NGÀY 20: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TẬN HIẾN

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Khi sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ Maria không chỉ đón nhận sứ điệp cách khiêm tốn, mà còn tận hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Câu trả lời của Mẹ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) không chỉ đơn thuần là một sự chấp nhận, mà là một lời tuyên xưng tận hiến trọn vẹn, đầy tín thác và yêu mến. Qua lời ấy, Mẹ đã trao phó tất cả thân xác, nơi Ngôi Lời sẽ làm người; trao phó tất cả tâm hồn để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa; trao phó toàn bộ tương lai mà Mẹ không thể đoán trước; và trao phó tất cả những khổ đau chưa lường hết mà Mẹ cũng không hề từ chối.

Sự tận hiến của Mẹ Maria là một sự phó thác trọn vẹn vào chương trình và thánh ý của Chúa, một sự tín thác không đòi hỏi điều kiện, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Mẹ đã để Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ cuộc đời Mẹ, từ giây phút Truyền Tin, qua những tháng ngày âm thầm ở Nazareth, trong hành trình vất vả sinh hạ Con Trẻ nơi hang đá Bethlehem, khi bồng Con chạy trốn sang Ai Cập, lúc lặng thầm theo Chúa Giêsu trong đời sống công khai, cho đến khi đứng dưới chân thập giá, nơi Mẹ đau đớn tận cùng mà vẫn vững lòng trao phó. Chính tại chân Thập giá, Mẹ lại một lần nữa tận hiến, khi nhận lấy sứ mạng mới trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại (x. Ga 19,26-27).

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời của sự tận hiến trọn vẹn và bền bỉ. Tận hiến không chỉ trong giây phút sốt sắng đầu tiên, mà trong từng ngày, từng biến cố, từng thử thách. Mẹ không lùi bước khi đối diện với những mầu nhiệm vượt quá hiểu biết của lý trí, như lời cụ Simêon tiên báo về một thanh gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ (x. Lc 2,35). Mẹ cũng không đòi hỏi những đảm bảo an toàn, những lời giải thích rõ ràng, mà phó mình cho Thiên Chúa với lòng tin yêu trọn vẹn.

Chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ biết tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa, biết để Ngài dẫn dắt và sử dụng theo ý muốn Ngài. Tận hiến không phải là sự mất mát hay gò bó, như thế gian vẫn nghĩ, nhưng là hành động trao ban tự do và tình yêu lớn nhất. Chính khi tự nguyện dâng hiến, con người mới thực sự trở nên chính mình trong Thiên Chúa. Như lời Chúa Giêsu đã nói: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 10,39).

Mẹ Maria cho chúng ta thấy rằng chính trong sự tận hiến ấy, con người tìm được ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc sâu xa nhất. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau biến cố Truyền Tin, Mẹ đã hát vang bài Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1,46-47). Hạnh phúc của Mẹ không hệ tại nơi hoàn cảnh dễ chịu, mà là nơi lòng phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Trong đời sống hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi tận hiến cho Thiên Chúa từng ngày, từng công việc nhỏ bé: từ những phút cầu nguyện, phục vụ âm thầm, cho đến những hy sinh thầm lặng không ai biết. Tận hiến không chỉ khi lòng sốt sắng, nhưng còn trong những lúc cô đơn, mệt mỏi, thử thách. Sự tận hiến đích thực là biết để Chúa làm trung tâm, và ý muốn Ngài là lẽ sống của mình.

Hôm nay, chúng ta hãy thinh lặng một chút. Hãy nhìn sâu vào lòng mình và thưa với Chúa như Mẹ Maria:“Này con đây, xin hãy làm cho con theo ý Ngài”. Hãy để lời đó không chỉ vang lên trên môi, mà thấm sâu vào từng nhịp sống của ngày hôm nay như một lễ vật nhỏ bé nhưng quý giá, dâng lên Thiên Chúa tình yêu.

