Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines thuật lại cuộc bầu chọn Đức Giáo hoàng Lêô

Những gì xảy ra trong mật nghị bầu Giáo hoàng ở Nhà nguyện Sistina thường được cẩn mật giữ kín. Nhưng nay, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, 66 tuổi, Giám mục Giáo phận Kalookan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã thuật lại những phút cuối cùng của cuộc bỏ phiếu của mật nghị nói trên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y viết trên Facebook: “Đức Hồng y Prevost vẫn ngồi yên, trong khi tất cả chúng tôi đều vui mừng vì ngài được hai phần ba số phiếu. 132 hồng y vỗ tay gần năm phút trước khi kiểm phiếu xong. Mọi đôi mắt đầu hướng về ngài, trong khi vị kiểm phiếu còn tiếp tục đọc to: “Prevost, Prevost, Prevost…. Cuối cùng, chúng tôi lại đứng lên và vỗ tay. Đức Hồng y Prevost nhăn mặt, đôi mắt sâu của ngài nhìn nhà nguyện”.

Tình thế lại trở nên căng thẳng trước vấn đề Đức Hồng y Prevost có chấp nhận hay không: “Khi Đức Hồng y Niên trưởng đến gần ngài và hỏi xem ngài có chấp nhận cuộc bầu chọn hay không; tôi hầu như nghe thấy một lời thỉnh cầu tập thể của Hồng y đoàn: “Xin vui lòng đừng từ chối”. “Thật là vui khi nghe ngài nói: “Accepto”, nghĩa là “Tôi nhận”. “Lúc ấy, sự thanh thản dường như bao trùm ngài, và sự nhăn mặt của ngài trở thành một nụ cười dễ thương, khi ngài cúi cầu trước sự vỗ tay của chúng tôi”.

Tức khắc, các phiếu bầu được đốt đi trong cái lò có ống khói của nhà nguyện Sistina, khói trắng tỏa lên, và dân chúng ở Quảng trường Thánh Phêrô reo hò. “Khi tôi nhìn lại, thì Đức Hồng y Prevost đã biến mất”. Vị trưởng nghi đã dẫn ngài, theo truyền thống, đến nơi gọi là Phòng Nước Mắt. “Khi ngài tái xuất hiện từ phòng ấy trong áo Giáo hoàng màu trắng và được giới thiệu với chúng tôi, những tràng pháo tay lại được trổi lên”.

“Nếu bạn muốn làm Giáo Hoàng thì quả là điên”.

Sau đó, các Hồng y, từng người một, chúc bình an với Đức tân Giáo hoàng. “Tôi nhìn chiếc ngai thánh Phêrô sau lưng ngài”. Ngai không còn trống nữa. Nay có người mới ngồi, người kế vị thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV”.

Trước mật nghị, chính Đức Hồng y Prevost đã nghĩ thật là điên khi người nào muốn làm Giáo hoàng. “Xét vì trách nhiệm hết sức lớn lao khi làm Giám mục Roma, làm Thủ lãnh của Giáo hội hoàn vũ, Quốc trưởng Vatican, và Giáo triều Roma, và Thủ lãnh của những người quản trị tài nguyên của Giáo hội trên thế giới, phải chăng chúng ta đang tìm kiếm một siêu nhân?”

Bài viết liên quan

CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI

Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...

Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”

Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...

Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông

Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...

Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng

Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...

Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô

Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...

Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...