Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”

Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể Lần thứ XII tại Jakarta, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC, cho biết Giáo hội được mời gọi trở thành “những người xây dựng sự hiệp thông” chứ không phải “những kiến trúc sư tháp Babel”, khi ngài lặp lại sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến các Giáo hội tại châu Á.

Tác giả: Oliver Samson | Chuyển ngữ: Đức Trần

Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức hồng y David hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh cha cũng như việc bổ nhiệm Hồng y Oswald Gracias làm Đặc sứ của Đức Giáo hoàng tham dự đại hội. Ngài cho biết sứ điệp của Đức Thánh cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này.

Đức Hồng y David nhắc lại rằng Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong Tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành: ông Dakêu, người được Chúa Giêsu mời gọi “hãy xuống mau”, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy “những điều cao trọng hơn”. Mặc dù sau cùng Ban Chấp hành Trung ương đã chọn Nathanael làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho đại hội, Đức Hồng y David cho rằng hai nhân vật này tượng trưng cho hai giai đoạn bổ túc cho nhau trong cùng một hành trình hoán cải.

“Dakêu tượng trưng cho sự đi xuống: bước xuống khỏi những ‘cây cao’ của lòng kiêu ngạo, đặc quyền và sự tự mãn,” ngài nói. “Còn Nathanael tượng trưng cho sự đi lên: mở đôi mắt để nhìn thấy những điều cao trọng hơn’ nhờ cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô.”

Theo Đức hồng y, lời mời gọi của Đức Giáo hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua Tháp Babel chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Ngài nói rằng Giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại.

Đức Hồng y David khẳng định rằng Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, người nghèo và toàn thể công trình tạo dựng.

Suy tư về sự phong phú trong đa dạng của châu Á, Đức hồng y cho biết châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho Giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các Giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.

Kết thúc bài suy tư, Đức Hồng y David bày tỏ hy vọng rằng Đại hội Toàn thể FABC sẽ giúp Giáo hội nhìn thấy những điều cao trọng hơn”, theo tinh thần của Nathanael, khi các giám mục và toàn thể tín hữu tiếp tục cùng nhau bước đi trong “hiệp thông, tham gia và sứ vụ, đồng thời phó thác kỳ đại hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.


Về tác giả

Oliver Samson là một nhà báo và cây bút người Philippines. Các bài viết của ông đã được đăng tải trên Radio Veritas Asia, Global Sisters Report, World Mission, CBCP News, BusinessMirror, Manila Bulletin và Manila Standard.

Bài viết liên quan

Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh

Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...

Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...

Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi

Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...

Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV

Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...