Các Giáo hội Kitô tại Thái Lan tái khẳng định dấn thân cho sự hiệp nhất Kitô hữu

Vào Chúa Nhật ngày 19/1,/2025, tại Nhà thờ Thánh Mân Côi, nhà thờ lâu đời nhất ở Bangkok, Giáo hội Công giáo Thái Lan, phối hợp với các giáo phái Kitô giáo khác, đã tổ chức một cử hành đại kết đặc biệt cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo.
 

Vatican News

Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Cha Joseph Chusak Sirisut, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta tụ họp để cầu nguyện cho sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội, trung thành tuân theo ý muốn của Chúa Kitô, Đấng đã cầu nguyện ‘để tất cả nên một’”.

Ngài lưu ý rằng trên toàn cầu, Tuần lễ cầu nguyện được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 25/1, thời gian để suy tư và đổi mới cho các Kitô hữu. Ngài nói: “Ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo hàng năm này là một nỗ lực quan trọng hướng tới việc thúc đẩy sự hiệp nhất giữa các giáo phái Kitô giáo khác nhau”.

Cử hành 1.700 năm công đồng Nixêa

Dịp cử hành năm 2025 trùng với kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên được tổ chức tại Nixêa vào năm 325 sau Công nguyên. Cột mốc này mang đến cơ hội để suy tư về đức tin chung của các Kitô hữu, đặc biệt là như được thể hiện trong Kinh Tin Kính Nixêa.

Cha Piyachart Makornkan, cha xứ của nhà thờ Thánh Mân Côi giải thích: “Quyết định tổ chức cuộc họp chung đại kết này tại Nhà thờ Thánh Mân Côi mang tính biểu tượng sâu sắc. Nhà thờ lịch sử này đã là một cộng đồng đức tin kể từ trước khi Bangkok trở thành thủ đô của Thái Lan”.

Kêu gọi đào sâu đức tin

Trong bài giảng, Mục sư Boonrat Buayen, chủ tịch Giáo hội Chúa Kitô tại Thái Lan, đã suy tư về chủ đề của Tuần lễ cầu nguyện năm nay: “Bạn có tin điều này không?” Dựa trên đoạn Phúc Âm Thánh Gioan (11,17-27), thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà Marta sau cái chết của ông Ladarô, mục sư Buayen nói: “Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho bà Marta là lời mời gọi sâu sắc đến với đức tin. Mỗi người chúng ta phải suy ngẫm về câu hỏi này: ‘Bạn có tin điều này không?’ Nếu câu trả lời của chúng ta là có, thì chúng ta nên có những hành động cụ thể nào tiếp theo?”.

Hành trình hiệp nhất

Mục sư thúc giục cộng đoàn thể hiện đức tin bằng cách cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất và quan tâm đến nhau. Mục sư nhấn mạnh: “Chúng ta là một thân thể trong Chúa Kitô. Sự hiệp thông với nhau và với Chúa Kitô là điều cần thiết”.

Mục sư Buayen nhắc nhở những người tham dự rằng cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và bà Marta nêu bật khát vọng chung của nhân loại về đức tin và chân lý. Mục sư thúc giục các Kitô hữu tìm kiếm những mối liên kết sâu sắc hơn và sống trung thành như những môn đệ của Chúa Kitô, được truyền cảm hứng từ tình yêu và sự thật của thông điệp Phúc Âm. (LiCas 20/01/2025)

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha nói với một người trẻ bất an: “Thời gian chữa lành mọi vết thương”

Trong thư trả lời một sinh viên trẻ người Ý đang trải qua những bất...

Giáo hội Công giáo đối diện với Trí tuệ nhân tạo – “cuộc cách mạng công nghiệp mới”

Đức Thánh Cha Lêô XIV vừa phê chuẩn việc thành lập một Ủy ban Liên...

“Magnifica Humanitas”, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ được công bố ngày 25/5/2026

Thông điệp "Magnifica Humanitas", thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, về...

Đức Thánh cha Lêô tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị bắn

Khi chủ sự buổi Tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, ngày 13 tháng Năm năm...

Đức Thánh Cha: Tình yêu Thiên Chúa không có chữ “nhưng” hay “có lẽ”

Trưa Chúa Nhật ngày 10/5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy...

HƠN 400 LỜI KÊU GỌI HÒA BÌNH CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG NĂM ĐẦU TIÊN CỦA TRIỀU GIÁO HOÀNG

Trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã hàng...

Chỉ mục