100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở. Đó là quà tặng tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã thương ban cách đặc biệt cho Dòng Thánh Tâm Huế.
Trong tình yêu của Thiên Chúa và dưới ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Linh, nơi tâm hồn vị Giám mục ngoại quốc mang tên Allys đã dấy lên ước nguyện thành lập một Dòng tu nam trong Giáo phận Huế. Ngày 9 tháng 10 năm 1925, Dòng Thánh Tâm Huế chính thức được khai sinh trong lòng Giáo Hội.
Tinh thần truyền giáo mà Đức Cha Tổ Phụ Allys đã khởi xướng năm xưa vẫn đang tiếp tục được anh em Thánh Tâm hôm nay can đảm sống và thể hiện. Với châm ngôn “Hãy đi giảng dạy cho muôn dân”, anh em Thánh Tâm sẵn sàng “vươn mình”, “xải bước” đến mọi miền đất mới — dẫu là nơi xa xôi, khác biệt ngôn ngữ, văn hóa hay môi trường sống. Dẫu biết rằng con đường ấy sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng niềm tin vào Thánh Tâm Chúa luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ. Chính trong niềm xác tín đó, anh em Thánh Tâm nơi hải ngoại vẫn kiên vững bước đi, tiếp tục thực thi sứ mạng mà Dòng đã lãnh nhận: mang tình yêu Thánh Tâm đến cho muôn dân, để Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.
Hiệp cùng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Tổ Phụ – Đấng Sáng Lập, và hân hoan mừng sinh nhật Dòng Thánh Tâm Huế lần thứ 100, anh em Thánh Tâm tại Florida (Hoa Kỳ) cùng quý cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn với tâm tình sốt sắng và tri ân sâu đậm.
Thật là một sự trùng hợp rất tự nhiên khi Cộng đoàn Thánh Tâm Florida tổ chức ngày lễ mừng sinh nhật Dòng lần thứ 100 vào đúng ngày lễ cung hiến thánh đường Laterano. Bởi theo phương diện lịch sử thì ý nghĩa của cả hai ngày lễ này đều hướng cho chúng ta nhìn về một quá khứ hào hùng của Giáo hội và của Dòng. Một quá khứ đã có những lúc tưởng chừng “ngừng nhịp”, một quá khứ ngỡ rằng không thể viết tiếp, một quá khứ có đôi lúc phải thở bằng máu, trả giá bằng mồ hôi, bằng nước mắt của biết bao nhiêu thế hệ. Nhất là trong bối cảnh của tháng 11- tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời thì việc mừng kính “hai trong một” này lại thêm phần linh thiêng vì đó là việc nên làm, là tấm lòng thảo hiếu và là tâm tình tri ân các đấng bậc tiền nhân.
Ngày lễ mừng sinh nhật Dòng lần thứ 100 tại Cộng đoàn Thánh Tâm Florida năm nay không chỉ đánh dấu mốc son lịch sử đáng nhớ, mà còn là món quà tinh thần khích lệ anh em Thánh Tâm qua sự hiện diện đầy trân quý của quý Ân nhân, Thân nhân gần xa.
Mặc dù thời gian hiện diện trên mảnh đất này chưa được là bao. Nhưng từng ngày và mỗi ngày anh em Thánh Tâm đều cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa thương ban ngang qua những tấm lòng quảng đại của rất nhiều người. Không những thế, như một “đứa em” xa nhà, cộng đoàn luôn được đón nhận sự quan tâm ưu ái của Mẹ Dòng cũng như từng thành viên trong Dòng tại quê nhà.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta luôn cảm thấu được tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ, cảm nếm được hương vị ngọt ngào nơi suối nguồn êm ái của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn để ta biết năng tìm về bên Người, học nơi Thánh Tâm sự hiền lành và khiêm nhường, để tâm hồn trở nên bình an, dịu dàng và đầy lòng thương xót.
Trong tâm tình ấy, thật ý nghĩa khi ngày mừng sinh nhật Dòng Thánh Tâm Huế cũng trùng hợp với lễ Cung hiến Thánh đường Laterano – biểu tượng cho chính Đền Thờ sống động là Hội Thánh và mỗi người tín hữu. Bởi như lời của Cố linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, CSC đã viết:
“Linh hồn thân xác của tôi,
Là Đền sống động Chúa Trời Ba Ngôi.”
Lời thơ ấy như một lời nhắc nhở thâm sâu: mỗi người chúng ta chính là ngôi đền thờ thiêng liêng, nơi Thiên Chúa ngự trị. Khi chúng ta để tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa chiếm ngự tâm hồn, chúng ta sẽ trở nên khí cụ hữu ích, được sai đi trên cánh đồng truyền giáo, để tình yêu Thánh Tâm tiếp tục lan tỏa đến muôn nơi, đặc biệt nơi những miền đất còn thiếu vắng ánh sáng Tin Mừng.
Người Lữ Hành

Bài viết liên quan
Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời
Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...
Mừng Lễ thánh Vinhsơn Liêm- Bổn mạng Học viện Dòng Thánh Tâm Huế
Hướng tới ngày lễ Bổn mạng, Qúy thầy Học viện đã có những bước chuẩn...
Hành trình “Về Nguồn”: Tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Bậc Tiền nhân đã qua đời
Trong bầu khí thánh thiêng của tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời,...
Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Giải Thể Thao mừng Đại Lễ Các Thánh
Trong niềm hân hoan hướng tới Đại lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11) – Bổn...
Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè Mừng lễ Thánh Margarita Maria Alacoque – Đấng bảo trợ Dòng Thánh Tâm Huế
Bài và ảnh: Thiên Phúc, CSC Sáng ngày 16/10/2025, trong bầu khí trang nghiêm và...
Nét đẹp của đời tu tuổi “xế chiều”
“ Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó,...