
Văn Yên, SJ – Vatican News
Cha Silvino Borres, chủ tịch của Liên minh chống hình phạt tử hình (CADP), nhấn mạnh rằng tất cả mọi người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và Chúa muốn sự sống và chữa lành hơn là cái chết.
“Bất cứ khi nào anh đòi hỏi cái chết của một người khác, ngay cả trong suy nghĩ, thì đã phạm tội với Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta đến sự sống”, cha Borres đã nói trong bài giảng lễ trong dịp 14 năm ngưng án tử hình ở Philippines.
Cha Borres cảnh báo rằng án tử hình là “chống lại Thiên Chúa, Chúa của sự sống và tình yêu”. Cha kêu gọi người Công giáo dấn thân chống lại văn hóa của sự chết.
Án tử hình đã bị đình chỉ ở Philippines vào năm 2006. Tuy nhiên, hôm 27/7, Tổng thống Duterte kêu gọi khôi phục hình phạt tử hình như một biện pháp răn đe trong các trường hợp phạm tội tàn ác, cướp bóc và ma túy bất hợp pháp.
Từ năm 2016, tổng thống Duterte đã và đang tiến hành một cuộc chiến tàn khốc về ma túy ở Philippines. Tổng thống đã được bầu nhờ sự hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề ma túy trên đất nước.
Tuy nhiên, chiến dịch chống ma túy đã thu hút sự chỉ trích quốc tế về những vụ giết người vượt luật và các đội tử thần. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong các cuộc trừng phạt. Các nhà hoạt động nhân quyền cho thấy con số bị giết có thể đã vượt quá 10.000. Các nghi phạm liên quan đến ma tuý thường bị cảnh sát bắn, với cáo buộc rằng họ đã tấn công trước. Ngoài ra, các vụ giết người phi pháp đã diễn ra, với việc dân phòng giết chết hàng trăm người bị nghi ngờ bán hoặc sử dụng ma túy.
Các giám mục Công giáo Philippines đã nhiều lần tố cáo bạo lực này. Các vị đã nhấn mạnh sự cần thiết vì công lý và đã khuyến khích các nỗ lực phục hồi hơn là các biện pháp thực thi khắc nghiệt.
Đức cha Joey Baylon của Legazpi, chủ tịch Ủy ban Chăm sóc Mục vụ Nhà tù, đã bác bỏ ý kiếncho rằng án tử hình là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với việc sử dụng ma túy và tội phạm khác.
Đức cha đáp lại bài phát biểu của tổng thống: “Với hình phạt tử hình, công lý không gì khác hơn ngoài hình phạt và chẳng bao giờ là một cách để cải tạo người phạm tội. Nhưng công lý thực sự thì phục hồi, không phải trừng phạt”.
Đức cha Baylon kêu gọi các nhà lập pháp ban hành các chính sách tôn trọng phẩm giá con người và tập trung vào “một công lý thúc đẩy chữa lành và phục hồi”. Ngài nói: “Mặc dù chúng tôi tin rằng những người phạm tội phải chịu trách nhiệm cho những hành vi hoặc thiếu sót của họ đối với nạn nhân và cộng đồng, nhưng họ nên được đối xử đúng mực để cho phép họ phục hồi và thay đổi để tốt hơn”. (CNA 30/7/2020)
Bài viết liên quan
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62
Trong Sứ điệp có tựa đề “Những Người Hành hương hy vọng: quà tặng sự...
Th3
Các tín hữu vui mừng khi gặp lại Đức Thánh Cha sau gần 40 ngày
Trưa Chúa Nhật ngày 23/3/2025, trong khi màn hình lớn tại Quảng trường Thánh...
Th3
MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG TẠI VIỆT NAM: RA MẮT CUỐN SÁCH “CỬA LUÔN RỘNG MỞ”
WHĐ (19/3/2025) – Cửa Luôn Rộng Mở – đó không chỉ là tựa đề của...
Th3
Đức Thánh Cha chào và ban phép lành sau gần 40 ngày nhập viện
Sau gần 40 ngày nằm viện tại bệnh viện Gemelli ở Roma, Đức Thánh Cha...
Th3
Đại sứ các nước châu Phi cạnh Tòa Thánh cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
Ngày 20/3/2025, các đại sứ các nước châu Phi cạnh Tòa Thánh đã tham dự...
Th3
Đức tin vượt qua song sắt
Câu chuyện về một người bị kết án tù chung thân, một nhà xã hội...
Th3