Trưa Chúa nhật, ngày 25 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng đầu tiên từ cửa sổ phòng làm việc ở căn hộ Giáo hoàng, trên lầu ba của Dinh Tông tòa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trước 12 giờ trưa, Quảng trường Thánh Phêrô đã có hơn 30.000 tín hữu chờ đợi Đức Thánh cha, cả những người đứng xa xa cạnh quảng trường. Đức Thánh cha xuất hiện giữa tiếng reo vui của mọi người.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đi từ bài Tin mừng Chúa nhật thứ VI sau Phục sinh để nhắn nhủ các tín hữu rằng:
“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!
Từ ít ngày nay, tôi đã khai mạc sứ vụ nơi anh chị em và trước tiên tôi muốn cám ơn anh chị em vì lòng quý mến anh chị em đang bày tỏ với tôi, đồng thời, tôi xin anh chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và bằng sự gần gũi của anh chị em.
Trong tất cả những gì mà Chúa kêu gọi chúng ta, trong cuộc sống cũng như trong hành trình đức tin, nhiều khi chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng chính bài Tin mừng Chúa nhật này (Xc Ga 14,23-29) nói với chúng ta rằng chúng ta đừng nhìn đến sức mạnh của mình, nhưng hãy nhìn đến lòng thương xót của Chúa, Đấng đã chọn chúng ta, và hãy tin chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh hướng dẫn và dạy chúng ta mọi sự.
Các tông đồ xao xuyến và lo lắng trước khi Thầy chịu chết. Họ tự hỏi làm sao họ có thể là những người nối tiếp và làm chứng nhân về Nước Thiên Chúa. Với các môn đệ ở trong tình trạng đó, Chúa Giêsu loan báo cho họ hồng ân của Chúa Thánh Linh, với lời hứa tuyệt vời rằng: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu thương họ và chúng ta sẽ đến với họ và cư ngụ nơi họ” (v. 23).
Như thế, Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ khỏi mọi lo lắng và bận tâm, và Ngài có thể nói với họ: “Tâm hồn các con đừng xao xuyến và sợ hãi” (v.27). Thực vậy, nếu chúng ta ở lại trong tình thương của Chúa, thì chính Chúa sẽ đến ở trong chúng ta, và đời sống chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa, và tình yêu này soi sáng chúng ta, tạo chỗ trong cách thức chúng ta suy tư và những chọn lựa của chúng ta, đến độ lan tỏa sang những người khác và soi sáng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta.”
Anh chị em thân mến, việc Thiên Chúa ở trong chúng ta chính là một hồng ân của Chúa Thánh Linh, Đấng cầm tay chúng ta và cho chúng ta cảm nghiệm, cả trong đời sống thường nhật, sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở thành nơi ở của Ngài.
Thật là đẹp vì khi nhìn đến ơn gọi của chúng ta, nhìn những thực tại và những người được ủy thác cho chúng ta, những dấn thân chúng ta thực hiện, sự phục vụ của chúng ta trong Giáo hội, mỗi người có thể nói với lòng tín thác rằng: cho dù tôi mong manh, yếu đuối, Chúa vẫn không xấu hổ về con người tôi. Trái lại, Chúa đến và cư ngụ trong tôi. Chúa đồng hành với tôi bằng Thần Trí của Ngài, soi sáng và làm cho tôi trở thành khí cụ tình thương của Chúa cho những người khác, cho xã hội và thế giới.
Anh chị em rất thân mến, trên căn bản lời hứa đó, chúng ta tiến bước trong niềm vui đức tin để trở thành đền thờ thánh thiêng của Chúa. Chúng ta hãy quyết tâm mang tình thương của Chúa khắp nơi, nhớ rằng mỗi anh chị em là nơi ở của Thiên Chúa, và sự hiện diện của Chúa được tỏ hiện đặc biệt nơi những người bé nhỏ, những người nghèo và nơi những người đang đau khổ, kêu gọi chúng ta trở thành những Kitô hữu quan tâm và cảm thương.
Và Đức Thánh cha kết luận: “Tất cả chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, Mẹ đã trở thành “nơi ở được thánh hiến cho Thiên Chúa”. Cùng với Mẹ, cả chúng ta cũng có thể cảm nghiệm niềm vui đón tiếp Chúa, trở thành dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Chúa.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha đề cập đến một số vấn đề thời sự, kèm theo những lời kêu gọi và chào thăm.
Đức Thánh cha nhắc đến lễ phong chân phước, hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Năm vừa qua tại thành phố Poznán, bên Ba Lan cho cha Stanislaw Streich, bị một người cộng sản sát hại năm 1938 vì oán ghét đức tin. Đức Thánh cha khích lệ linh mục trong Giáo hội và nói rằng: Ước gì tấm gương của chân phước khích lệ các linh mục quảng đại xả thân cho cho Tin mừng và các anh chị em”.
Đức Thánh cha cũng nhắc đến lễ Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Kitô, mừng hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Năm vừa qua, đồng thời là ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Hoa, do Đức Thánh cha Bênêđictô XVI đề xướng, và ngài kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Hoa Lục, nhiều khi phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn.
Đức Thánh cha nhắc đến kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato sì, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, từ đó đã nảy sinh nhiều sáng kiến trong lãnh vực này.
Đức Thánh cha không quên chào thăm đông đảo các nhóm hành hương hiện diện tại buổi đọc kinh, trước khi từ giã mọi người.
Chiều Chúa nhật cùng ngày, Đức Thánh cha Lêô đã đến Đền thờ Thánh Gioan Laterano để cử hành thánh lễ và nhận Tòa giám mục của ngài tại đây. Trên đường đi, Đức Thánh cha cũng dừng lại tại Tòa thị chính Roma, và ông Thị trưởng Roberto Gualtieri sẽ tiếp đón ngài tại Quảng trường Ara coeli.
Sau đó, tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, trong tư cách là Giám mục Roma, Đức Thánh cha đã nhận tòa của ngài tại đây và thánh đường này là nhà thờ chính tòa của giáo phận. Sau khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh cha lên bao lơn chính của Đền thờ để chúc lành cho thành Roma.
Lúc 7 giờ tối cùng ngày, Đức Thánh cha đến Đền thờ Đức Bà Cả, cách đó hơn một cây số để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.

Bài viết liên quan
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...
Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng
Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...
Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô
Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...
Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...