ĐTC gọi hãng hàng không ITA của Ý là “đôi cánh của Giáo hoàng”

Gặp gỡ ban giám đốc và nhân viên hãng hàng không ITA của Ý vào trưa thứ Sáu ngày 14/4/2023, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người, cách nào đó, là “đôi cánh của Giáo hoàng”, để “Người Kế vị Thánh Phêrô bay đến tận cùng trái đất và mang Tin Mừng của hy vọng và hòa bình.”
Hồng Thủy – Vatican News
Đề cao tính năng của hãng hàng không, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng đôi lần ngài tự hỏi: “Nếu Thánh Phaolô có cơ hội đi bằng máy bay thì việc gì sẽ xảy ra?”
Cách thức mới để thi hành thừa tác vụ Phêrô
Đức Thánh Cha đã nhắc lại chuyến tông du đầu tiên của một vị Giáo hoàng bằng máy bay. Ngày 4/1/1964, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã đáp chuyến bay DC8 của hãng hàng không Alitalia để viếng thăm Thánh Địa. Đức Thánh Cha nói rằng chuyến bay đó đã mở đầu cho các chuyến viếng thăm của Giáo hoàng trên thế giới: “một cách thức mới để thi hành thừa tác vụ của Thánh Phêrô, cho phép Giám mục Roma đến với nhiều người không bao giờ có thể thực hiện một cuộc hành hương đến Kinh thành Muôn thuở”. Ngài muốn nói đến Roma.
Công việc quý giá đòi năng lực và sự quan tâm
Các vị Giáo hoàng kế nhiệm Đức Phaolo VI cũng đã tiếp tục các chuyến viếng thăm nước ngoài nhờ hãng hàng không của Ý. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là “một công việc rất quý giá, đòi hỏi năng lực, sự quan tâm và chú ý đến nhiều chi tiết, bao gồm cả công việc hậu cần khó khăn”. Đặc biệt Đức Thánh Cha nói đến vấn đề di chuyển khó khăn của ngài, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên, ngài vẫn tiếp tục các chuyến viếng thăm!
Cộng tác vào sứ vụ của Giáo hoàng
Đức Thánh Cha nói thêm: “Đối với tôi, điều quan trọng là được gặp gỡ mọi người, các cộng đoàn, các tín hữu, tín đồ của các tôn giáo khác, những người thiện chí… Gặp gỡ trực tiếp, nói chuyện trực tiếp khác với việc hiện diện bằng một thông điệp, hay là qua một video.” Và ngài nhấn mạnh: “Đức Thánh Cha đi để củng cố đức tin cho anh em mình, để gần gũi với những người đau khổ, để giúp đỡ những người dấn thân cho hòa bình. Tất cả điều này có thể được cũng nhờ anh chị em. Vì điều này, tôi cảm ơn anh chị em và nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ tiếp tục bay cùng nhau.”
Kết thúc bài nói chuyện ngắn, Đức Thánh Cha chúc cho ban giám đốc và nhân viên hãng hàng không ITA những điều tốt đẹp nhất trong công việc. Ngài xin Đức Mẹ đồng hành với họ. (CSR_1494_2023)

Bài viết liên quan

Gần bốn tuần nữa, các Cửa Năm Thánh tại Roma sẽ đóng lại

Cửa Năm Thánh này bằng đồng, đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô, chính thức mở...

Đức Thánh cha sắp dọn vào ở tại căn hộ Giáo hoàng ở Dinh Tông tòa

Cho đến nay, kể cả sau khi đắc cử Giáo hoàng cách đây bảy tháng,...

Đức Thánh cha dâng hoa và cầu nguyện tại Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm

Lúc gần 16g, thứ Hai ngày 08 tháng Mười Hai vừa qua, theo truyền thống...

Đức Thánh Cha Lêô XIV lập kỷ lục về số người xem và tìm kiếm trên Wikipedia và Google

Sự kiện bầu chọn Đức Thánh Cha Lêô XIV vào tháng 5 đã tạo nên...

Tiếp kiến Năm Thánh – ĐTC Lêô XIV: Hy vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là dấn thân

Anh chị em thân mến, Chúng ta vừa bước vào mùa phụng vụ Mùa Vọng,...

Sống Tinh thần Caritas trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng

Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự kiên...