Vatican News
Đức Thánh Cha chào mừng các bạn trẻ đến “bên tòa Thánh Phêrô”, đồng thời suy tư về ba khía cạnh củng cố mối dây huynh đệ gắn kết họ và sự tận tâm chung của họ đối với Giáo hội, đó là đức tin Công giáo, tinh thần hiệp thông và hoạt động văn hóa.
Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến căn tính Công giáo của các hiệp hội, được diễn tả qua bốn nguyên tắc: đạo đức, khoa học, tình bạn và quê hương. Ngài khẳng định đức tin Công giáo không phải là một nhãn hiệu bên ngoài, nhưng là một lối sống được chia sẻ trong môi trường đại học, nghề nghiệp và xã hội.
Ngài đặc biệt mời gọi các sinh viên chú ý đến phẩm giá con người trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ. Theo ngài, con người, được Thiên Chúa tạo dựng, luôn là hữu thể tương quan, có giới hạn, được mời gọi trở thành quà tặng cho người khác. Vì thế, ánh sáng đức tin và việc sử dụng lý trí giúp phân định những hứa hẹn cũng như cạm bẫy của thời đại.
Nói về tinh thần hiệp thông thúc đẩy hiệp hội, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu “Trong điều chắc chắn, có hiệp nhất; trong điều nghi ngờ, có tự do; trong mọi sự, có bác ái”, ngài nhắc lại rằng: “Đặc điểm của hiệp hội là đối thoại quan trọng và sự cống hiến không ngừng. Mối quan hệ giữa các thành viên của nhiều hiệp hội không chỉ giới hạn ở việc chia sẻ kiến thức mà còn phát triển thành sự tôn trọng lẫn nhau”. Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên tiếp tục loan báo Tin Mừng trong văn hóa, không chạy theo các xu hướng nhất thời hay đặt sở thích cá nhân lên trên Truyền thống chung của Giáo hội.
Về hoạt động học thuật và nghề nghiệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng học tập không chỉ nhằm theo đuổi một nghề nghiệp, nhưng là đáp lại một ơn gọi. Việc tìm kiếm chân lý đòi hỏi kỷ luật, hoán cải trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Ngài mời gọi: “Chúng ta hãy nhận ra rằng văn hóa là điều tốt đẹp của nhân loại: chân lý giải phóng chúng ta, trong khi dối trá bóp méo sự vật và tên gọi của nó. Trước những điều làm giảm phẩm giá của con người – đặc biệt là những người nhỏ bé, nghèo khổ hoặc ốm yếu – cha mời gọi các bạn hãy làm chứng cho chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Sứ mạng văn hóa của Kitô hữu là hướng xã hội và lịch sử đến đỉnh cao của một cuộc sống lấy Thiên Chúa làm trung tâm” và ngài cầu chúc các sinh viên trở thành những chứng nhân cho sự khôn ngoan của Tin Mừng trong xã hội Đức và châu Âu.


Bài viết liên quan
Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người
Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo,...
ĐỨC HỒNG Y KIKUCHI: GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á KHÔNG THỂ SỐNG CÔ LẬP
Trước thềm Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục...
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII TẠI JAKARTA: GIÁO HỘI Á CHÂU LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH VÀ CÙNG XÂY DỰNG NHỮNG NHỊP CẦU
Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Đại hội Toàn thể lần...
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...