Dòng Thánh Tâm Huế: Thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ 101

⇒ Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây

Sáng thứ Sáu, ngày 09/10/2026, quý cha, quý thầy, các em đệ tử, lưu trú sinh cùng quý khách quy tụ tại nguyện đường Dòng Thánh Tâm Huế để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ 101 của Dòng. Thứ Sáu, ngày gắn với lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày Đức cha Tổ phụ đã chọn để khai sinh Nhà Dòng cách đây 101 năm.

Mở đầu Thánh lễ, cha Bề trên Tổng quyền, Giuse Ngô Văn Định mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ và dẫn dắt Nhà Dòng; đồng thời tri ân Đức cha Tổ phụ Allys, các bậc tiền nhân, quý ân nhân và những người đã đồng hành, nâng đỡ Nhà Dòng suốt chặng đường đã qua.

Trong bài giảng, cha Vinh Sơn Trần Văn Đường, Phó Bề trên Tổng quyền, nhắc lại ba định hướng Đức Thánh cha Phanxicô đề nghị trong Tông thư nhân Năm Đời sống Thánh hiến: nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng nhiệt thành và ôm ấp tương lai với niềm hy vọng. Từ đó, cha mời gọi anh em nhìn lại hành trình Hội dòng để ý thức trách nhiệm tiếp nối gia sản thiêng liêng đã được trao truyền.

Cha nhấn mạnh, gia sản quý báu của Dòng không chỉ nằm ở các cơ sở hay công trình, mà còn ở linh đạo Thánh Tâm: đến với Trái Tim Chúa Giêsu và học nơi Người sự hiền lành, khiêm nhường cùng lòng thương xót. Việc sống linh đạo ấy cần bắt đầu từ sự xét mình của mỗi anh em: đã sống căn tính tu sĩ Thánh Tâm như thế nào, đã thực sự mang lấy ách của Chúa và học nơi Người hay chưa?

Hướng đến tương lai, cha Vinh Sơn khẳng định niềm tin vào sự đồng hành của Thiên Chúa giữa những thử thách, đồng thời nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Cha mời gọi mỗi anh em để Chúa biến đổi trái tim mình, góp phần xây dựng sự hiệp thông giữa các thế hệ và mở ra những con đường phục vụ mới.

Thánh lễ kỷ niệm là dịp để cộng đoàn làm mới quyết tâm sống ơn gọi và sứ mạng, tiếp tục trao gửi tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu đến mọi người qua đời sống chứng tá và phục vụ hằng ngày.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp Dòng sống hiện tại với lòng nhiệt thành và bước vào tương lai với niềm hy vọng, để tình yêu của Người tiếp tục được trao đến mọi người qua đời sống và sứ mạng của mỗi anh em.

Bài viết: J. THIÊN ĐỊNH | Ảnh: Ant. ĐỨC HOÀNG

Bài viết liên quan

101 năm ân sủng- tiếng vọng từ cội nguồn và dấu chân của thời gian

Thời gian là một dòng chảy huyền nhiệm mà ở đó, Thiên Chúa không ngừng...

Tập viện Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ Bổn mạng

áng ngày 01/10/2026, tại Tập viện - Dòng Thánh Tâm Huế đã diễn ra Thánh...

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Nghi Thức gia nhập Đệ Tử viện niên khóa 2026–2027

“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới” (Lc 5,38) – lời Tin Mừng vang...

Quý Đức Cha thăm Dòng Thánh Tâm Huế nhân Đại hội La Vang lần thứ 32

Huế – Nhân dịp tham dự Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 32,...

Hồng ân Tiên khấn và Vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế

Sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2026, vào lúc 06g00, tại Nhà thờ...