“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34).
Thánh lễ Tiệc Ly mở đầu cho Tam Nhật Thánh, được Giáo Hội gọi bằng một hạn từ mang sắc thái ly biệt, diễn tả thời khắc xúc động khi Đức Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, trước khi lên Giêrusalem chịu khổ hình và chịu chết. Đồng thời, thánh lễ Tiệc Ly hôm nay, Giáo Hội còn muốn chúng ta nhớ lại giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34). Chúng ta tưởng niệm lại biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và lập Bí tích Thánh Thể và thiết lập chức linh mục thượng phẩm, để qua các ngài, Chúa trực tiếp và hiện diện luôn mãi với nhân loại cho đến ngày Chúa lại đến.
Với ý nghĩa và tâm tình đó, chiều ngày 15/04, cha Antôn Nguyễn Văn Đức, CSC, Phó Chánh xứ Giáo xứ Bến Ngự đã chủ tế thánh Tiệc Ly 2022 tại thánh đường Dòng Thánh Tâm Huế. Thánh lễ đồng tế còn có sự hiện diện của cha Phêrô, Bề trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế cùng quý cha trong Cộng Đoàn Trung Ương. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy Học viện, các Thỉnh sinh, các Đệ tử và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ Bến Ngự.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Phan Tấn Hồ, Bề trên Cộng Đoàn Trung Ương Huế chia sẻ: “Đứng trước cái chết, Chúa Giêsu không nghĩ về mình mà Ngài nghĩ đến các Tông Đồ, nghĩ về muôn dân, nghĩ về Hội Thánh mà Ngài sẽ thiết lập. Do đó, Ngài đã yêu thương các Tông Đồ, yêu thương chúng ta và yêu thương đến cùng. Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để trao hiến Mình và Máu Chúa làm của ăn nuôi dưỡng xác hồn chúng ta, để cho chúng ta được có cơ hội kết hợp mật thiết với Chúa ở đời này và sự sống vĩnh cửu trong vương quốc mai sau. Và Chúa Giêsu cũng đã tin tưởng trao ban Thiên chức Linh mục, thì Ngài cung trao ban điều răn mới, điều răn yêu thương ngang qua việc cúi xuống rửa chân cho các Tông Đồ. Chúng ta cũng biết rửa chân cho nhau để thực thi giới răn yêu thương mà Chúa đã trao ban, ngang qua việc Chúa Giêsu cởi áo khoác thì chúng ta cũng biết cởi bỏ tính kiêu căng, ích kỷ, mặc cảm để thắt lưng dây cúi xuống phục vụ lẫn nhau trong yêu thương.”
Sau bài giảng lễ, cha chủ tế Antôn đã lập lại nghi thức rửa chân, là giây phút trang nghiêm và cảm động nhất của Bữa Tiệc Ly xưa mà chính Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ với cử chỉ đầy khiêm nhường. Sau lời nguyện hiệp lễ, phụng vụ được tiếp tục bằng việc rước kiệu rước Mình Thánh Chúa qua Nhà Tạm phụ và bắt đầu cho những giờ chầu Thánh Thể canh thức của cộng đoàn.
Bài và ảnh: Minh Chiến
Bài viết liên quan
Tu sở Thánh Tâm Đông Hải – Ngày Hồng Ân
Ngày 1/5/2025 là một ngày trọng đại, “ngày hồng ân” đối với anh em Dòng...
Lễ giỗ thứ 89 của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys và Ngày Hành Hương Năm Thánh gia đình Linh tông của Đấng Sáng Lập: “Dấu ấn tình Cha”
Vào lúc 14h30 ngày 28/4, gia đình đình Linh tông của Đức Cha Eugène Marie...
Bên di ảnh Cha
Bên di ảnh của Cha. Tưởng nhớ Cha với áng hương trầm cũng là áng...
Nụ cười khả ái của Cha
Đức cha Eugène Marie Joseph Allys được biết đến là một vị mục tử xuất...
Tình khúc dâng Cha
Mỗi biến cố hay sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý...
Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị mục tử của hy vọng
Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh Hy Vọng, từng thành viên Dòng Con...