Trong niềm tin vào Đức Kitô chịu chết và phục sinh, chiều thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, Gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Huế.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly, thành viên trẻ của Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Ngài chia sẻ, sự ra đi quá bất ngờ của chị để lại nhiều tiếc thương nơi Hội dòng, gia đình và những người thân quen. Tuy nhiên, trong ánh sáng mầu nhiệm Vượt Qua, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đời sống thánh hiến của chị, đồng thời tha thiết cầu xin Chúa thương đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc muôn đời.
Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly sinh ngày 16 tháng 01 năm 1996 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Chị gia nhập Hội dòng năm 2014, tuyên khấn lần đầu năm 2023 và hoàn thành chương trình thần học tại Liên Dòng Mến Thánh Giá thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày 25 tháng 7 năm 2026, chị được sai đến phục vụ tại Cộng đoàn Mỹ Chánh. Sau khi nhận sứ vụ mới với khoảng thời gian rất ngắn, chị lâm bệnh nặng và được Chúa gọi về lúc 17 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2026. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly hưởng dương 30 tuổi với ba năm khấn dòng.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha giảng lễ hướng ý cho cộng đoàn nhìn sự ra đi của chị Têrêsa dưới ánh sáng của sách Khôn Ngoan: “Người công chính dù có chết sớm cũng sẽ được nghỉ ngơi.” Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn vượt lên trên những băn khoăn và tiếc nuối của con người để chiêm ngắm chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Trước mặt Chúa, giá trị của một cuộc đời không đo bằng độ dài của năm tháng, nhưng bằng sự viên mãn của tình yêu và lòng trung tín.

Nhắc đến hình ảnh Nữ tu Têrêsa với nụ cười hiền hòa, đời sống đơn sơ, tinh thần quảng đại, ngài khẳng định rằng chính những điều bình dị ấy đã trở thành chứng tá âm thầm nhưng sống động về tình yêu Đức Kitô. Dẫu hành trình dâng hiến của chị chỉ mới vỏn vẹn ba năm khấn Dòng. Nhưng chắc chắn chị đã để lại nơi lòng mọi người hình ảnh đẹp của một người nữ tu luôn biết trao ban niềm vui và hy vọng.
Qua kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, cha giảng lễ nhấn mạnh rằng người môn đệ Đức Kitô không chọn công việc của Chúa mà là chọn chính Chúa. Khi Thiên Chúa trở thành trung tâm của đời sống, mọi biến cố, dù là thành công hay thử thách, dù là vinh quang hay đau khổ, đều trở thành con đường dẫn đến sự thánh thiện.
Cha cũng mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa của đời sống thánh hiến. Một cuộc đời trọn vẹn không hệ tại ở số năm hiện diện trên dương thế. Nó hệ tại ở mức độ người ấy để cho tình yêu Thiên Chúa biến đổi và sinh hoa kết trái. Như lời thánh Gioan Thánh Giá: “Vào buổi chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ được xét xử về tình yêu.” Chính tình yêu là thước đo của sự thánh thiện và cũng là gia sản quý giá mà Nữ tu Têrêsa để lại cho Hội dòng, cho Gia đình Liên Tu sĩ Huế và cho tất cả những ai đã từng gặp gỡ chị.
Trước khi kết thúc thánh lễ, chị Tổng Phụ trách của hội dòng thay lời cho các chị em và gia đình tang quyến nói lên tâm tình tri ân quý cha đồng tế và Gia đình Liên Tu sĩ Huế.
“ Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ ” ( Is 38, 12). Đứng trước sự ra đi của chị Têrêsa cùng với ý nghĩa của câu Kinh Thánh trích trong sách tiên tri Isaia, chúng ta thêm xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của đức tin, “ nhát cắt” ấy không phải là sự buồn thương mà là sự can thiệp linh thánh của Thiên Chúa. Chúa cắt đi những gì phàm trần để nối vào đó sợi chỉ của Ngài- sợi chỉ của sự tỉnh thức, phó thác và cậy trông.
Giờ phút này đây, mặc dù thân xác của chị Têrêsa đã bất động nhưng trong sự hiệp thông thiêng liêng, chị đang cảm nhận được tình thương của những anh chị em chung lý tưởng dâng hiến dành cho mình. Khi còn sinh thời hay khi đã an nghỉ sợi dây liên đới trong tình Chúa và tình người của chị và gia đình liên tu sĩ tổng giáo phận Huế vẫn mãi triển nở.
Xin công đoàn tiếp tục hiệp thông cầu nguyện để Chúa thương ban cho Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Đồng thời xin cho mỗi người biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong yêu thương, tín thác và hy vọng, để khi hoàn tất cuộc lữ hành trần thế cũng được bước vào niềm vui viên mãn trong Nhà Cha muôn đời.
THIÊN ĐỊNH


Bài viết liên quan
Ai tín: Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Dòng Mến Thánh Giá Huế
Hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Dòng Mến Thánh...
Gia đình Liên Tu sĩ Huế chúc mừng bổn mạng Dòng Chúa Cứu Thế
Vào lúc 16 giờ 00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, Gia đình...
Liên Tu sĩ Huế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Maria Madalêna Văn Thị Thường, Dòng Mến Thánh Giá Huế
Vào lúc 17g00, thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Liên Tu sĩ Huế...
Ai tín: Nữ tu Maria Madalena Văn Thị Thường, Dòng Mến Thánh Giá Huế
Hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria Madalena Văn Thị Thường, Dòng Mến Thánh...
Liên Tu sĩ Huế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
HUẾ – Trong bầu khí hiệp thông của đời sống thánh hiến, chiều ngày 24/7,...
Ai tín: Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Dòng Mến Thánh Giá Huế
Hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Dòng Mến Thánh Giá...