Từ chiều ngày 2 đến sáng ngày 8.10.2026, các anh em vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng để cùng tham dự tuần tĩnh tâm đợt III.

Dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, Dòng Chúa Cứu Thế, anh em được mời gọi lắng đọng tâm hồn, đào sâu tương quan thân tình với Đức Kitô, canh tân lời cam kết dâng hiến và củng cố đời sống hiệp thông trong sứ vụ.

Tuần tĩnh tâm là thời gian để anh em dành trọn sự chú tâm cho việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và nhìn lại hành trình dâng hiến. Qua các bài suy niệm Kinh Thánh, cha giảng hướng anh em trở về với nền tảng của ơn gọi: tương quan sống động với Đức Kitô, từ đó canh tân đời sống cộng đoàn và cách thi hành sứ vụ.
Một điểm được nhấn mạnh là tư cách người môn đệ. Từ trình thuật về Mácta và Maria, anh em được mời gọi nhận ra rằng mọi hoạt động cần được thực hiện trong thái độ lắng nghe và để Chúa hướng dẫn. Giữa những bận rộn mục vụ, người tu sĩ cần gìn giữ sự gắn bó với Thầy, để công việc phục vụ luôn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và tình yêu.

Các bài giảng cũng đặt ra những câu hỏi về cách sử dụng quyền bính và sống trách nhiệm. Qua câu chuyện Đức Giêsu chữa lành con của viên quan chức nhà vua, cha Giuse gợi mở hành trình trở về với thân phận con người để sống sâu xa hơn tình phụ tử. Chức vụ và khả năng được trao cần giúp người khác lớn lên, được tôn trọng và được chăm sóc. Người phục vụ cũng cần khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình và đón nhận sự nâng đỡ của Chúa.
Cùng với đó, lời mời gọi thuộc trọn về Thiên Chúa giúp anh em xét lại những gắn bó với công việc, vị trí và thành quả. Hình ảnh bà góa nghèo dâng hai đồng tiền nhỏ nhắc nhớ rằng giá trị đời tận hiến được thể hiện nơi tình yêu và sự trao hiến bản thân. Ngay cả khi sức khỏe suy giảm hoặc khả năng hoạt động bị giới hạn, người tu sĩ vẫn có thể dâng lên Chúa cả cuộc đời qua lòng tín thác và sự trung thành âm thầm.
Chiều kích hiệp thông được làm nổi bật qua bài suy niệm về việc cùng nhau thuộc về Đức Kitô. Cha giảng mời gọi anh em vượt qua sự so sánh, nhu cầu kiểm soát và khuynh hướng khép kín trong nhóm mình; biết vui với điều tốt được thực hiện qua người khác. Đời sống huynh đệ cần được xây dựng bằng lắng nghe, đối thoại, tôn trọng những khác biệt và cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng chung.
Trình thuật các môn đệ vất vả chèo chống giữa gió ngược đem lại một hướng suy niệm gần gũi với những thử thách trong đời dâng hiến. Khó khăn có thể xuất hiện ngay trên con đường vâng phục. Giữa những lúc mệt mỏi, khô khan hoặc chưa nhìn thấy hoa trái, người môn đệ được mời gọi tin rằng Chúa vẫn nhìn thấy và đến với mình. Lời “Chính Thầy đây, đừng sợ!” trở thành lời nâng đỡ để anh em kiên trì, đồng thời biết chân thành tìm kiếm sự trợ giúp và cùng nhau phân định.
Suy niệm về việc Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng, cha Giuse nhấn mạnh năm thái độ cần thiết cho sứ vụ: gắn bó với Chúa, sống nghèo khó để được tự do, kiên trì nơi được sai đến, phó thác trước thành công hay thất bại và cộng tác trong tình hiệp thông. Những gợi mở này giúp anh em nhìn lại động lực phục vụ, học cách buông bỏ các bảo đảm riêng và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.
Hướng về Đức Maria, chuỗi suy niệm quy tụ nơi hai nét đẹp: niềm vui ân sủng và lòng trung thành ở lại. Lời xin vâng, cuộc lên đường thăm bà Êlisabét và bài ca Magnificat cho thấy một đời sống được thúc đẩy bởi kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương. Hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá và cầu nguyện cùng các môn đệ tiếp tục soi sáng giá trị của sự hiện diện, lòng kiên nhẫn và tình yêu bền đỗ.
Từ mẫu gương của Mẹ, anh em được mời gọi sống các lời khấn và dấn thân phục vụ với lòng biết ơn. Niềm vui được thuộc về Chúa cần tiếp tục nâng đỡ đời tận hiến trong mọi giai đoạn, từ khi hăng hái hoạt động đến lúc âm thầm đón nhận tuổi già, bệnh tật hoặc những thay đổi trong sứ vụ. Ở lại với Chúa cũng là nguồn sức mạnh để ở lại với Hội Thánh, với nhà dòng và với anh em.

Tuần tĩnh tâm kết thúc vào sáng ngày 8.10.2026. Những lời mời gọi từ Lời Chúa hướng anh em đến việc làm mới lại lời cam kết dâng hiến trong đời sống hằng ngày: cầu nguyện sâu hơn, sống huynh đệ chân thành hơn và phục vụ với một tâm hồn tự do, quảng đại. Ước mong hoa trái của những ngày tĩnh tâm tiếp tục được thể hiện nơi từng cộng đoàn và sứ vụ, để tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu được trao đến những người anh em gặp gỡ và phục vụ.
J. Thiên Định, CSC


Bài viết liên quan
Tập viện Dòng Thánh Tâm Huế mừng lễ Bổn mạng
áng ngày 01/10/2026, tại Tập viện - Dòng Thánh Tâm Huế đã diễn ra Thánh...
Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới và Nghi Thức gia nhập Đệ Tử viện niên khóa 2026–2027
“Rượu mới phải đổ vào bầu da mới” (Lc 5,38) – lời Tin Mừng vang...
Quý Đức Cha thăm Dòng Thánh Tâm Huế nhân Đại hội La Vang lần thứ 32
Huế – Nhân dịp tham dự Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 32,...
Hồng ân Tiên khấn và Vĩnh khấn Dòng Thánh Tâm Huế
Sáng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2026, vào lúc 06g00, tại Nhà thờ...
Nghi thức lặp lại Lời Khấn của các Khấn sinh Dòng Thánh Tâm Huế 2026
Trong niềm vui mừng lễ Chúa Hiển Dung, vào lúc 09g00 ngày 06/8/2026, 61 Tạm...
Học viện Thánh Tâm Huế tĩnh tâm năm 2026
Từ chiều 27.7 đến 2.8.2026, Gia đình Học viện đã tham dự tuần tĩnh tâm...