1. Lời Chúa
“Ngươi hãy nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” (Ga 19,37)
2. Suy niệm
Cạnh sườn bị đâm của Chúa Giêsu là vết thương mở ra để chúng ta có thể bước vào và ở lại trong trái tim Ngài. Không chỉ để chiêm ngắm, nhưng còn để chạm đến tình yêu và cảm nếm sự sống mà Ngài đã đổ ra vì nhân loại.
Thông điệp Haurietis Aquas mời gọi các tín hữu “hãy múc nước với niềm vui từ suối ơn cứu độ” – chính là Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, nơi phát sinh máu và nước, dấu chỉ của Thánh Thể và Thánh Tẩy. Bước vào cạnh sườn ấy là bước vào mầu nhiệm cứu độ, là để đời sống ta được thấm đẫm bởi tình yêu, ân sủng và lòng thương xót.
Trong linh đạo Dòng Thánh Tâm, hình ảnh cạnh sườn mở ra là một biểu tượng mạnh mẽ: mời gọi người tu sĩ đón lấy sự sống từ Trái Tim Chúa, và cũng sẵn sàng mở lòng, để trở thành “cánh cửa thương xót” cho anh em và thế giới. Ai ở lại trong vết thương ấy, sẽ được chữa lành. Ai ẩn mình nơi cạnh sườn ấy, sẽ tìm được nguồn sống không bao giờ cạn.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con bước đến dưới chân Thập Giá và nhìn lên Trái Tim Ngài bị đâm thâu. Con xin ở lại nơi vết thương ấy – không phải để than khóc, mà để được đón nhận sự sống mới.
Xin dạy con biết mở trái tim mình như Chúa đã mở cạnh sườn. Xin cho con cũng biết để người khác bước vào trái tim con – không với sự phán xét, nhưng với lòng xót thương.
Lạy Thánh Tâm bị đâm thâu, xin mở ra một lần nữa trong con – để từ con, nước ân sủng và máu hy sinh lại tiếp tục tuôn trào cho thế giới. Amen.
Lm. Giuse Vũ Văn Tuấn, CSC

Bài viết liên quan
Ngày 22: Mang lấy gánh nặng của nhau
Một trong những hình thức đẹp nhất của tình yêu là khi con người giúp...
Đây là một trong những hình ảnh cổ xưa nhất về Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong nhiều thế kỷ, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu gắn liền với việc...
Ngày 21: Yêu người khó yêu
Người khó yêu nhất trong đời không phải là thử thách để làm chúng ta...
Ngày 20: Biết lắng nghe như Chúa
Điều đẹp nơi Thiên Chúa là Ngài không nghe để xét đoán hay kiểm soát,...
Biểu tượng độc đáo của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Tâm Chúa Giêsu trước hết gợi nhớ đến Cuộc Thương Khó của Đức Kitô...
Ngày 19: Khiêm nhường như Chúa
Khiêm nhường nơi Chúa không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của...