Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano.
ROMA — Lúc đó là ít phút sau 5 giờ chiều, giờ địa phương, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường chờ đón ngài, trong khi các anh em cùng Dòng Augustinô nồng nhiệt chào mừng ngài.
Không phải ai cũng có thể vào bên trong thánh đường, và các đường phố tại Genazzano, cách Roma khoảng 30 dặm về phía đông, chật kín người. Đức Thánh Cha đã chọn cử hành lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria tại ngôi đền thánh rất thân thương đối với ngài. Ngài mang theo một Bông Hồng Vàng để đặt dưới chân Đức Mẹ. Cha Giám đốc Đền thánh đã cảm ơn Đức Giáo hoàng và thưa rằng: “Tình cảm chúng con dành cho Đức Thánh Cha là chân thành và đích thực”, bởi vì “tất cả chúng con đều hết lòng yêu mến Đức Thánh Cha”.
Đức Thánh Cha cho biết sự hiện diện từ mẫu của Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành đã “đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời, bằng sự khôn ngoan của Mẹ và bằng mẫu gương tình yêu Mẹ dành cho Con của Mẹ, Người Con luôn ở trung tâm đức tin của tôi”, như ngài đã viết trong sổ lưu niệm của Đền thánh ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Đức Thánh Cha trích lời Thánh Tôma Villanova, thuộc Dòng Augustinô, khi vị thánh đặt câu hỏi với các tác giả Tin Mừng:
“Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta lại không được kể về cách thức Mẹ được thụ thai, về việc Mẹ chào đời, được dưỡng dục, về những thói quen của Mẹ, những nhân đức tô điểm cho Mẹ, về mối tương quan nhân loại giữa Mẹ với Con mình, Mẹ đã đối xử với Người thế nào, Mẹ đã sống với các Tông đồ ra sao sau khi Người lên trời? Tất cả những điều ấy đều quan trọng, và các tín hữu hẳn sẽ đọc với một lòng sùng kính đặc biệt, còn những người bình dân chắc chắn cũng sẽ tìm thấy niềm vui nơi đó. Ôi các tác giả Tin Mừng, tôi xin hỏi các ngài! Tại sao bằng sự thinh lặng của mình, các ngài lại lấy mất khỏi chúng tôi một niềm vui lớn lao như thế? Tại sao các ngài lại bỏ qua những chi tiết thật vui mừng, được mong đợi thiết tha và đáng quý như vậy?”
Từ cuộc đối thoại cởi mở này với Thánh Kinh, Đức Thánh Cha suy niệm:
“Sự hiện diện của Đức Maria tạo nên một điều gì đó giống như một bước nhảy vọt trong gia phả, một sự mới mẻ bất ngờ có khả năng thay đổi không chỉ những mong đợi, mà cả cách hành xử có thể dự đoán trước của một con người. Thật vậy, những gì thánh Giuse nghe, những gì ngài quyết định và những gì ngài thực hiện đều là lời đáp trả đối với Thiên Chúa và trước sự hiện diện của Đức Maria, trước sự khác biệt tuyệt đối nơi Mẹ, vượt trên mọi diễn từ và trình thuật khả dĩ. Nơi Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta!”
Đứng trước mầu nhiệm ấy, Đức Thánh Cha giải thích, “chúng ta cảm thấy một thứ choáng ngợp”.
Bởi lẽ, “đường lối của Thiên Chúa đã và vẫn luôn đơn sơ hơn, âm thầm hơn, nhưng không vì thế mà kém quyền năng và sức biến đổi”. Những hoàn cảnh lịch sử khiêm tốn dẫn tới sự ra đời của Chúa Giêsu cho thấy “nét độc đáo của Vương quốc Người, nơi sự kiêu căng không có chỗ, và quyền năng toàn năng chính là sáng tạo, phục vụ và chăm sóc sự sống”.
Tiếp tục dựa trên giáo huấn của vị thánh Dòng Augustinô, Đức Giáo hoàng nói về cầu nguyện, bởi chính trong lời cầu nguyện chiêm niệm mà “những gì thế gian không nói với chúng ta nhưng đã hiện hữu bắt đầu thành hình; những gì vẫn còn vô hình nhưng đã mang trong mình một sức mạnh mới. Đây không phải là tưởng tượng, nhưng là lời ngôn sứ. Chúng ta cần điều ấy trong những thời khắc của tàn phá và bất định, để nhận ra công trình của Thiên Chúa và phục vụ công trình ấy.”
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha cầu chúc lễ Sinh Nhật Đức Maria làm gia tăng bình an trong tâm hồn mỗi người:
“Vâng, các bạn thân mến, chúng ta muốn hình dung về hòa bình — mở rộng những biên giới của sự hiểu biết và khắc họa hòa bình trong tâm hồn mình để nhận ra rằng hòa bình đã hiện hữu, để đón nhận và phục vụ hòa bình. Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa, là hơi thở của Đấng Phục Sinh, là công trình của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy để hòa bình lớn lên trong lòng mình. Hòa bình sẽ nở hoa trên thế giới. Và Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này.”
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với bức bích họa khắc họa ngài đang cầu nguyện, được thực hiện để tưởng niệm chuyến viếng thăm Đền thánh ngày 10 tháng 5 năm 2025, hai ngày sau khi ngài được tuyển chọn làm Giáo hoàng.
Bài thánh ca kết lễ kính Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành đã đem lại niềm an ủi cho mọi người:
“Xin che chở đoàn dân chúng con,
những người hy vọng nơi lời chỉ bảo của Mẹ
và sống trong tình yêu của Mẹ.
Xin nhận lời nguyện cầu sốt sắng của họ,
lạy Người Con, Người Bạn Trăm Năm,
lạy Mẹ của Chúa.Lạy Trinh Nữ thánh thiện thành Genazzano,
xin hướng ánh mắt dịu hiền nhìn đến chúng con;
xin giơ tay trên đoàn con cái Mẹ,
củng cố người công chính,
cứu vớt người tội lỗi.”
Chuyển ngữ từ ewtnnews


Bài viết liên quan
Hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo Châu Á 2026
Cha Felmar Castrodes Fiel, SVD, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi hòa bình tại Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga
Hôm Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ đau buồn trước các cuộc...
Festival della Mente: “Gìn giữ ngọn lửa” trong thời đại AI
Từ ngày 4 đến 6/9, thành phố Sarzana của Ý tổ chức Festival della Mente...
Castel Gandolfo: Triển lãm “Kinh Cầu Đức Trinh Nữ” của Mario Deluigi
Ngày 10/9, tại Dinh Giáo hoàng Castel Gandolfo sẽ khai mạc triển lãm “Kinh Cầu...
Đức Thánh Cha: Sống Thánh Thể để trở thành “người dệt nên sự hiệp thông”
Sáng ngày 5/9, tại Phòng Thượng Hội Đồng ở Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp...
Chăm sóc thụ tạo là “một vấn đề thần học”
Nhân Mùa Thụ tạo 2026, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện...