Trong cuộc gặp gỡ các chủng sinh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học cách ở lại với Chúa và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, để có thể loan báo tình yêu ấy cho người khác.
Chúng ta đang sống “trong một thế giới vội vã và nhìn mọi khoảng lặng kéo dài với sự nghi ngại”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với các chủng sinh Italia trong buổi tiếp kiến hôm thứ Năm, ngày 3 tháng 9.
Trong bối cảnh ấy, một số người có thể cho rằng những năm tháng đào tạo tại chủng viện là “một điều xa xỉ” hoặc chủng viện là “một cơ chế lỗi thời”. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khẳng định: “Không phải như vậy.” Khoảng thời gian chuẩn bị, thinh lặng và cầu nguyện này vẫn cần thiết “hôm nay không kém gì ngày hôm qua”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV, người từng có nhiều năm đảm trách công việc đào tạo tại chủng viện, nhấn mạnh rằng “chính vì thời đại của chúng ta quá nhanh và ồn ào, chúng ta cần một nơi chốn và một khoảng thời gian trong cuộc đời để học cách dừng lại”. Đây là thời gian để học “phân định và để cho mình được đào luyện mà không tìm đường tắt”.
Đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha muốn làm nổi bật một yếu tố then chốt trong việc đào tạo linh mục: “mối tương quan với Đấng đã kêu gọi” các chủng sinh. Ngài nhấn mạnh rằng những khía cạnh quan trọng khác như “học tập, kỷ luật và các giai đoạn của hành trình” chỉ thực sự có giá trị “nếu được đặt nền tảng trên mối tương quan của các con với Thiên Chúa”.
Để minh họa điều này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV trích dẫn Tin Mừng theo thánh Máccô (3,13-14), thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi Nhóm Mười Hai: “Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.”
Khi nói đến việc nhận ra một ơn gọi, Đức Thánh Cha giải thích rằng “tất cả đã hiện diện trong vài lời ngắn ngủi này”. Điều ấy “có giá trị đối với mọi ơn gọi, đối với bất cứ ai muốn hiểu sâu xa hơn về sự thật của ơn gọi mình”.
Yếu tố đầu tiên Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong đoạn Tin Mừng là “ngọn núi phải leo lên” để “đến với Đức Kitô”. Đó là nơi mà “trên hết, chúng ta có thể ở với Người”. Tiến trình “học cách ở với Thầy, với Chúa Giêsu” chính là “trung tâm của kinh nghiệm chủng viện”.
Yếu tố thứ hai là ơn gọi phát xuất từ lời mời gọi của Chúa Giêsu, không dựa trên bất kỳ công trạng nào của chúng ta, nhưng hoàn toàn do sự chọn lựa tự do của Người.
“Không có một cuộc thi nào ở đây,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “và cũng chẳng có chỗ nào nói rằng Người đã chọn những người tốt nhất.” Trái lại, Chúa “gọi đến với Người những kẻ Người muốn”. Đó là “sự chọn lựa hoàn toàn tự do của Thiên Chúa Cha”, là hoa trái của một “tình yêu được trao ban nhưng không”, một tình yêu luôn đi bước trước và “không bao giờ làm chúng ta thất vọng”.
Một dấu chỉ của niềm hy vọng
Đức Giáo hoàng giải thích rằng chính sự hiện diện của các chủng sinh đã là “một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể Hội Thánh”, bởi điều đó tái khẳng định một xác tín rằng “Chúa vẫn luôn kêu gọi”.
Quả thật, Thiên Chúa “không bao giờ mệt mỏi khi thì thầm vào tâm hồn những người trẻ”, mời gọi họ khám phá “vẻ đẹp của việc hiến dâng cuộc đời cho Người và cho Hội Thánh”.
Tuy nhiên, để có thể nghe được tiếng gọi ấy, người trẻ cần dành thời gian “trong thinh lặng và cầu nguyện” — những yếu tố thiết yếu của đời sống chủng viện.
“Mọi ơn gọi đều được sinh ra từ cuộc đối thoại thân tình với Thiên Chúa,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV giải thích. “Chính nơi đó, mọi sự được quyết định.”
Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định việc đào tạo tại chủng viện ngày nay vẫn cần thiết hơn bao giờ hết. Chủng viện không phải là sự trì hoãn sứ mạng; trái lại, “đó là điều kiện” để sứ mạng có thể được thực hiện.
Tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn
Đức Giáo hoàng Lêô XIV trở lại với hình ảnh những năm tháng đào tạo tại chủng viện như một ngọn núi cần phải leo lên.
“Đôi khi hành trình ấy có thể khiến chúng ta mệt mỏi,” ngài nhìn nhận, và có những lúc chúng ta cảm thấy “hụt hơi mà vẫn chưa nhìn thấy đỉnh núi”.
Điều quan trọng là đừng cố gắng leo ngọn núi ấy một mình. Đức Thánh Cha giải thích: “Sự mệt nhọc của đời sống thiêng liêng được nâng đỡ […] bởi vẻ đẹp của tình huynh đệ và việc cùng nhau chia sẻ sứ mạng.”
Các chủng sinh không nên xem ơn gọi của mình như “một hành trình riêng tư với Chúa”; nhưng cần “luôn cảm nhận và trải nghiệm vẻ đẹp” của việc sống ơn gọi trong Hội Thánh và nhờ Hội Thánh.
Xuống khỏi núi
Chúa Giêsu kêu gọi Nhóm Mười Hai không phải để họ ở mãi trên đỉnh núi, nhưng để sai họ ra đi loan báo Tin Mừng. Đức Thánh Cha gọi đây là “bước cuối cùng”: xuống khỏi núi sau “kinh nghiệm về Thiên Chúa” để loan báo cho “thế giới sự mới mẻ của đời sống này”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói rằng các linh mục “được sai đến với mọi người để loan báo cho tất cả vẻ đẹp của đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Tin Mừng cứu độ của chúng ta”.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng ơn cứu độ ấy “đã được ban cho chúng ta qua Đức Maria”, đồng thời mời gọi các chủng sinh phó thác bản thân cho Mẹ.
Đức Maria là người đầu tiên “thực hiện điều mà hôm nay các con được mời gọi thực hiện”, Đức Thánh Cha nói với các chủng sinh.
Ngài kết luận: “Hãy xin Đức Maria ban cho các con ân sủng để mỗi ngày biết thưa lời ‘xin vâng’ với Chúa Giêsu.”
Chuyển ngữ từ aleteia


Bài viết liên quan
Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Nghi Thức gia nhập Đệ Tử viện niên khóa 2026–2027
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới” (Lc 5,38) – lời Tin Mừng vang...
Ba lần tìm thấy thủ cấp của Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 29 tháng 8, Giáo hội tưởng nhớ việc Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm...
Nghi thức vào Thỉnh Viện Dòng Thánh Tâm Huế – 2026
Vào lúc 17h00, thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026, trong tâm tình tạ...
Một cựu chiến binh Mỹ Thế chiến II gia nhập Giáo hội Công giáo lúc 98 tuổi
Được đức tin bền bỉ của người vợ quá cố và tình bạn với một...
Ngày 31/7: Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục
“Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa...
Hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo
Hiện có khoảng bảy triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số...