🖊📸 Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC
Vào lúc 18g30 ngày 13/5/2025, Giáo xứ Thánh Tâm Bình Điền đã long trọng cử hành lễ mừng kính Đức Mẹ Maria, nhân dịp kỷ niệm 108 năm Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima (Bồ Đào Nha, 13/5/1917). Cũng trong dịp này, Giáo xứ tổ chức đêm hội dâng hoa đồng tiến, làm phép tượng, kiệu, rước kiệu cung nghinh Mẹ Fatima và làm phép trống cùng thành lập Ban trống của Giáo xứ.
Tham dự các Nghi thức và đồng tế Thánh Lễ có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế, cha Quản xứ Antôn Nguyễn Văn Đức, Qúy cha Phụ tá và Quý cha trong Dòng. Buổi cử hành còn có sự hiện diện của Quý tu sĩ, Quý khách, Quý ân nhân và đông đảo anh chị em giáo dân cũng như một số anh chị em lương dân, sắc tộc trong và ngoài Giáo xứ.
Kinh Mân Côi được cất lên trước giờ khai mạc, cha Quản xứ Antôn làm phép tượng Đức Mẹ Fatima, kiệu mới và sau đó tuyên bố thành lập Ban trống, làm phép trống. Những việc này không chỉ thúc đẩy, cổ võ lòng đạo đức bình dân mà còn là cơ hội để mỗi người trong Giáo xứ sống đức tin cách hữu hiệu và thiết thực.
Kiệu Đức Mẹ được cung nghinh cách trang trọng, theo sau là đoàn tín hữu cầm trên tay những bông hoa tươi thắm tượng trưng cho hoa lòng thiêng liêng, là tình con thảo dành cho Đức Mẹ. Tiếp đến là phần dâng tiến hoa hương, nến sáng của các đoàn thể, hòa vào những bài Thánh ca, lời kinh khẩn cầu thể hiện lòng yêu mến đơn sơ, gói trọn tâm tình của mỗi người con trong Giáo xứ dâng về Mẹ Thiên Chúa.
Cao điểm của sự kiện đáng nhớ này là Thánh Lễ mừng kính Mẹ Fatima do cha Phêrô, Bề trên Tổng quyền chủ tế. Trong bài chia sẻ Tin mừng, cha Phụ tá Vinhsơn Phạm Văn Nghiệp đã nhấn mạnh về ý nghĩa của việc sùng kính Đức Mẹ, đó là việc nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, thúc đẩy yêu mến và nhất là noi gương các nhân đức của Mẹ. Thêm nữa, Sứ điệp Fatima mà Mẹ nhắn gửi con cái mình: “cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ là lời mời gọi cũng như mệnh lệnh khẩn thiết cho hành trình sống thánh và nên thánh của mỗi người”.
Qua đó, cộng đoàn được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi để được Chúa thứ tha, năng chạy đến cùng Mẹ qua chuỗi Mân Côi và đặt niềm cậy trông nơi Mẹ, Đấng bầu cử cho toàn thể nhân loại trước tòa Thiên Chúa. Đồng thời, cùng với lòng sùng kính Trái Tim Mẹ, mỗi người biết phó thác đời mình, phó dâng quê hương, Giáo xứ, Giáo phận và nhân loại trong tay Mẹ để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Cách riêng, nhờ lòng yêu mến Mẹ và qua Mẹ, Giáo xứ trở thành “điểm hẹn” nối kết yêu thương và tình thân ái, mỗi người trở nên những bông hoa tươi thắm lan tỏa sứ điệp tình thương, tô đẹp cuộc đời bằng tình hiệp nhất và trở nên khí cụ bình an mang Chúa đến với muôn dân.
Mừng lễ Đức Mẹ Fatima hôm nay là dịp để cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời. Đồng thời, nhờ sự cầu bầu của Mẹ, chúng ta biết hoán cải đời sống, nên thánh mỗi ngày và cầu nguyện cho Giáo xứ, Giáo hội luôn hiệp nhất, bình an và mỗi người trở nên chứng nhân tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Bài viết liên quan
Lưu trú Thánh Tâm Huế: “Cùng Mẹ Lavang tiến bước trong hy vọng”
Tháng Năm về, mang theo hương sắc dịu dàng của những đóa hoa đồng nội,...
[HIGHTLIGH]: Đêm hội dâng hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ mừng kính Mẹ Fatima tại Gx. Thánh Tâm Bình Điền
Vào lúc 18g30 ngày 13/5/2025, Giáo xứ Thánh Tâm Bình Điền đã long trọng cử...
Tinh Thần Mùa Chay và Phục Sinh Qua Hành Động Bác Ái Của Các Em Lưu Trú Sinh
Tinh Thần Mùa Chay và Phục Sinh Qua Hành Động Bác Ái Của Các Em...
Giáo xứ Sơn Thuỷ A lưới: Lan tỏa ánh sáng Chúa Hiển Linh đến với lương dân
Vào lúc 15g30 ngày 05/01/2025, Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới hân hoan chào đón...
Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: Niềm vui Giáng Sinh và món quà nối kết yêu thương
Vào lúc 18g00 ngày 25/12/2024, Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được cử hành...
Món Quà Mùa Vọng Cho Người Ngoại Biên
Mùa Vọng là thời gian quan trọng trong niên lịch Phụng vụ của Giáo...