Đứng đầu Word on Fire, một tổ chức lớn muốn truyền đạo Công giáo trong một xã hội tục hóa, Đức cha Robert Barron đã công bố vào giữa tháng Giêng mong muốn thành lập một dòng tu dành riêng cho nền tảng loan báo Tin Mừng của mình.
Một dòng tu gồm các nhà quay phim và sản xuất, các nhà hộ giáo và các nhà thừa sai, phục vụ sứ mạng của Giáo hội Công giáo, có thể sớm xuất hiện ở Hoa Kỳ. Giám mục người Mỹ của giáo phận Winona-Rochester (Minnesota), Đức cha Robert Barron, đã công bố vào ngày 15 tháng Giêng một dự án nhằm tạo ra một dòng mới, ban đầu bao gồm một số linh mục, để tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng trên các mạng xã hội và nền tảng video.
Thông báo được đưa ra thông qua một thông cáo của tổ chức Word on Fire: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Đức Giám mục Barron đang tìm cách thành lập một dòng linh mục Word on Fire để tiếp tục công việc lâu dài của mình và đảm bảo tính hiệu quả và mở rộng các nỗ lực loan báo Tin Mừng. »
Một hình thể mới lạ
Một dòng như vậy gần như chắc chắn sẽ là dòng đầu tiên được tạo ra đặc biệt để hỗ trợ sáng kiến truyền giáo kỹ thuật số do một linh mục sáng lập. Được thành lập vào năm 2000, Word on Fire đã dần trở thành một nền tảng tham chiếu, một công cụ phục vụ việc phổ biến đạo Công giáo, thậm chí vượt ra ngoài nước Mỹ. Video, podcast, phỏng vấn, xuất bản, sản xuất phim, tổ chức phi lợi nhuận của Đức cha Barron đã giúp ngài trở thành người Công giáo được theo dõi nhiều nhất trên thế giới sau Đức Giáo hoàng, với ba triệu người đăng ký trên Facebook và hai triệu trên YouTube.
Dự án về một dòng tu chưa từng có này đã được công bố nhân dịp kỷ niệm 25 năm những bước đầu tiên của Đức cha Robert Barron trong công cuộc loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông, bên cạnh một số “ưu tiên” đặt ra cho tương lai của tổ chức Word on Fire: tăng cường sản xuất phim, phim tài liệu và phát triển xuất bản sách thông qua một “thương hiệu văn chương” mới. Đối với cộng đồng tương lai của mình, cựu Giám mục phụ tá của Los Angeles đặt mục tiêu tuyển dụng “ban đầu” từ ba đến năm linh mục và “ba đến năm tập sinh cho dòng”. Thông cáo cho biết, tất cả sẽ sống “theo một quy luật mà Đức Giám mục Barron đã soạn thảo”.
Nhờ một “nhà tài trợ hào phóng“, một không gian sống đã được mua lại ở Rochester (Minnesota) cho cộng đoàn tương lai, nơi các thành viên sẽ có thể “nhận được đào tạo nâng cao để học loan báo Tin Mừng trong khuôn khổ đạo đức của Word on Fire ” . Một quỹ chung đã được đưa trực tuyến trên trang web của tổ chức. Với mục tiêu đặt ra là 25 triệu đô la, tổ chức đã huy động được 376.050 đô la , vào ngày 20/1/2025..
Một dự án đã chín mùi từ nhiều năm qua
Là nguồn cảm hứng cho nhiều người Công giáo có ảnh hưởng trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Pháp, Đức cha Robert Barron chưa bao giờ che giấu mong muốn được chứng kiến sự ra đời của một cộng đoàn tu trì có khả năng loan báo Tin Mừng trong một môi trường thế tục hóa, với các công cụ của thời đại. Dù chính ngài phải ra sức làm điều đó.
Ngài đã hình dung vào tháng 8 năm 2022 trong một cuộc phỏng vấn dành cho Fox News: “Một trong những ước mơ của tôi là thành lập một dòng linh mục. Chúng ta hãy trở lại với các tu sĩ Dòng Phanxicô, Dòng Đa Minh, Dòng Tên. Họ đang đáp ứng nhu cầu vào thời đại của họ, điều mà họ cảm thấy là nhu cầu tinh thần cấp thiết.”
Lúc đó, ngài bày tỏ mong muốn về một cộng đoàn “chia sẻ đặc sủng của mình”, nghĩa là “dạy và rao giảng, sử dụng các phương tiện truyền thông, và đối diện với nền văn hóa”. “Tôi sẽ không ở đây mãi mãi. Tôi không muốn tất cả những điều này biến mất cùng với tôi.”
Do đó, tổ chức của ngài, hoạt động chủ yếu trực tuyến và thông qua xuất bản, muốn được thể chế hóa trong hàng giáo sĩ, mở các trung tâm “ở tất cả các thành phố lớn” ở Hoa Kỳ, các trung tâm “loan báo Tin Mừng, hướng dẫn, phụng vụ, để tác động đến văn hóa”.
Nếu quy luật cộng đoàn của dòng này hiện chưa được biết đến và các đường nét giáo luật vẫn chưa rõ ràng, thì việc tạo ra một cộng đoàn như vậy sẽ là một bước tiến mới trong việc Giáo hội Công giáo thích ứng với việc sử dụng các nền tảng mới để truyền giáo. Vào năm 2023, khi nói chuyện với La Croix, Đức cha Barron cũng tuyên bố cơ hội kết hợp cả hai: “Tôi nghĩ rằng tại thời điểm này, khi có rất nhiều người đang mất niềm tin, thì Chúa Quan Phòng muốn chúng tôi có những công cụ này. Cách đây hai mươi năm, không ai trong Giáo hội có khả năng chạm tới toàn bộ hành tinh như chúng ta ngày nay. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không sử dụng nó!”
Tý Linh (theo Matthieu Lasserre, nhật báo La Croix) Nguồn tin: Xuân Bích Việt Nam

Bài viết liên quan
Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự
Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh...
Đọc lại Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của ĐTC Phanxicô để tìm lại ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời...
Đức cha Carlassare: Nam Sudan là “dụ ngôn sống động của lễ Giáng Sinh”
Trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Nam Sudan, Đức cha Christian Carlassare,...
Đức Lêô XIV gửi các linh mục: Rao giảng Chúa Kitô trong xã hội ồn ào và đầy rối ren ngày nay
Trong một thông điệp gửi các linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ...
Sáng kiến Mùa Vọng tại Ba Lan: Trẻ em “cùng Đức Thánh Cha Lêô chờ đợi Chúa Giêsu”
Hàng ngàn trẻ em và giới trẻ Ba Lan tham gia sáng kiến Mùa Vọng...
Ngày 15/12: Khai mạc hang đá và thắp sáng cây thông tại Quảng trường Thánh Phêrô
Vào lúc 5 giờ chiều thứ Hai 15/12/2025, sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống...