15.8.2025 – Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,46–49)

Hôm nay, Hội Thánh cử hành một trong mười bảy ngày lễ kính, lễ nhớ và lễ trọng dâng lên Đức Trinh Nữ Maria trên lịch phụng vụ Rôma. Đây là một trong bốn lễ trọng lớn nhất tôn vinh Mẹ. Quả thật, ngoài chính Chúa chúng ta, không ai khác được Hội Thánh cử hành long trọng như Mẹ Thiên Chúa.

Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tôn vinh sự thật rằng: khi Đức Trinh Nữ Maria hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ được rước cả hồn và xác lên trời, ở bên Con yêu dấu đã phục sinh, để cùng thờ lạy Ba Ngôi Chí Thánh đến muôn đời. Điều thật kỳ diệu là Mẹ vẫn hiện diện trên trời với cả hồn và xác, trọn vẹn hợp nhất, như dấu chỉ báo trước ngày huy hoàng khi trời mới đất mới được tạo thành và mọi tín hữu được sống lại trong thân xác vinh hiển để hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa.

Mặc dù chân lý này đã được các tín hữu tin nhận ngay từ buổi đầu của Hội Thánh – đặc biệt qua chứng từ của những người gần gũi Mẹ vào lúc Mẹ được rước lên trời vinh hiển – nhưng mãi đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII mới long trọng công bố và nâng tín điều này lên hàng tín điều buộc tin, nghĩa là mọi người đều phải tin nhận. Một phần lời tuyên bố của Ngài như sau: “…Chúng tôi công bố, xác nhận và định tín đây là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải: Rằng Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội, trọn đời đồng trinh, khi đã hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa cả hồn và xác vào vinh quang thiên quốc.”

Trích đoạn Tin Mừng trên đây là những lời mở đầu bài ca ngợi khen Magnificat của Mẹ, qua đó Mẹ không chỉ tôn vinh Thiên Chúa cách tuyệt hảo, mà còn mặc khải căn tính của chính mình: Mẹ là Đấng mà “muôn thế hệ sẽ khen là diễm phúc”; Mẹ là người được “Đấng Toàn Năng làm cho những điều trọng đại”; Mẹ là người sẽ mãi mãi “ngợi khen Đức Chúa”“vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ mình”; và Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ nhất mà Thiên Chúa đã nâng lên vinh quang tột bậc.

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ rất vinh hiển và trọn đời đồng trinh, Đấng đã được gìn giữ vô nhiễm nguyên tội, sống thánh thiện trọn đời, và được rước cả hồn xác lên trời, nơi Mẹ đang tôn thờ Ba Ngôi Chí Thánh và chuyển cầu cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh. Đây là một lễ trọng chan chứa niềm vui! Chúng ta hãy cùng chung vui với toàn thể Hội Thánh và các thánh trên trời!

Lời nguyện

Lạy Mẹ rất vinh hiển và trọn đời đồng trinh Maria, hôm nay con hân hoan cùng Mẹ và cùng toàn thể Hội Thánh ngợi khen những điều trọng đại Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Mẹ là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, vô nhiễm mọi bề, xứng đáng được chúng con hết lòng yêu mến. Nay Mẹ đang hưởng phúc vinh quang cả hồn lẫn xác trên trời, xin Mẹ cầu cho con và cho hết thảy con cái yêu dấu của Mẹ nơi dương thế. Xin Mẹ lấy áo choàng tình thương che chở chúng con và tuôn đổ muôn ơn lành của Chúa xuống trên chúng con luôn mãi. Lạy Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Nguồn: mycatholic.life | DANNY chuyển ngữ

Bài viết liên quan

30.09.2025- Thứ ba tuần XXVI thường niên: Con đường Thập Giá

1. Con đường Thập Giá Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay (Lc 9,...

29.09.2025- Thứ hai tuần XXVI thường niên: Các Tổng lãnh Thiên Thần

Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta cử hành Lễ Kính các Tổng Lãnh...

28.09.2025- Chúa nhật XXVI Thường niên Năm C: Dửng dưng và vô cảm

Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến một số quan chức “ngã ngựa” và một số...

27.09.2025- Thứ Bảy, Tuần XXV Thường Niên: Chấp nhận khổ đau

Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các...

26.09.2025- Thứ Sáu, Tuần XXV Thường Niên: Đến thời đến buổi

Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng...

25.09.2025- Thứ Năm , Tuần XXV Thường Niên: Dấu hỏi cho người khác

Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các...