Hôm Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ đau buồn trước các cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng về hòa bình trong bối cảnh những nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh đang được xúc tiến.
“Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi tin tức về những cuộc tấn công dữ dội mới nhất, gần đây đã đánh vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng,” Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, sau khi đọc Kinh Truyền Tin.
Trong những ngày gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Các cuộc tấn công đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại Kyiv và các khu vực lân cận, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho hàng trăm nghìn người tại khu vực Odesa.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ hy vọng rằng “những nỗ lực được thực hiện trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho con đường ngoại giao.”
Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên cùng ngày các đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Kyiv, sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 9.
Trước đó, trong bài huấn dụ trước khi cùng các tín hữu đọc kinh kính Đức Maria, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Mt 18,15-20), trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ về việc sửa lỗi huynh đệ.
“Đây là một nghệ thuật tế nhị, thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và một cách tiếp cận từng bước. Thành thật nói với nhau — trước hết là trực tiếp giữa hai người, sau đó, nếu cần, với sự hiện diện của hai hoặc ba người khác, và cuối cùng, khi cần thiết, với toàn thể cộng đoàn — có nghĩa là đối diện với thực tế và biến những vấn đề cũng như xung đột thành cơ hội để trưởng thành. Than phiền và nói xấu người khác thì dễ dàng hơn, nhưng những điều ấy chẳng giải quyết được gì và khiến nhiều tình huống rơi vào bế tắc,” Đức Thánh Cha nói.
Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng việc cùng nhau cầu nguyện, như Chúa Giêsu mời gọi trong đoạn Tin Mừng, sẽ xây dựng sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
“Nếu không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy cô độc và trở nên nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và kẻ thù. Tuy nhiên, nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em và có thể sống hòa thuận với nhau: gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói.
Chuyển ngữ từ ewtnnews


Bài viết liên quan
Festival della Mente: “Gìn giữ ngọn lửa” trong thời đại AI
Từ ngày 4 đến 6/9, thành phố Sarzana của Ý tổ chức Festival della Mente...
Castel Gandolfo: Triển lãm “Kinh Cầu Đức Trinh Nữ” của Mario Deluigi
Ngày 10/9, tại Dinh Giáo hoàng Castel Gandolfo sẽ khai mạc triển lãm “Kinh Cầu...
Đức Thánh Cha: Sống Thánh Thể để trở thành “người dệt nên sự hiệp thông”
Sáng ngày 5/9, tại Phòng Thượng Hội Đồng ở Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp...
Chăm sóc thụ tạo là “một vấn đề thần học”
Nhân Mùa Thụ tạo 2026, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện...
Đức Thánh Cha mời gọi “hướng tới một cuộc hoán cải sinh thái đích thực”
Chiều ngày 1/9, trong Thánh lễ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc...
Đức Giáo hoàng kêu gọi “vạch trần” những nghịch lý của thế giới, như việc xem chiến tranh là một giải pháp
VATICAN CITY — Hôm thứ Tư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “vạch trần...