qúy ân nhân về mặt vật chất cũng như tinh thần là rất cần thiết và có ý nghĩa cho sứ vụ truyền giáo nơi đây. Để nhờ đó, Giáo xứ trở thành “điểm hẹn” nối kết yêu thương và tình thân ái tha nhân, dưới sự bảo trợ, nâng đỡ của Thánh Cả Giuse.

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/3yvtVD5oo2xk9CJ69

Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC

Bài viết liên quan

Ngày Hội Thiếu Nhi Giáo xứ Bảo Long: Nơi yêu thương đơm bông

Có những ngày lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Nhưng cũng có những...

Các nhà mục vụ giới trẻ Công giáo đang đảm nhận những vai trò ngày càng phức tạp

Một báo cáo nghiên cứu mới cho thấy, nhìn chung, các thế hệ trẻ đang...

Lưu Trú Thánh Tâm Huế: Hồng Ân 23 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức

Sáng Chúa Nhật XIV Thường niên ngày 5.7.2026, tại Giáo xứ Đốc Sơ, Đức Tổng...

Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức

Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt,...

Lưu trú Thánh Tâm Huế: Trại hè – Cùng Mẹ La Vang tỏa sáng Tin Mừng và Thánh Lễ Bế giảng năm học 2025-2026

Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi...