Nhân Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cử hành vào thứ Sáu, ngày 27 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV mời gọi các linh mục trong Giáo hội canh tân ơn gọi tận hiến hoàn toàn cho Chúa để phục vụ dân Chúa. Cụ thể, Đức Thánh cha mời gọi các linh mục trở thành những người xây dựng hiệp nhất và hòa bình!
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha viết: “Lễ hôm nay canh tân trong tâm hồn chúng ta lời mời gọi tận hiến toàn thân cho việc phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Sứ mạng này khởi sự bằng lời cầu nguyện, liên tục khơi dậy trong chúng ta hồng ân của Chúa, là ơn gọi thánh thiêng tiến đến chức linh mục”.
Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng: “Chỉ trong trái tim Chúa Giêsu, chúng ta mới tìm được nhân tính đích thực của ta là con cái Thiên Chúa và là anh em với nhau. Vì những lý do đó, ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến anh em một lời mời tha thiết: Anh em hãy trở thành những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình!
Trong một thế giới đang chịu những căng thẳng ngày càng gia tăng, kể cả trong các gia đình và các cộng đoàn Giáo hội, linh mục được kêu gọi thăng tiến hòa giải và kiến tạo hiệp thông. Là những người kiến tạo hiệp nhất và hòa bình có nghĩa là trở thành những mục tử có khả năng phân định, khéo léo trong nghệ thuật hàn gắn những đổ vỡ trong cuộc sống của những người được ủy thác cho chúng ta, để giúp đỡ họ tìm được ánh sáng Tin mừng giữa những chao đảo của cuộc đời; có nghĩa là trở thành những người khôn ngoan đọc các thực tại, đi xa hơn những cảm xúc nhất thời, những sợ hãi và các mốt thời thượng; nó cũng có nghĩa là cống hiến những đề nghị mục vụ mang lại hoặc tái tạo tin tưởng bằng cách xây dựng những tương quan tốt đẹp, những mối dây liên đới, những cộng đoàn trong đó nổi bật lối sống huynh đệ. Là những người xây dựng hiệp nhất và hòa bình có nghĩa là không áp đặt, nhưng phục vụ. Đặc biệt, tình huynh đệ linh mục trở thành dấu chỉ đáng tin về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh giữa chúng ta, như đặc tính trong hành trình chung của các linh mục chúng ta”.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Vì vậy, ngày hôm nay, tôi mời gọi anh em hãy canh tân trước Trái Tim Chúa, lời thưa “Xin vâng” đối với Thiên Chúa và trước Dân Thánh của Ngài. Anh em hãy để cho mình được ơn thánh uốn nắn. Hãy cẩn giữ ngọn lửa Thánh Linh đã lãnh nhận khi chịu chức, để nhờ được kết hiệp với Chúa, anh em có thể trở thành bí tích tình thương của Chúa Giêsu trong thế giới. Anh em đừng sợ sự mong manh yếu đuối của mình: Thực vậy, Chúa không tìm những linh mục hoàn hảo, nhưng chọn những tâm hồn khiêm tốn, sẵn sàng hoán cải, yêu mến như chính Chúa đã yêu thương chúng ta”.
Trong phần tóm kết, trong Năm Thánh này, Đức Thánh cha nhắn nhủ các linh mục rằng: “Sứ vụ của chúng ta càng phong phú theo mức độ chúng ta càng được ăn rễ sâu trong kinh nguyện, trong sự tha thứ, trong sự gần gũi với những người nghèo, các gia đình, và những người trẻ đang tìm kiếm chân lý. Anh em đừng quên rằng: một linh mục thánh thiện làm tươi nở sự thánh thiện quanh mình”.

Bài viết liên quan
BUỔI TOẠ ĐÀM TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH HIỆP THÔNG AD LIMINA 2026
Kết thúc Hành trình Hiệp thông Ad Limina 2026, Vatican News Tiếng Việt thực hiện...
Đức Thánh Cha: Công giáo và Anh giáo phải vượt qua chia rẽ để loan báo Tin Mừng
Ngày 27/4/2026, tiếp nữ Tổng Giám mục Sarah Mullally của Tổng giáo phận Anh giáo...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV với giới trẻ và các gia đình: “Bình an cho anh chị em”
Tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ và các gia...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần “Jean Pierre Olie”: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính chúng ta là”
Trong chuyến thăm tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức ái...
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...
HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola
Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...