Hôm nay, kết thúc Năm Phụng vụ, Giáo hội lọng trọng mừng lễ Chúa Kitô – Vua vũ trụ, bởi Giáo Hội muốn quy hướng mọi sự về Chúa Kitô, Ngài là “Alpha” và “Omega”, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Điều đó nói lên rằng, Đức Giêsu Kitô đã được Chúa Cha trao quyền cai trị muôn loài trên trời dưới đất và sẽ kết thúc lịch sử loài người trong vinh quang phục sinh với Ngài. Vậy Đức Giêsu là Vua như thế nào? Vương quốc của Ngài hoạt động ra sao? Và công dân của vương quốc ấy là ai?
Đức Giêsu là Vua như thế nào?
Khi nói đến Vua, người ta thường nghĩ đến một người ngự trên ngai vàng, dùng quyền lực để cai trị thần dân trong một nước. Trái lại, Đức Kitô lại thể hiện vương quyền hoàn toàn khác với các vua trần thế. Điều ấy đã được làm sáng tỏ trong các bài đọc của phụng vụ hôm nay.
Ở bài đọc I, thị kiến của Ngôn sứ Daniel nói về một nhân vật huyền bí giữa trời và đất, ngự đến trong đám mây và được trao ban quyền bính, vinh quang và vương quốc (Dn 7,13-14). Đây là thị kiến về Con Người – Đấng Messia, với một quyền bính tuyệt đối, quyền bính không bao giờ tàn lụi và không bao giờ bị phá hủy. Đó chính là thứ quyền bính trong vương quốc của sự thật và tình thương.
Quyền bính ấy cũng được Thánh sử Gioan xác định một cách cụ thể nơi Chúa Giêsu trong Tin mừng. Trước lời chất vấn của Philatô: “Ông có phải là vua người Do thái không?” (Ga 18,33), Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36) và sau đó Ngài xác quyết: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Nhìn vào việc làm và qua lời minh định này, chúng ta thấy Đức Giêsu gián tiếp nhận mình là Vua nhưng đồng thời Ngài cũng cho thấy rõ vương quyền của Ngài không như những gì chúng ta hình dung, đó không phải là thứ quyền lực trần thế nhưng là một thứ quyền lực thuộc về sự thật và chỉ làm chứng cho sự thật mà thôi.
a) Vương quốc của sự thật
Với lời tuyên bố: “Nước tôi không thuộc thế gian này”, Đức Giêsu cho thấy Ngài không có một tham vọng chính trị nào, Ngài cũng không muốn thiết lập một vương quốc dựa trên những quyền bính và lợi lộc trần thế[1]. Trái lại, nước của Ngài được xây dựng dựa trên sứ mạng cứu thế của Người qua việc làm chứng cho sự thật. Quả thế, Đức Giêsu đã sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật (x.Ga 18,37) bởi chính Ngài “là sự thật” (Ga 14, 6). Trong Tin mừng, các Thánh sử cũng cho chúng ta thấy cả cuộc đời của Đức Giêsu là một sự thật tròn đầy và viên mãn, những lời Ngài nói và việc Ngài làm đều chứa đựng sự thật. Vì vậy, Người muốn thiết lập một vương quốc của sự thật, của công chính, tình thương và an bình và bất kỳ ai sống theo sự thật thì thuộc về vương quốc ấy và là thần dân của Ngài. (Ga 18,37).
b) Vương quốc tình yêu
Cùng với sự thật, vương quốc của Chúa Giêsu còn là vương quốc của Tình yêu và luật lệ để vận hành vương quốc này chính là: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Nếu các vua trần thế dùng quyền để thống trị dân, thì Chúa Giêsu lại lấy tình thương để thu phục con người. Ngài yêu thương mọi người như mục tử tốt lành chăm sóc đoàn chiên, luôn bảo vệ và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của đoàn chiên (Ga 10,11-16). Vì thế, Ngài mong muốn thần dân của mình cũng biết yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương họ.
c) Vương quốc của sự phục vụ
Đức Giêsu – một vị Vua đích thực, nhưng đã từ bỏ ngai vàng, xuống thế làm người để “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Không những thế, vị Vua ấy còn thích làm bạn với kẻ bần cùng, người bệnh tật và cả những người tội lỗi. Một vị Vua đã quỳ xuống rửa chân cho chính những môn sinh của mình (Ga 13,5). Một vị vua chỉ biết dấn thân phục vụ và sẵn sàng chết cho người mình yêu và Người đã trở nên mẫu gương sống động cho chúng ta về tinh thần phục vụ.
Kính thưa quý vị và các bạn!
d) Công dân Nước Trời
Qúy vị và các bạn thân mến!
Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được trở thành công dân Nước trời, chúng ta được ở trong một: “Vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”[2].
Hơn thế nữa, nhờ máu thánh Đức Giêsu, chúng ta còn trở thành dưỡng tử đích thực, tức là được đi vào một quan hệ sâu xa với Thiên Chúa (x. kh 1,5-8). Như thế, chúng ta được tham dự vào vương quyền của Thiên Chúa ngay nơi trần gian này.
Lạy Chúa Kitô – Vua vũ trụ, xin cho mỗi chúng con biết ý thức rằng, chúng con đang mang trên mình danh xưng là thần dân của Vua trên các vua, đang mang trong mình tấm hộ chiếu quý giá là công dân của Nước trời. Vì thế, chúng con cần biết sống theo những giá trị của Vua Kitô, tức là biết sống yêu thương, phục vụ và làm chứng cho sự thật trong từng lời nói, trong từng hành vi và việc làm của mình. Đồng thời, xin cho chúng con biết thanh luyện không để cho mình bị thu hút bởi các tiêu chuẩn của trần thế, hầu có thể thừa hưởng gia tài vĩnh cửu: đó là sự sống muôn đời trong Nước của Chúa Giêsu Kitô – Muôn vua. Amen.
[1]http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2012/Thang11/34DangThanhLe6HY.htm
[2] Kinh Tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua.
Bài viết: Jos. Tuấn Vũ, CSC
Bài viết liên quan
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần V mùa chay
Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu....
Th4
Suy niệm tin mừng thứ năm tuần V mùa chay
Tin Mừng: Ga 8,51-59 51 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Quả thật,...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ tư tuần V mùa chay
Tin Mừng (Ga 8, 31-42) 31 Vậy, Đức Giêsu nói với những người Dothái đã tin...
Th4
Thách đố của công nghệ mới trong các mối tương quan
Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu...
Th4
Suy niệm tin mừng thứ hai tuần V mùa chay
Lời Chúa: Ga 8, 12-20 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái...
Th4
Những viên đá vô tội
Mùa chay thánh của năm thánh hy vọng đang dần trôi qua, chỉ còn một...
Th4