Thơ: Hoa lòng dâng Mẹ

Tháng Hoa lại đến Mẹ ơi !
Chúng con hợp tiếng vang lời tụng ca
Dâng lên tòa Mẹ ngàn hoa
Tung hô tán tụng Mẹ là Nữ Vương.

Hoa kia sắc thắm ngát hương
Mẹ còn kiều diễm dặm trường cách xa
Bởi vì tình Chúa bao la
Cho Mẹ hồn xác mãi là trinh trong.

Ôi Mẹ diễm phúc vô song
Con xin dâng Mẹ hoa lòng con đây
Ấy là lòng mến tràn đầy
Niềm tin nơi Mẹ từng ngày kính yêu.

Phó dâng cho Mẹ năm điều:
Hồn – Xác – Công – Của và nhiều Tội khiên (1)
Dâng về Thánh Mẫu Hoàng Thiên
Xin Mẹ dẫn lối về miền vinh quang.

Dâng Mẹ hết những lo toan
Bộn bề cuộc sống với ngàn lo âu
Dâng lên tiếng hát kinh cầu
Sáng – trưa – chiều – tối cúi đầu nguyện xin.

Dâng lên tràng chuỗi đẹp xinh
Thương –  Vui – Mừng – Sáng, hết mình gẫm suy
Xin Mẹ cứu khỏi gian nguy
Những ai đau khổ đang quỳ khóc than.

Dâng Mẹ những phút bình an
Quỳ bên Thánh Thể ngập tràn mến yêu
Xin Mẹ cầu Chúa cao siêu
Ban cho trần thế được nhiều thánh ân.

Dâng Mẹ việc học tu thân
Còn nhiều cạm bẫy gian truân tư bề
Xin Mẹ an ủi vỗ về
Chở che nâng đỡ trọn bề tín trung.

Với lòng tín thác khiêm cung
Qua Mẹ con sẽ đến cùng Chúa Con (2)
Xin dâng những lúc héo hon
Lỗi lầm, thất bại hao mòn tâm can.

Xin Mẹ cầu Chúa thương ban
Bình an, nhẫn nại, dư tràn phúc vinh
Để con can đảm quên mình
Dấn thân phục vụ vì tình Chúa thương.

Nguyện xin thiên quốc Nữ Vương
Đồng hành nâng đỡ bước đường muôn dân
Chúng con là những tội nhân
Hoa lòng nhỏ bé nguyện dâng Mẹ hiền.

   John Trần, CSC, 07/05/2023

  • Trích lại câu thơ của cha cố Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh.
  • Tiếng La tinh: Per Mariam Ad Jesum (qua Mẹ đến với Chúa Giê-su).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *