Trước Thiên Chúa, không có nỗi đau nào là vô hình và cũng không có trái tim nào phải đau một mình mãi mãi
LỜI CHÚA: Mc 5,25–34
Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, chịu khổ sở vì chạy chữa với nhiều thầy thuốc mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng nặng thêm. Nghe nói về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông phía sau và chạm vào áo Người, vì bà tự nhủ: “Tôi mà chạm được vào áo Người thôi là sẽ được cứu”. Lập tức, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.
Đức Giêsu biết có một năng lực từ mình phát ra, liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm vào tôi?” … Người nhìn quanh để xem ai đã làm điều đó. Bấy giờ người phụ nữ sợ hãi run rẩy, đến phủ phục trước mặt Người và nói hết sự thật. Đức Giêsu bảo bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”.
SUY NIỆM
Có những vết thương người khác nhìn thấy được: một cánh tay gãy, một thân xác đau bệnh, hay một gương mặt hằn nét mỏi mệt… Nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu, đến nỗi người mang chúng phải học cách sống chung và âm thầm che giấu như một phần của đời mình.
Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Có những ký ức khiến tim của chúng ta nhói lên mỗi lần chạm tới. Có những sự tổn thương đến từ một lời nói vô tình, một sự phản bội, một thiếu vắng tình thương hay những năm tháng dài phải gồng mình mạnh mẽ đến quên cả chính mình.
Người khác có thể nhìn thấy nụ cười của chúng ta nhưng không nhìn thấy sự mỏi mệt phía sau. Có khi chúng ta vẫn làm việc, vẫn gặp gỡ, vẫn sống như mọi ngày, nhưng sâu trong lòng lại mang một khoảng trống không biết nói cùng ai. Một nỗi đau không ồn ào nhưng âm ỉ, giống như vết thương được che kín quá lâu nên chẳng còn biết bắt đầu chữa lành từ đâu. Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay có lẽ hiểu rất rõ cảm giác ấy. Mười hai năm băng huyết. Mười hai năm đau đớn. Mười hai năm tìm kiếm hy vọng rồi lại thất vọng.
Theo quan niệm Do Thái thời ấy, bệnh tình của bà không chỉ là đau khổ thể xác, mà còn kéo theo sự mặc cảm, cô lập và cảm giác mình không còn thuộc về cộng đoàn. Chúng ta thử hình dung cuộc đời của người phụ nữ ấy. Mười hai năm là một quãng thời gian rất dài. Dài đủ để người ta mệt mỏi với chính nỗi đau của mình. Dài đủ để thôi mong chờ điều tốt đẹp. Dài đủ để nghĩ rằng cuộc đời có lẽ sẽ mãi như thế. Và điều làm con người kiệt sức nhất nhiều khi không phải là vết thương, nhưng là cảm giác phải mang nó một mình.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng từng như thế. Mang một sự tổn thương mà không biết chia sẻ cùng ai. Một nỗi cô đơn ngay giữa gia đình. Một khoảng lặng không ai hiểu. Nhưng Tin Mừng hôm nay mở ra một niềm an ủi dịu dàng, đó là trước Thiên Chúa, không có nỗi đau nào là vô hình và cũng không có trái tim nào phải đau một mình mãi mãi.
SỐNG ĐỂ TRÁI TIM ĐƯỢC CHỮA LÀNH
(1) Can đảm nhìn nhận vết thương của mình: Hôm nay, hãy dành ít phút để gọi tên những điều đang làm lòng mình đau. Không cần tô điểm, cũng không cần biện minh. Chỉ đơn sơ nhìn nhận và đặt nó trước Thánh Tâm Chúa.
(2) Đừng tự chữa lành một mình: Hôm nay, nếu cần, hãy tìm một người đáng tin để sẻ chia hoặc đơn giản là ở lại lâu hơn trong giờ cầu nguyện. Có những gánh nặng nhẹ đi chỉ vì không còn phải mang một mình.
