Nghi thức phủ phục của các khấn sinh tuyên khấn trọn đời là đỉnh cao của sự tự hủy và lòng tôn thờ Thiên Chúa- Đấng dựng nên đất trời.
Hôm nay, 12 khấn sinh tuyên khấn trọn đời của Dòng Thánh Tâm Huế đã quyết định buông bỏ mọi sự, phủ phục trước nhan Thiên Chúa cùng với cộng đoàn trong tiếng kinh cầu các thánh. Đây không phải là nghi thức hình thức mà được gọi như là “cái chết huyền nhiệm” trong đời tu. Từ hình ảnh thiêng thánh này của tân vĩnh khấn, chúng ta thấy được tình yêu bao la của Thiên Chúa đã nâng thân phận bụi đất của con người lên bạn trăm năm nghĩa thiết với Ngài.

Trong không gian tĩnh mịch của đầu ngày mới, nơi góc nhỏ của cố đô Huế thân thương, tại nhà thờ Dòng Thánh Tâm Huế, trước sự chứng kiến của Đức Cha chủ tế, quý cha và cộng đoàn chắc hẳn trong trái tim của các khấn sinh đang mang trong mình sự thổn thức. Thổn thức không phải để giây phút này qua đi mau lẹ nhưng là thổn thức của sự thuộc về. Thổn thức được thuộc về Chúa, thổn thức được thuộc về nhà Dòng và thổn thức được yêu nhiều hơn. Nhưng trước khi được thuộc về Chúa với giao ước vĩnh cửu, anh em tu sĩ Thánh Tâm tuyên khấn hôm nay được mời gọi tự nguyện quay về với khởi nguyên của thân phận khiêm hạ nhất của con người qua tư thế phủ phục.
Phủ phục trước nhan Thiên Chúa là lời tuyên xưng không âm thanh nhưng lại là lời tuyên xưng vang động khắp địa cầu. Bởi lời tuyên xưng ấy khởi phát từ ước muốn thánh thiện hiến thân trọn vẹn thân xác và linh hồn cho Đấng toàn năng cao cả. Tư thế bất động áp sát mặt đất của những chàng trai trẻ chấp nhận đánh đổi tương lai và cả những yếu đuối bất hèn của phận người để đặt trọn vẹn trong Thánh Tâm Chúa.
Giai điệu trầm hùng mà đầy xác tín, đượm thêm sự tha thiết của kinh cầu các thánh vang lên làm cho con người, không gian, thời gian như ngưng đọng lại. Có thể nói giây phút các khấn sinh phủ phục là cả thiên đàng và trần gian cùng quy tụ về một điểm. Tất cả đều khẩn thiết xin ơn Chúa cho các khấn sinh của Dòng Thánh Tâm Huế. Từng tên các vị thánh được lĩnh xướng lên là một minh chứng cho thấy con đường ơn gọi của các khấn sinh không hề cô đơn, họ sẽ không bao giờ phải đi một mình.

Thánh lễ khấn Dòng do Đức Cha chủ tế cùng quý cha đồng tế cũng như đông đảo thân hữu bạn bè của các khấn sinh cho thấy sự hiệp thông sâu xa trong giáo hội. Khấn sinh phủ phục trước nhan Thiên Chúa trong lòng Giáo hội là đang được bồng ẵm trong lòng các thánh nhân, được bao bọc vòng tay yêu thương của giáo hội, của hội dòng. Lời đáp Cầu cho chúng con của cộng đoàn là sự kết nối thiêng thánh nâng đỡ khấn sinh can đảm đứng lên để tiếp tục tiến bước trong tương lai với niềm tín thác.
Trong đời sống thiêng liêng, phủ phục là biểu tượng của sự tự hủy. Giây phút ấy là cơ hội quý báu cho các khấn sinh kinh nghiệm về một cuộc vượt qua huyền diệu: từ bỏ hoàn toàn để trao phó mọi sự cho Thiên Chúa. Đây không phải là sự tự hủy bi thương mà nó mang ý nghĩa như hạt lúa mì phải chịu chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Sự buông bỏ ấy là dám chấp nhận dọn đi mọi bề bộn trong tâm hồn để chỉ mình Thiên Chúa ngự trị. Sau nghi thức phủ phục này, anh em tu sĩ Thánh Tâm sẽ đứng lên với một “ tư thế mới”, không còn “ bước đi bằng đôi chân” của mình nữa mà bước đi cùng nhịp bước với Thầy Chí Thánh.
Phủ phục trước nhan Thiên Chúa trong thánh lễ khấn Dòng hôm nay không phải là tạm nghỉ cho đỡ mệt mỏi mà là khởi đầu của khúc hoan ca tạ ơn và thuộc về được kéo dài trọn cả cuộc đời của 12 tân vĩnh khấn.
” Nhìn thấy thế, tôi sấp mặt xuống đất, và tôi nghe có tiếng một đấng đang nói. Đấng ấy phán với tôi: ‘Hỡi con người, hãy đứng cho vững, Ta sắp nói với ngươi’.” (Êz 1, 28 – 2, 1). Lời Đức Chúa phán cùng Ezekien năm xưa dường như cũng là lời mà Ngài nói với các vĩnh khấn Thánh Tâm hôm nay: hãy đứng cho vững sau khi đã kín múc được nguồn ơn thánh Chúa và hãy vâng nghe những lời Ngài chỉ dạy trên con đường phía trước. Nếu như hình ảnh các tu sĩ phủ phục chấp nhận chết đi để thuộc về Chúa thì hành động đứng dậy ngay sau đó cũng với lời nguyện thánh hiến là nguồn trợ lực để các anh em hân hoan loan truyền Nước Chúa đến cho mọi người.

“ Lạy Chúa, con chẳng là gì nếu không có tình yêu Chúa ôm ấp con”. Lời nguyện tắt trên tuy ngắn ngủi nhưng sẽ có đủ sức mạnh cho các tân khấn sinh hôm nay nếu thực sự khiêm tốn và nài xin lòng thương xót của Chúa cho hành trình ơn gọi của mình.
Ước nguyện sao từng giây phút thánh thiêng của thánh lễ khấn này luôn ở mãi trong trái tim của các khấn sinh. Dẫu mai kia trên đường đời dù có gặp những chông gai nào chăng nữa thì giây phút ký kết và phủ phục trước nhan Thiên Chúa sẽ trở thành nguồn sức mạnh cho các tu sĩ vượt qua tất cả.
Cầu chúc cho các thành viên trong Dòng, cách riêng là các anh em tuyên khấn hôm nay luôn chọn Thánh Tâm Chúa là nơi nương náu duy nhất cho cuộc đời mình.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Vâng phục và quyền bính trong đời tu
WHĐ (31/7/2026) – Bài viết đào sâu nền tảng thần học và giáo luật của...
Tiếng gọi của “ chén đắng”
Có rất nhiều những nhân vật, những câu chuyện, những dụ ngôn được ghi lại...
Cứ để cỏ lùng mọc lên
“ Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước...
Đừng để những sa ngã của một linh mục làm lung lay đức tin của bạn
Những yếu đuối hay sa ngã của một linh mục không nhất thiết phải trở...
Cùng Mẹ con tạ lễ
Những bước đi đầu đời linh mục luôn là những bước đi đẹp nhất, tràn...
Giọt lệ tri ân
Ơn gọi trở nên linh mục của Chúa không phải là “ thành tích” cá...