SỐNG TẬN HIẾN NHƯ MẸ MARIA

Nếu hành trình của Mẹ Maria là hành trình đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong yêu thương, thì sâu xa hơn, đời Mẹ còn là một hành trình tận hiến hoàn toàn. Không chỉ đón nhận những biến cố, Mẹ đã dâng hiến chính bản thân mình, thân xác, tâm hồn, lý trí, tương lai làm của lễ sống động cho Thiên Chúa. Tận hiến nơi Mẹ là hành động yêu thương tự nguyện, trọn vẹn và không hối tiếc. Vậy, chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria cách sống tận hiến trong đời sống hôm nay:

(1) Tận hiến với lời “Xin vâng” trọn vẹn: Khoảnh khắc Sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ Maria đã thốt lên: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1,38). Lời “xin vâng” ấy không chỉ là sự chấp thuận cho một biến cố, mà còn là lời tận hiến cuộc đời. Mẹ không đặt điều kiện, không giữ lại phần nào cho riêng mình. Tận hiến như Mẹ là để Chúa hoàn toàn chiếm hữu đời chúng ta, để tình yêu của Ngài điều khiển từng bước đi, từng nhịp đập của con tim.

(2) Tận hiến trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa: Mẹ Maria đã không đòi hỏi phải thấy trước tất cả những gì sẽ xảy ra. Dù biết rằng chấp nhận làm Mẹ Thiên Chúa sẽ dẫn đến biết bao thử thách và hiểu lầm, Mẹ vẫn tin tưởng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. “Phúc cho em là kẻ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Tận hiến như Mẹ là tín thác vào sự trung tín của Thiên Chúa, ngay cả khi con đường trước mắt còn mờ tối.

(3) Tận hiến qua từng hành động nhỏ trong đời thường: Ba mươi năm âm thầm ở Nazareth, Mẹ Maria đã tận hiến từng ngày đời mình qua những công việc rất đời thường: nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc gia đình. Không phép lạ, không ánh sáng vinh quang. Tận hiến như Mẹ là biết dâng từng giây phút bình thường nhất cho Thiên Chúa bằng tình yêu lớn lao nhất. “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).

(4) Tận hiến trong đau khổ và hy sinh: Sự tận hiến của Mẹ không dừng lại ở lời “xin vâng” đầu tiên, nhưng được làm mới mỗi ngày trong những nỗi đau, lời tiên báo của ông Simêon, cảnh trốn sang Ai Cập, nỗi đau lạc mất Chúa trong Đền thờ, và đỉnh cao là đứng dưới chân Thập giá, chứng kiến Con mình chịu đóng đinh. “Đứng gần Thập Giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Tận hiến như Mẹ là chấp nhận dâng cả những nỗi đau sâu thẳm nhất, không tháo lui, không than trách, nhưng kết hiệp mật thiết với Thánh Ý Thiên Chúa.

(5) Tận hiến bằng lòng yêu mến và phục vụ âm thầm: Ngay sau biến cố truyền tin, Mẹ Maria vội vã lên đường đến giúp đỡ bà chị họ Êlisabét (x. Lc 1,39-45). Tình yêu thúc đẩy Mẹ đi ra khỏi bản thân mình để phục vụ. Tận hiến như Mẹ là dâng cuộc đời mình cho tha nhân qua những hành động yêu thương khiêm hạ, không tìm vinh quang cho mình, mà để Thiên Chúa được tôn vinh.

(6) Tận hiến trong sự đồng hành với Hội Thánh: Sau biến cố Phục Sinh và Lên Trời của Chúa Giêsu, Mẹ Maria tiếp tục hiện diện âm thầm, nâng đỡ các Tông đồ trong buổi đầu của Hội Thánh (x. Cv 1,14). Tận hiến như Mẹ là không chỉ sống mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa, nhưng còn biết dâng đời mình để xây dựng gia đình, xây dựng cộng đoàn, để cộng tác vào công trình cứu độ.

Vậy, sống tận hiến như Mẹ Maria là gì? Là trao ban trọn vẹn bản thân cho Thiên Chúa không nửa vời, không dè dặt. Là để Chúa chiếm hữu tất cả: ước muốn, thời gian, kế hoạch, và cả những mơ ước chưa thành. Là sống từng ngày như một lễ vật nhỏ bé nhưng quý giá, dâng lên cho tình yêu Thiên Chúa. Là yêu đến mức sẵn sàng chịu thiêu đốt chính mình cho vinh quang của Ngài.

