Tha thứ là một hành trình rất sâu của trái tim, nơi con người chọn không để nỗi đau tiếp tục điều khiển đời mình
LỜI CHÚA: Lc 23,33–34
Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá cùng với hai tên gian phi. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
SUY NIỆM
Có những vết thương rồi sẽ lành theo thời gian. Nhưng cũng có những sự tổn thương ở lại rất lâu trong lòng người. Đó có thể là một lời nói làm chúng ta đau suốt nhiều năm. Một sự phản bội không dễ quên. Một lần bị hiểu lầm, bị bỏ rơi hay bị đối xử bất công. Có những nỗi đau không nằm ở điều đã xảy ra, nhưng ở việc nó đã chạm tới nơi sâu nhất và mong manh nhất của trái tim. Ai cũng từng mang theo những tổn thương như thế.
Có người chọn im lặng và cố sống như không có chuyện gì xảy ra. Có người cố giữ nỗi đau trong lòng, để rồi nó âm thầm biến thành cay đắng hay khoảng cách. Cũng có những trái tim đã quen với việc tự bảo vệ mình đến mức không còn dám tin tưởng hay mở lòng thêm lần nữa.
Nhiều khi người ta nghĩ tha thứ là quên đi điều đã xảy ra hoặc chấp nhận rằng tổn thương ấy không đáng kể. Nhưng tha thứ không phải là phủ nhận sự thật. Tha thứ cũng không làm điều sai trở thành đúng. Tha thứ là một hành trình rất sâu của trái tim, nơi con người chọn không để nỗi đau tiếp tục điều khiển đời mình.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến đứng dưới chân thập giá. Giữa đau đớn, bị phản bội và bị kết án bất công, Đức Giêsu đã nói một lời vượt quá điều con người thường nghĩ đến: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Đó không phải là lời của sự yếu đuối. Nhưng là sức mạnh của một tình yêu không để hận thù có tiếng nói cuối cùng. Thánh Tâm Chúa cũng vậy. Ngài hiểu những sự tổn thương của con người. Ngài biết cảm giác bị từ chối, bị hiểu lầm và bị bỏ lại một mình. Nhưng thay vì khép lòng lại, Thánh Tâm Chúa chọn yêu thương đến cùng. Chính vì thế, nơi Ngài, tha thứ không còn là một sự đòi hỏi lạnh lùng nhưng trở thành phép lạ của tình yêu, phép lạ giải thoát trái tim khỏi xiềng xích của oán giận và đau thương.
Tha thứ không luôn xảy ra trong một ngày. Có những vết thương cần thời gian và nước mắt. Nhưng điều quan trọng là đừng đóng cửa trái tim trước khả năng chữa lành. Bởi vì nhiều khi, người được giải thoát nhiều nhất trong hành trình tha thứ lại chính là chúng ta.
SỐNG ĐỂ TRÁI TIM ĐƯỢC GIẢI THOÁT
(1) Thành thật với nỗi đau của mình: Hôm nay, hãy nhìn lại điều gì hay người nào đang làm lòng mình bị tổn thương. Tha thứ không bắt đầu bằng việc phủ nhận, nhưng bằng sự thật.
(2) Đừng ép mình tha thứ theo cảm xúc: Tha thứ không phải lúc nào cũng là cảm thấy bình an ngay lập tức. Đôi khi, đó trước hết là một sự chọn lựa mở lòng cho việc chữa lành.
(3) Mang vết thương ấy đến với Chúa: Có những điều quá khó để tự mình vượt qua. Hãy đem điều ấy đặt vào Thánh Tâm Chúa và xin Ngài đồng hành.
(4) Xin ơn để không sống trong cay đắng: Giữ mãi oán giận thường làm trái tim nặng nề hơn là chữa lành nó. Hôm nay, hãy xin Chúa giải thoát lòng mình khỏi những gánh nặng ấy.
(5) Trở thành người gieo bình an: Quanh chúng ta cũng có những người đang sống trong những sự đổ vỡ hay hiểu lầm. Một lời xin lỗi, một cử chỉ hòa giải hay sự cảm thông có thể trở thành phép lạ nhỏ của tình yêu.
NGUYỆN CẦU VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu, có những vết thương con vẫn mang trong lòng và cũng có những điều làm con khó mở lòng để tha thứ. Nhiều khi con muốn quên nhưng không thể, muốn bình an nhưng lòng vẫn còn đau. Hôm nay, khi nghe lời Chúa trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ”, xin cho con hiểu rằng tha thứ không phải là quên đi đau khổ, nhưng là để tình yêu lớn hơn những sự tổn thương. Xin chữa lành nơi con những cay đắng và khép kín. Xin đừng để quá khứ hay oán giận giữ trái tim con trong bóng tối. Xin dạy con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ, và biết kiên nhẫn với chính hành trình chữa lành của mình.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con mềm lại, để tình yêu có thể chiến thắng điều đã làm con đau.
KINH DÂNG NGÀY
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy yêu thương và hiền hậu, con dâng lên Chúa ngày hôm nay cùng những vết thương và những điều còn nặng trong lòng mình. Xin cho con đừng để đau khổ hay oán giận khép lại trái tim, nhưng biết mở ra trước tình yêu chữa lành của Chúa. Khi con khó tha thứ, xin ở gần và nâng đỡ. Khi ký ức cũ làm lòng mình nặng nề, xin cho con tìm được sự bình an nơi Thánh Tâm Chúa. Xin dạy con biết sống dịu dàng hơn với chính mình và với người khác, để tình yêu không dừng lại vì tổn thương. Con dâng ngày này trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi những trái tim bị tổn thương tìm được sự chữa lành, những tâm hồn nặng nề tìm được tự do và những người đang học tha thứ khám phá rằng tình yêu vẫn mạnh hơn mọi sự đổ vỡ. Amen.
Paulthem, CSC

Bài viết liên quan
Suy niệm 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu
TẢI FILE PDF VỀ TẠI ĐÂY Lời mở đầu Vào thế kỷ XVII, Chúa Giêsu...
Các Đức Giáo Hoàng và Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, các Đức Giáo Hoàng không ngừng giảng dạy...
Ngày 14: Không ai quá xa lòng thương xót của Chúa
Trước Thánh Tâm Chúa, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của...
Ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh nữ Margaret Mary Alacoque đã chiêm ngắm ba dòng suối thiêng liêng tuôn chảy...
Ngày 13: Người Cha vẫn trông đợi
Thánh Tâm Chúa vẫn hướng về những còn người lạc đường và vẫn chờ đợi...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Thánh Tâm Chúa Giêsu dạy chúng ta biết yêu thương
Trong Thánh lễ cử hành tại Sân vận động Gran Canaria vào thứ Năm, ngày...