Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học, sáng ngày 05/9, Đệ tử viện Dòng Thánh Tâm Huế đã khai giảng năm học mới 2024-2025 với Thánh Lễ được cử hành trọng thể. Chủ tế Thánh Lễ là Cha Bề trên Tổng quyền Phêrô Nguyễn Thái Công.
Dẫn vào Thánh Lễ, Cha Bề trên Tổng quyền mời gọi cộng đoàn Phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân mà Người hằng tuôn đổ trên Dòng, đặc biệt là gia đình Đệ tử. Kế đến, Cha Bề trên cũng mời gọi mỗi anh em Đệ tử phó dâng năm học mới cho Chúa Thánh Thần cũng như chuyên tâm cầu nguyện cùng Ngài, ngõ hầu mỗi ngày thăng tiến hơn trên hành trình ơn gọi.
Trong bài giảng lễ, Cha Vinh sơn Trần Văn Mong đã chia sẻ về cách phân biệt khôn ngoan của Thiên Chúa với khôn ngoan của con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa luôn vượt xa kinh nghiệm khôn ngoan được tích lũy của con người. Cha Vinh Sơn nhấn mạnh: “Sự khôn ngoan của Thiên Chúa luôn khác với khôn ngoan của con người ở chỗ nó nhắm tới mục đích tối hậu của cuộc đời và tất cả suy nghĩ và lựa chọn phải đặt căn bản trên mục đích này. Trong khi đó, sự khôn ngoan của con người chỉ nhắm tới các mục đích trần thế”.
Tiếp đến, Cha Vinh sơn đã quảng diễn ý tưởng của thánh Phaolô khi cho rằng thế gian tìm thứ khôn ngoan của danh vọng chức quyền, còn sự khôn ngoan của Thiên Chúa được biểu lộ qua Thập Giá. Qua Thập Giá, chúng ta được mời gọi học lấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa là biết từ bỏ tư lợi cho mình và mưu cầu hạnh phúc cho cộng đoàn.
Kết thúc bài chia sẻ, Cha Vinh sơn mời gọi mỗi anh em Đệ tử: “Luôn biết chọn lựa theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để mỗi ngày anh em càng thêm trưởng thành trong ơn gọi và trở nên những chứng nhân tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay…”.
Trước khi ban phép lành sau Thánh Lễ, Cha Bề trên đã ban huấn từ cho với anh em Đệ tử. Sau đó, ngài gióng lên hồi trống khai giảng năm học mới, niên khóa 2024-2025.
Vậy là một năm học mới đã chính thức bắt đầu với những cơ hội và không thiếu những chông gai trong việc đào tạo và tự đào tạo chính mình của mỗi anh em Đệ tử. Nhưng chắc chắn với ơn Chúa, nhất là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, cùng sự đồng hành với quý Cha, quý Thầy Cô, anh em Đệ tử cảm thấy an lòng hơn mà can đảm sống chân thật, chân thành, chân tình và gặt hái nhiều thành công.
Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/BZAeEyXEcfvvG67w6
Bài viết: Antôn Trịnh Hồng Đức (ĐTV)
Ảnh: Phaolô Nguyễn Quốc Huy (ĐTV)

Bài viết liên quan
Tổng Tu Nghị XXI: Sống ký ức với lòng tri ân
Ký ức không chỉ là sự hồi tưởng về quá khứ, nhưng còn là việc...
Tổng Tu Nghị Dòng Thánh Tâm Huế chính thức khai mạc với Lễ kính Chúa Thánh Thần
Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Trong niềm tín thác vào tình yêu của...
Dòng Thánh Tâm Huế bắt đầu Tổng Tu Nghị XXI: “Tiến bước trong Tình yêu”
Tối Thứ Sáu, ngày 12/6/2026, Tổng Tu Nghị XXI nhiệm kỳ 2026-2030 của Dòng Thánh...
Dòng Thánh Tâm Huế mừng Tước hiệu Dòng trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong niềm vui của toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể kính Thánh Tâm Chúa...
Kinh cầu cho Tổng Tu Nghị XXI
Lạy Chúa Cha, chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Xin Chúa...
Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức
Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt,...