Vào lúc 19h00 ngày 20/01, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Dòng Chúa Cứu Thế, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ tế Thánh Lễ Tạ ơn – Tất niên, mừng Ngày Đời Sống Thánh Hiến của Liên Tu sĩ Huế. Thánh Lễ còn có sự hiện diện của Qúy Bề trên, Qúy Tu sĩ nam nữ, Thỉnh sinh, Thanh tuyển thuộc các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn thánh hiến và một số anh chị em giáo dân trong TGP Huế.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng Giuse đã nêu dẫn về thực trạng chiến tranh, xung đột trên thế giới, tiêu biểu là cuộc chiến Nga- Ukaine. Đây một thảm kịch xảy ra giữa người với người xuất phát từ việc bất bình đẳng, thiếu tôn trọng nhân vị để rồi hận thù thêm chồng chất và sự ác vẫn còn tiếp diễn. Qua đó, chiều kích “tình yêu”- hoa trái của bình an và ân sủng mà Thiên Chúa dành cho con người là điều được nhấn mạnh: “Nếu chúng ta mang trong mình tình yêu, thì chúng ta có ơn Chúa, và ngược lại, sẽ không thể có ơn Chúa nếu chúng ta thiếu vắng hay đánh mất tình yêu”.
Thêm nữa, từ lời kinh Tạ ơn Magnificat của Đức Maria, Đức Tổng nhấn mạnh đến “hạnh phúc và bình an đích thực”, phát xuất từ niềm xác tín và đáp lời tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người. Cách riêng, với những người sống đời sống thánh hiến, chiều kích “tình yêu” mang một giá trị quan trọng. Ngang qua đời sống cộng đoàn và tương quan với anh chị em xung quanh mình, khi người Tu sĩ thực thi và sống cho giá trị của tình yêu thương, đời dâng hiến của mình mới thực sự hạnh phúc và bình an.
Trong một xã hội đầy rẫy bất trắc và khủng hoảng, hình ảnh của những người sống Đời Thánh Hiến chính là biểu tưởng cho hạnh phúc, sự bình an thuộc về sự thánh thiêng. Đời sống này phản ánh sự thánh thiện của Giáo hội. Bởi đó, hạnh phúc và bình an đích thực của Đời Sống Thánh Hiến, của người theo Chúa là một sự “thuộc về, dành riêng và sự dấn thân đáp trả tình yêu” cho Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Giuse Ngô Văn Định, CSC, Đặc trách Liên Tu sĩ TGP Huế nói lên lời cám ơn, tri ân và chúc mừng năm mới tới Đức Tổng Giuse, Qúy Cha, Qúy Tu sĩ và cộng đoàn hiện diện.
Ngày lễ Tất niên khép lại ắt hẳn vang lên trong lòng mỗi người niềm xác tín và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Năm cũ dần khép lại và bắt đầu mở ra cho một sự đổi mới, thôi thúc và mời gọi mỗi Tu sĩ canh tân đời sống thiêng liêng, sống chiều kích kích thánh hiến và sứ vụ cách nhiệt thành hơn, hân hoan tiến bước trên hành trình tình yêu mang Chúa với mọi người.
Bài viết: Đức Hoàng, CSC
Hình ảnh: Đức Hoàng, CSC & Duy Nhật, CSC
Xem thêm nhiều ảnh tại đây:https://photos.app.goo.gl/7v78U6pLe5M9NTpS6

Bài viết liên quan
Cộng đoàn Thánh Tâm Fort Pierce Florida cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội, vào lúc 15h30 chiều ngày 2 tháng...
Thánh Lễ Tạ ơn- Tất niên gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế (31.01.2026)
Vào lúc 17h30 ngày 31/01, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế, Đức...
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...
Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?
Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...