Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Thánh hóa các Linh mục được cử hành hằng năm vào lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong sứ điệp nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng hành trình nên thánh được hoàn tất trong sự kết hợp với Trái Tim hoàn hảo của Chúa Kitô — một sự thánh thiện không thể được sống cách cô lập.
“Anh em hãy trân quý tình huynh đệ linh mục: hãy tìm đến nhau, lắng nghe nhau và nâng đỡ nhau. Người linh mục tự cô lập mình sẽ dần héo úa; còn người linh mục biết đồng hành với anh em mình sẽ lớn lên và trưởng thành,” Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp công bố ngày 12 tháng 6.
Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Thánh hóa các Linh mục được cử hành vào lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm 2026 rơi vào ngày 12 tháng 6.
Thánh Tâm Chúa – nơi sự thánh thiện được tỏ lộ
Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là “nơi” mà sự thánh thiện được biểu lộ qua sự gần gũi và lòng dịu hiền.
“Vì thế, sự thánh thiện của người linh mục được thể hiện qua sự gần gũi khiêm tốn nhưng can đảm; qua việc trở nên mọi sự cho mọi người; và qua việc luôn mở rộng cửa chuồng chiên để nhiều người có thể bước vào, tìm được đồng cỏ và sự nghỉ ngơi.”
Ngài nói thêm:
“Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi bước vào một tương quan với Thiên Chúa không làm chúng ta xa cách tha nhân, nhưng đưa chúng ta đến gần mọi người hơn, để hình thành những trái tim kiên nhẫn và dịu dàng, biết sống gần gũi, cảm thông và lắng nghe.”
Theo Đức Thánh Cha, chính “nhờ sự kết hợp giữa những trái tim bất toàn của chúng ta với Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu mà hành trình nên thánh được hoàn tất. Không còn là chúng ta sống, nhưng là Đức Kitô sống trong chúng ta. Và sự thánh thiện ấy không thể được sống trong cô lập.”
Nên thánh theo Trái Tim Chúa Kitô
Suy niệm về mầu nhiệm Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không phải là một lý tưởng trừu tượng, nhưng là sự tham dự vào chính sự thánh thiện của Thiên Chúa.
“Khi Thiên Chúa mời gọi chúng ta nên thánh như Người là Đấng Thánh, Người chỉ cho chúng ta con đường phải đi, đó là được uốn nắn theo chính Trái Tim của Người. Và đối với chúng ta, những người linh mục thân mến, lời mời gọi ấy mang tính triệt để cách đặc biệt.”
Ngài giải thích rằng sự thánh thiện mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi các linh mục là sự phó thác hoàn toàn trong niềm tín thác, được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần.
“Tuy nhiên, chính tại đây xuất hiện nghịch lý lớn lao của đời linh mục: chúng ta được mời gọi tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng lại mang kho tàng ấy trong những bình sành mong manh.”
Mang kho tàng Thiên Chúa trong những bình sành
Suy tư về khía cạnh nhân loại và bất toàn của đời linh mục, Đức Lêô XIV nhìn nhận:
“Chúng ta hữu hạn và bất toàn, thường yếu đuối và mệt mỏi, đôi khi còn mang những vết thương. Làm sao một trái tim con người mong manh như thế có thể đáp lại một lời mời gọi cao cả đến vậy?”
Ngài cho rằng người linh mục sống trong sự căng thẳng ấy, nhưng đồng thời cũng khám phá được sự bình an nơi cạnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu.
“Nhân tính của chúng ta không thể bị phân chia thành từng ngăn riêng biệt. Cầu nguyện, sứ vụ, các tương quan, những mệt nhọc, niềm vui và cả những thất bại — ngay cả những thời gian hay tình yêu tưởng như bị lãng phí — đều trở thành những nơi đặc biệt để Thiên Chúa tỏ mình và biểu lộ tình yêu vô biên của Người.”
Hãy trở nên những người kiến tạo hòa bình
Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục làm mới ân sủng ngày chịu chức qua việc cử hành Thánh Thể hằng ngày, đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và phục vụ tha nhân trong tinh thần khiêm tốn.
“Một đời linh mục vững vàng và được đồng hình đồng dạng với Trái Tim Chúa Giêsu sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của sự hiệp nhất, hòa bình và lòng thương xót. Trong một thời đại đầy chia rẽ và sợ hãi, chúng ta phải trở thành những người kiến tạo hòa bình và là chứng nhân cho sự dịu dàng của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết quy tụ những người tản mác và chữa lành những tâm hồn bị thương tích.”
“Chức linh mục là tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu”
Trong phần cuối sứ điệp, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các linh mục mỗi ngày làm mới lời thưa “Này con đây” trước Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Kitô.
Ngài cũng nhắc lại lời của Thánh Gioan Maria Vianney, vị thánh vốn rất yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu và thường nói rằng:
“Chức linh mục là tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu.”
Đức Thánh Cha kết luận:
“Chính tình yêu ấy là bảo chứng và là sự bảo đảm rằng, nếu chúng ta biết phó thác và hiến dâng trọn vẹn chính mình, sẽ không có điều gì nơi chúng ta bị mất đi.”
Chuyển ngữ từ EWTN

Bài viết liên quan
Bốn mặc khải về Thánh Tâm Chúa Giêsu với Thánh Margarita Maria Alacoque (1673–1675)
“Người đã tỏ cho tôi thấy những kỳ công của tình yêu Người và những...
Ba “Vũ Khí Thiêng Liêng” của Thánh Tâm Chúa Giêsu Trong Cuộc Chiến Đấu Nội Tâm
Thánh nữ Margaret Mary Alacoque, vị tông đồ nổi tiếng của lòng sùng kính Thánh...
Suy niệm 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu
TẢI FILE PDF VỀ TẠI ĐÂY Lời mở đầu Vào thế kỷ XVII, Chúa Giêsu...
Ngày 15: Tha thứ – Phép lạ của tình yêu
Tha thứ là một hành trình rất sâu của trái tim, nơi con người chọn...
Các Đức Giáo Hoàng và Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, các Đức Giáo Hoàng không ngừng giảng dạy...
Ngày 14: Không ai quá xa lòng thương xót của Chúa
Trước Thánh Tâm Chúa, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của...