Thánh Lễ cầu cho tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang các Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Quên lãng những người đã chết là bắt họ phải chết thêm một lần nữa”. Thật vậy, khát vọng tự nhiên của con người là cần được thương, cần được nhớ: Không ai muốn mình là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Ðức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình.

Hôm nay ngày 02/11, Giáo Hội dành cách đặc biệt để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Hiệp thông cùng Hội Thánh, Quý Cha, Quý Tu sĩ Dòng Thánh Tâm Huế tỏ lòng hiếu kính đến các bậc tiền nhân, các ân nhân đã khuất qua các Thánh lễ, viếng các Nghĩa trang để cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn.

Chủ tế Thánh lễ là Cha Giuse Ngô Văn Định, Phó Bề trên Tổng quyền. Đồng tế với ngài có  Quý Cha trong Tu viện. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Quý thầy Học viện, các em Đệ tử viện, các Lưu trú sinh cùng cộng đoàn Giáo xứ Bến ngự. Thánh lễ diễn ra trong nghiêm trang sốt sắng. Mọi người đặt hết niềm tin và tâm tình nguyện cầu của mình, sao cho người thân đã khuất có cơ hội tốt nhất để nhận được ơn toàn xá, được tha thứ, được thanh luyện và được trở về diện kiến tôn nhan Thiên Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa trong Thánh lễ giúp cho mọi người nhận hiểu về hai chiều kích mà mỗi người Kitô hữu cần phải ý thức khi tưởng nhớ đến những người đã qua đời. Chiều kích thứ nhất mà mỗi người cần hướng đến đó chính là niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh. Đức Kitô đã Phục sinh để lại niềm hy vọng cho những người đã an nghỉ trong tình nghĩa với Thiên Chúa, họ sẽ được cùng với Người Phục sinh trong nước vĩnh hằng.

Bởi thế, với niềm tin vào sự Phục sinh đó của Chúa, mỗi chúng ta cần phải ý thức cầu nguyện, dâng những việc lành phúc đức để chỉ cho các bậc tổ tiên để các Ngài sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Chiều kích thứ hai nhắc nhở mọi người ý thức về lòng hiếu thảo của con cháu đối với các bậc tiền nhân. Chúng ta có được ngày hôm nay là do có sự hiện diện của các tiền nhân đã gầy dựng nên. Hiếu kính với các bậc tiền bối là nét đẹp của người Á Đông, đặc biệt nơi người Việt của chúng ta. Mỗi một người đều có tiên tổ để nhớ về, để biết ơn và để cầu nguyện cho họ. Việc dâng lễ cầu nguyện hay làm những công việc tốt lành để chỉ cho các ngài là dịp để mỗi người chúng ta tỏ lòng hiếu kính cách thiết thực nhất.

Công đồng Vatican II trong hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết như sau: “Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh…“.

Ước mong rằng những lời kinh, những tiếng hát, những lời cầu nguyện chân thành của mỗi một người chúng ta trong suốt tháng này, đặc biệt là trong Thánh lễ hôm nay sẽ được Chúa đoái thương chấp nhận, để các ngài sớm được về chung hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/mTMKTsjkcWFgahXP9

Bài viết: Fx. Trung Thành, CSC

Ảnh: Đức Hoàng, CSC

Bài viết liên quan

Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế khai mạc Giải Thể Thao mừng Đại Lễ Các Thánh

Trong niềm hân hoan hướng tới Đại lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11) – Bổn...

Tu viện Thánh Tâm Thị Nghè Mừng lễ Thánh Margarita Maria Alacoque – Đấng bảo trợ Dòng Thánh Tâm Huế

 Bài và ảnh: Thiên Phúc, CSC Sáng ngày 16/10/2025, trong bầu khí trang nghiêm và...

Nét đẹp của đời tu tuổi “xế chiều”

“ Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó,...

 Tri ân những tấm lòng quảng đại

“Nếu chúng ta là người mang lòng biết ơn thì thế giới cũng trở nên...

Trên mảnh đất Cố Đô ngày mùng chín tháng mười năm đó….

“ Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” ( Rm 8,...

Tiến bước trong Tình Yêu- Tản mạn bên lề Một Trăm Năm Dòng Thánh Tâm Huế

Năm Thánh, một trăm năm thành lập Dòng khép lại, nhưng trong chính sự khép...