Đêm thiêng tuần chầu Giáo xứ Bảo Long

Đêm buông nhẹ trên Giáo xứ Bảo Long, khi những ánh đèn bắt đầu lung linh như muôn vì sao nhỏ, lòng người cũng chậm lại, lắng sâu hơn trong một nhịp điệu rất riêng, nhịp của cầu nguyện, của yêu thương, của khát khao được ở gần Chúa. Không còn cái rộn ràng của ban ngày, nhưng thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng, như một khúc thánh ca ngân nga giữa đêm thiêng nơi núi rừng Tây Bắc.

Cuộc rước kiệu kính Lòng Chúa Thương Xót, khai mạc tuần chầu lượt nơi Giáo xứ Bảo Long, Giáo phận Hưng Hóa bắt đầu trong bầu khí ấy. Ánh nến lung linh soi sáng từng bước chân, như những đốm lửa nhỏ cháy lên từ đức tin. Đoàn người lặng lẽ tiến đi, nhưng trong sự lặng lẽ ấy lại vang lên một bản hòa ca của lời kinh, tiếng hát, và cả những lời nguyện thầm kín dâng lên từ trái tim mỗi người.

Kiệu Lòng Chúa Thương Xót được cung nghinh cách trang trọng, nổi bật giữa màn đêm, như chính Chúa Giêsu đang đi giữa dân Người, hiền lành, gần gũi, và đầy yêu thương. Câu lời Chúa vang lên: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”

Lời ấy chạm nhẹ vào tâm hồn mỗi người, như giọt sương rơi xuống mảnh đất khô cằn, đánh thức nơi chúng ta một niềm khao khát sống yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và vì nhau hơn.

Khi đoàn rước kết thúc, Thánh lễ khai mạc Tuần Chầu Lượt được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng lời kinh, từng câu hát dâng lên như những cánh hương bay cao, quyện vào không gian thiêng liêng của đêm thánh. Trong thánh lễ, lời mời gọi của Chúa như vẫn vang vọng: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Ở lại, không chỉ là hiện diện trong nhà thờ, nhưng là ở lại trong tình yêu, ở lại trong sự tín thác, ở lại trong đời sống mỗi ngày bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chan chứa lòng thương xót.

Tham dự thánh lễ mọi người đều cảm nhận được một điều thật dịu dàng: đức tin không ồn ào, nhưng âm thầm như ánh nến Phục Sinh, nhỏ bé thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cả một tâm hồn, đủ để xua tan bóng tối. Và trong khoảnh khắc ấy, dường như mỗi người không còn xa lạ, mà trở thành anh chị em của nhau trong cùng một gia đình của Chúa.

Tuần Chầu lượt mở ra không chỉ là những ngày phụng vụ, mà là một hành trình trở về, trở về với Chúa, trở về với chính mình, và trở về với tình yêu nguyên sơ mà ta đã nhiều lần lãng quên.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, giữa đêm thiêng của giáo xứ nhỏ bé này, xin cho ánh sáng từ Trái Tim Chúa luôn cháy sáng trong lòng chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu thương khi dễ dàng khép lại, biết tha thứ khi trái tim còn nhiều tổn thương, biết quảng đại khi cuộc sống còn nhiều lo toan. Xin cho những bước chân rước kiệu tối nay không chỉ dừng lại nơi con đường làng quen thuộc, nhưng tiếp tục bước đi trong đời sống mỗi ngày, để chúng con trở nên dấu chỉ sống động của lòng Chúa thương xót giữa thế gian. Và trong từng nhịp thở âm thầm của cuộc sống, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Chúa vẫn ở đó, dịu dàng chờ đợi, yêu thương và không bao giờ mỏi mệt.

Tusĩ Gioan B. Nguyễn Công Mẫu, CSC

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO: Chương trình học hè 2026 của Lưu Trú Thánh Tâm Huế

Nhằm giúp các em học sinh được trang bị kiến thức, rèn luyện đạo đức...

Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt trong hành trình sống đức tin, khi...

Thánh Lễ Tạ ơn và Tất niên tại Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải

Cùng với muôn tâm hồn của dân Việt hướng về ngày Tết cổ truyền dân...

Khi đông về, lòng người ở lại

  Cuối năm, Miền Núi Tây Bắc rất lạnh. Sương xuống nhiều hơn, phủ đầy...

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...