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy xin ơn biết sống tận hiến: Tận hiến với lòng tin tưởng khi cuộc đời bấp bênh. Tận hiến với sự kiên nhẫn khi công việc tầm thường và đơn điệu. Tận hiến với niềm vui ngay cả khi hy sinh và mất mát. Tận hiến với tâm hồn quảng đại, không giữ lại điều gì cho riêng mình.

Trong một thế giới khép kín trong ích kỷ và tính toán, xin cho mỗi chúng ta trở thành dấu chỉ sống động của những con tim tận hiến, bừng cháy vì tình yêu Thiên Chúa, như chính Trái Tim dịu dàng và mạnh mẽ của Mẹ Maria.

NGUYỆN CẦU VỚI MẸ MARIA

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự tận hiến, Mẹ đã sống trọn đời như một của lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa, xin dạy con cũng biết dâng hiến cuộc đời con cho Chúa cách quảng đại và khiêm tốn, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Xin Mẹ dìu dắt con biết thưa tiếng “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống: khi thành công rạng rỡ cũng như khi thất bại ê chề, khi vui tươi tràn đầy hy vọng cũng như lúc u tối mịt mù. Xin Mẹ dạy con yêu mến Thánh Ý Chúa hơn chính ý riêng con, để con biết tin tưởng rằng mọi điều Chúa cho phép xảy ra đều ẩn chứa một kế hoạch yêu thương.

Lạy Mẹ Maria mến yêu, Xin Mẹ giúp con từ bỏ những bám víu phù vân, những an toàn dễ dãi, để chỉ khao khát một mình Chúa mà thôi. Xin Mẹ cầu bầu cho con biết đặt Chúa làm trung tâm đời mình, để từng suy nghĩ, lời nói và hành động của con đều trở thành lời ca ngợi và lễ vật dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày. Xin cho trái tim con được kết hợp với Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, để qua Mẹ, con được lớn lên trong đức tin, cậy, mến và sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ dịu hiền, xin giữ con luôn nhỏ bé trong bàn tay Mẹ, xin đỡ nâng con khi con yếu đuối, xin hướng dẫn con khi con lạc lối, và xin cầu cho con ơn trung thành bền đỗ đến cùng. Con xin phó thác tất cả hiện tại và tương lai trong tay Mẹ, xin Mẹ đón nhận và dâng lên Chúa như một lễ hy sinh đẹp lòng Người. Amen.

KINH DÂNG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa trọn vẹn ngày hôm nay: những lời nói, việc làm, ý nghĩ, và mọi tâm tình của con. Xin thánh hóa từng giây phút, để tất cả trở thành lễ vật dâng lên Chúa, trong tinh thần yêu mến và tận hiến. Xin ban cho con ơn biết sống trọn vẹn cho Chúa, biết quên mình để thi hành Thánh Ý Chúa trong mọi sự. Xin dạy con yêu mến Chúa hơn mọi sự thế gian, và yêu mến tha nhân bằng trái tim rộng mở và khiêm nhường.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin đón nhận đời con, nhỏ bé và bất toàn, xin thanh luyện, uốn nắn, và dẫn đưa con nên của lễ đẹp lòng Cha. Xin đừng để con tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng chỉ khao khát cho Danh Chúa được cả sáng. Xin cho con biết tận hiến như Mẹ Maria, Mẹ của sự tận hiến. Xin Chúa đồng hành với con trong từng phút giây, xin cho con được ơn trung thành trong ơn gọi, và ơn can đảm dâng hiến mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Lạy Chúa, xin nhận lấy con. Con thuộc về Chúa hôm nay và mãi mãi. Amen.

Bài viết liên quan

NGÀY 22: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ QUẢ CẢM

LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-30 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...

NGÀY 21: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA MỘT TÌNH YÊU

  LỜI CHÚA: Luca 1,39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào...

NGÀY 19: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ HIỆN DIỆN

LỜI CHÚA: Gioan 19, 25-27 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị...

NGÀY 18: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ ĐÓN NHẬN

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...

NGÀY 17: MẸ MARIA – NGƯỜI NỮ CỦA SỰ TĨNH LẶNG

LỜI CHÚA: Luca 2,15 -20 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên...

NGÀY 16:  MẸ MARIA –NGƯỜI NỮ CỦA SỰ VÂNG PHỤC

LỜI CHÚA: Luca 1, 26-38 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...