(3) Tập chạm vào Thánh Tâm Chúa: Có thể hôm nay, việc “chạm vào Chúa” chỉ đơn sơ là một lời nguyện ngắn, một khoảng thinh lặng hay một phút dừng lại trước Thánh Tâm. Điều quan trọng không phải là chúng ta làm được bao nhiêu, nhưng là chúng ta có để Chúa ở gần mình hay không.
(4) Đừng để mặc cảm trở thành nhà tù của tâm hồn: Mặc cảm là một trong những vết thương âm thầm nhất. Nó khiến chúng ta nghĩ mình không đủ tốt, không đủ đáng yêu hay không còn xứng đáng được đón nhận. Nhưng không ai được định nghĩa bằng vết thương hay lỗi lầm của mình. Phẩm giá sâu xa nhất của chúng ta là được Thiên Chúa yêu thương.
(5) Biết dịu dàng với vết thương của người khác: Nếu Chúa đã dịu dàng với những phần mong manh nhất của chúng ta, thì hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta sống sự dịu dàng ấy với người khác. Ít phán xét hơn. Biết lắng nghe hơn. Biết chậm lại trước nỗi đau của người bên cạnh. Bởi nhiều khi, điều chữa lành nhất không phải lời khuyên, nhưng là được đối xử bằng lòng nhân hậu.
NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu, có những vết thương trong con mà con chưa từng nói với ai. Có những nỗi buồn con đã quen giấu kín và có những phần đời con vẫn sợ phải đối diện. Nhiều lần con cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm lại thấy mình mệt mỏi và cô đơn. Hôm nay, con đến trước Thánh Tâm Chúa như người phụ nữ năm xưa đã chen qua đám đông để tìm đến Chúa. Con không có nhiều điều để dâng ngoài sự mong manh và những giới hạn của chính mình. Xin cho con được chạm vào tình yêu chữa lành của Chúa. Xin Chúa bước vào những nơi tối nhất trong tâm hồn con: nơi còn mặc cảm, tổn thương hay thất vọng. Xin chữa lành những ký ức làm con nặng lòng và giúp con tin rằng con vẫn đáng được yêu thương.
Lạy Chúa, xin đừng để con khép kín trước lòng thương xót của Chúa. Xin dạy con biết dịu dàng hơn với chính mình và với người khác, để trái tim con không trở nên chai cứng vì đau khổ nhưng vẫn biết yêu, biết hy vọng và biết mở ra cho sự bình an của Chúa.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy dịu hiền, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng tất cả những điều con mang trong lòng: những niềm vui nhỏ bé, những ưu tư âm thầm và cả những vết thương không ai thấy. Xin cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con hôm nay được đặt trong Thánh Tâm Chúa. Khi con mỏi mệt, xin cho con tìm được nơi nghỉ ngơi nơi Chúa. Khi con mang tổn thương, xin cho con biết tìm đến nguồn chữa lành là tình yêu của Chúa. Xin dạy con sống nhẹ nhàng với chính mình và nhân hậu với người khác. Xin cho con đừng vội xét đoán những điều mình chưa hiểu, nhưng biết nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt cảm thông và yêu thương. Con xin dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi những tâm hồn yếu đuối tìm lại hy vọng, những trái tim tổn thương tìm lại bình an và những người mỏi mệt tìm được một mái nhà cho tâm hồn mình. Amen.
Paulthem, CSC

Bài viết liên quan
Ngày 6: Chúa không mệt mỏi yêu thương
Chúa vẫn đang đi tìm chúng ta và Ngài không bao giờ mỏi mệt yêu...
Ngày 5: Một Thiên Chúa biết đau vì yêu
Nước mắt của Chúa không phải là dấu hiệu của sự bất lực, nhưng là...
Ngày 4: Dòng Máu và Nước
Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...
Ngày 3: Trái Tim bị đâm thâu
Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, một vết thương không chỉ là dấu tích...
Ngày 2: Dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa
LỜI CHÚA: Ga 3,16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,...
Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày 01 Thánh Tâm Chúa Giêsu – Trái Tim vẫn yêu nhân loại
Có những lúc con người thấy mình như đang sống giữa một thế giới quá...