Liên Tu sĩ Huế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế

HUẾ – Trong bầu khí hiệp thông của đời sống thánh hiến, chiều ngày 24/7, quý Linh mục, nam nữ tu sĩ thuộc Liên Tu sĩ Huế đã quy tụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Anna Lê Thị Xem thuôc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế vừa được Chúa gọi về lúc 7g25 ngày 23/7/2026, hưởng thọ 93 tuổi. Thánh lễ do Cha Giuse Ngô Văn Định, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, chủ tế.

Cha Giuse Ngô Văn Định, Đặc trách Liên Tu sĩ Huế (Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế)

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đời thánh hiến mà Người đã ban cho Nữ tu Anna trong suốt hành trình bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Đồng thời, ngài tha thiết mời gọi mọi người cầu xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận người nữ tu trung tín vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, và xin cho niềm hy vọng Phục Sinh trở thành nguồn an ủi, nâng đỡ Hội dòng cùng tang quyến trong giờ phút chia ly.

Nữ tu Anna Lê Thị Xem sinh ngày 01/11/1933 tại Giáo xứ Nhu Lý, Quảng Trị. Từ năm 16 tuổi, chị quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi bước vào đời sống tận hiến tại Tu viện Trí Bưu. Sau thời gian đào luyện, chị tuyên hứa năm 1954, tuyên khấn lần đầu năm 1969 và tuyên khấn trọn đời năm 1975. Trải qua nhiều nhiệm sở khác nhau, chị luôn sống tinh thần khiêm nhường, quảng đại phục vụ và trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá, để lại gương sáng về đời sống cầu nguyện, bác ái và hy sinh.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha giảng lễ ví cuộc đời mỗi người như một cuốn sách, giá trị không nằm ở trang bìa hay số trang, nhưng ở câu chuyện được viết bằng tình yêu và sự trung tín. Nhìn lại “cuốn sách mang tên Sơ Anna” với 93 năm cuộc đời, trong đó có 57 năm sống đời thánh hiến, cha nhấn mạnh rằng từng niềm vui, hy sinh và đau khổ đều được Thiên Chúa gìn giữ và làm nên vẻ đẹp của một đời tận hiến. Suy niệm lời Đức Giêsu nói với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng”, cha khẳng định hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu là được ở cùng Đức Kitô. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại “cuốn sách đời mình”, sống trung tín mỗi ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩnh cửu với Chúa, đồng thời phó dâng linh hồn nữ tu Anna cho lòng thương xót Chúa với niềm hy vọng được nghe chính lời hứa: “Hôm nay, con sẽ ở với Ta.”

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa niềm hy vọng Phục Sinh. Trong niềm tin vào Đức Kitô chịu chết và sống lại, cộng đoàn tiếp tục hiệp ý cầu nguyện để Thiên Chúa đón nhận người nữ tu trung tín vào hưởng hạnh phúc muôn đời, đồng thời xin cho chứng tá đời sống tận hiến của chị tiếp tục khơi lên nơi mỗi người lòng yêu mến Thiên Chúa, sự trung thành với ơn gọi và niềm xác tín vào sự sống đời đời.

Gia quyến và thân nhân của Nữ tu Anna

Cuối Thánh lễ, đại diện Hội dòng Mến Thánh Giá Huế thay lời toàn thể Hội dòng bày tỏ lòng tri ân đến Cha chủ tế, quý Cha đồng tế, quý Bề trên, quý nam nữ tu sĩ thuộc Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế, quý thân nhân và cộng đoàn đã đến kính viếng, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Anna. Sự hiện diện, tình hiệp thông và những lời kinh nguyện của mọi người là nguồn khích lệ lớn lao, diễn tả tình hiệp nhất trong Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, đồng thời nâng đỡ Hội dòng cùng tang quyến trong niềm tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nguyện xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng mà Chị đã trọn đời yêu mến và bước theo trong linh đạo Mến Thánh Giá, đón nhận Chị vào hưởng niềm vui vĩnh cửu, để từ nay được kết hợp trọn vẹn với Người trong vinh quang Nước Trời.

Bài viết: THIÊN ĐỊNH | Ảnh: Truyền thông Dòng Mến Thánh Giá Huế

Bài viết liên quan

Ai tín: Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Dòng Mến Thánh Giá Huế

Hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Anna Lê Thị Xem, Dòng Mến Thánh Giá...

Gia đình Liên Tu sĩ Huế chúc mừng Đan viện Cát Minh Huế nhân ngày lễ bổn mạng Đức Mẹ Núi Cát Minh

Nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (16/7), bổn mạng của Đan viện...

Nghĩa tình hiệp thông

Hai ngày, hai thông tin buồn từ hai hội dòng, hai bông hoa trong vườn...

Ai tín: Nữ tu Maria Anna Nguyễn Thị Thơ (Em gái của Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Vạn, Dòng Thánh Tâm Huế)

Trong niềm tin vào Đức Kitô chịu chết và phục sinh, Hội Dòng Con Đức...