29.11.2025. Thứ Bảy tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 34-36

Theo y học, lo âu thường được định nghĩa là cảm giác bị hạn chế, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những người trải qua cơn lo âu thường có cảm giác tim đập nhanh, tức ngực, khó thở và căng cơ. Về mặt cảm xúc, họ có thể cảm thấy như thể những bức tường đang khép lại xung quanh họ hoặc như thể sức nặng của thế giới đang đè nặng lên họ. Cảm giác đó có thể rất choáng ngợp!

Chẳng trách Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta đừng để “những lo lắng đời thường” lấn át mình (Lc 21,34)! Thật khó để “đứng trước mặt Con Người” với hàm răng nghiến chặt và hơi thở gấp gáp (21,36). Thật khó để cảm nhận tình yêu thương hay sự hiện diện của Người nơi những người xung quanh khi bạn khép kín với chính mình.

Chúa Giêsu muốn chúng ta học cách sống bình an và cởi mở với mọi điều đến với mình. Người muốn chúng ta thực hành chấp nhận từng hoàn cảnh theo cách riêng của nó, tin tưởng vào lòng thương xót của Người và nương tựa vào quyền năng của Người. Người biết rằng nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận sự hướng dẫn của Người, rao giảng lời Người và phản ánh tình yêu của Người hơn, bất kể hoàn cảnh nào. Chúng ta sẽ giống như Thánh Phaolô, người đã viết: “Tôi có sức mạnh làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

Tất nhiên, cách tiếp cận cuộc sống cởi mở này không đến dễ dàng, và cũng không thể đạt được chỉ sau một đêm. Nhưng nó có thể phát triển khi chúng ta cố gắng sống mỗi ngày trong sự bình an của Chúa Kitô và khi chúng ta đắm mình trong sự hiện diện của Người qua lời cầu nguyện. Khi kết nối với Chúa Giêsu, Hoàng Tử Bình An, chúng ta sẽ dần dần trở nên bình an hơn.

Hãy thử làm điều này ngay hôm nay. Nhắm mắt lại và hít thở sâu ba lần. Với mỗi lần hít vào và thở ra, hãy từ từ lặp lại câu Kinh Thánh then chốt trong Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay: “Hãy chúc tụng Chúa; hãy ca ngợi và tôn vinh Người trên hết mọi sự đến muôn đời” (Đn 3,82). Hãy để sự bình an của Người tràn ngập bạn và xoa dịu nỗi sợ hãi và lo lắng của bạn. Bạn thuộc về Chúa Kitô, và Người nắm giữ bạn trong lòng bàn tay Người!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đối diện với ngày hôm nay với tấm lòng rộng mở, tràn đầy niềm tin nơi Chúa.

Bài viết liên quan

19.04.2026. Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên...

18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh

Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...

17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...

16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...

Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót

Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...

11.04.2026. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bạn có để ý điều đó không? Mặc dù các môn đệ của Chúa Giêsu...